Ba năm gắn bó
Đó là thời gian không quá dài cũng chả ngắn, nhưng cũng đủ để em qua quen với mọi thứ nơi đây. Từ con người tới môi trường làm việc. Liệu em có thể làm quen với việc sẽ dừng lại và tiếp tục cuộc sống của mình.
Cảm ơn mọi người vì tất cả, em sẽ rất trân trọng và đó là những bài học cho em về sau. Vietdreamers mãi là điểm khởi đầu vững chắc của em. Dù cho em có ngoan cố tới mức nào, hay em sai ra sao, em biết nhưng em vẫncoos tới cùng. Cảm ơn vì đã giúp em hoàn thiện con người của em. Có thể em cứ trêu đùa với cảm xúc của mọi người, nhưng ba năm cũng là một thời gian dài cho em, đủ để em nhận ra em đã sai ở đâu và học được những gì. Em chả trách ai cả, chỉ trách mình chưa hoàn thiện công việc của mình. Đúng là trong công việc, em chỉ được 8/10, không phải là vì những gì em tạo ra, mà do chính con người em. Em luôn cố gắng tốt nhất, nhưng có những ngày cảm xúc của em không cho phép, vì em lệ thuộc vào cảm xúc cá nhân là ảnh hưởng tới công việc. Em nhớ những ngày đó, và em cảm ơn anh Việt cũng như những người đã làm cùng emmmm. Nhớ và thương mọi người rất nhiều, tất cả những gì em nghĩ chỉ là em muốn những





















