Tu khẩu bao năm nay lại sắp bị chọc cho ngứa mồm rồi đấy.
Không thích va chạm lại tưởng dễ bắt nạt.

❣ Chile in a Photography ❣
TVSTRANGERTHINGS

titsay
hello vonnie

★
Sade Olutola

JVL
🪼
YOU ARE THE REASON
Alisa U Zemlji Chuda

Origami Around

Product Placement

Discoholic 🪩
Jules of Nature
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

roma★
trying on a metaphor
we're not kids anymore.
No title available
Peter Solarz
seen from United States
seen from United States

seen from Philippines
seen from United States
seen from United States
seen from Tunisia
seen from Uruguay

seen from Malaysia

seen from United States
seen from Indonesia

seen from Germany
seen from Mexico
seen from United States
seen from France

seen from Mongolia

seen from United States

seen from Uruguay
seen from Brazil

seen from India
seen from United States
@gloomy-1318
Tu khẩu bao năm nay lại sắp bị chọc cho ngứa mồm rồi đấy.
Không thích va chạm lại tưởng dễ bắt nạt.
Chỉ muốn tumblr là 1 góc nhỏ để những lúc cảm thấy khó chịu xả ra, chứ không mong người quen đọc rồi suy diễn :)
Sẽ không viết ở cái tumblr này nữa, mất công người khác thấy mình tồi tệ :)
Mẹ rất muốn mình vô cảm để không cảm thấy khó chịu, mẹ sợ sau này Bơ mau nước mắt giống mẹ. Nhưng mẹ chẳng biết làm thế nào để khá hơn cả. Mẹ chỉ biết là mẹ rất buồn. Mỗi lần nghĩ đến việc người ta chẳng coi mẹ ra cái gì mẹ lại cảm thấy khó chịu. Mẹ không thể vui vẻ nổi trước mặt con người đấy. Cứ nói chỉ cần mẹ con mình, nhưng rốt cuộc mẹ con mình cũng không bằng những cuộc vui, mẹ con mình chẳng là cái thá gì hết. Cứ nghĩ đến việc chờ đợi rồi nằm khóc rấm rứt vì tủi thân, còn người ta vui vẻ nhậu nhẹt mẹ lại cảm thấy phát điên. Mẹ chưa bao giờ được coi trọng hết. Chưa bao giờ. Mẹ không thể gạt được những cái khó chịu đấy trong lòng mẹ. Mẹ thấy rất thất vọng Bơ ạ. Mẹ cảm thấy lãng phí tình cảm của mẹ vô cùng. Mẹ chờ đợi em bao nhiêu lâu, sao em lại đến cùng với cái người không yêu mẹ. Mẹ cảm thấy mọi thứ rất bế tắc, mẹ không biết phải thoát ra thế nào cả, mẹ chỉ cần 1 người thật tâm yêu thương và quan tâm đến mẹ thôi.
Như cứt
Không quan tâm được thì im đi. Nói như thể quan tâm lắm nhưng thực ra đ là cái gì hết.
Yên ổn được 1-2 hôm. Sao cuộc sống mệt mỏi thế Bơ nhỉ?
Mẹ cũng chẳng mong gì nhiều. Mẹ chỉ cần bố yêu em là được ^^
Mẹ cố gắng nhiều tất cả vì em hết. Mẹ yêu em lắm ❤️
Cop lại của Yên
Tôi nghĩ “em không cần gì cả" thỉnh thoảng là một câu trả lời rất buồn. Bởi vì, lúc đó, bạn chẳng còn chút hi vọng nào nữa dành cho người đàn ông ấy, hoặc là mối quan hệ ấy.
Nhiều năm trước, khi chúng tôi còn ở bên cạnh nhau. Mỗi buổi chiều tan sở. Anh vẫn thường nhắn một cái tin kết thúc bằng dấu phẩy rất kì cục. Anh hỏi. Em có cần anh mua gì không, phẩy. Trong khi nhẽ ra người ta phải chốt bằng dấu chẩm hỏi. Nhưng kệ thôi. Đấy là Anh của tôi cơ mà. Tôi sẽ suy nghĩ độ 5 phút. Rồi nhắn tin trả lời. Thói quen lặp đi lặp lại có phần nhạt nhẽo thật nhưng cho dù bạn có tin hay không, gia đình chính là như vậy. Đầy ắp những thói quen lặp đi lặp lại nhạt nhẽo, tưởng là vô vị cơ mà sau này khi không còn nữa mới thực sự cảm nhận được mức độ sát thương của chính những điều tưởng là “chán ốm" ấy. Thường thì tôi luôn trả lời rằng mình cần một thứ gì. Lọ nước rửa bát, hộp kẹo, vài quả táo… nếu không tôi sẽ bảo là em cần anh. Trong thâm tâm mình, tôi luôn muốn để Anh biết rằng anh ấy quan trọng với cuộc đời tôi như thế nào. Không có anh ấy, thì tối nay tôi sẽ chẳng có nước rửa bát, kẹo hay táo và như thế là tiêu đời. Kiểu như vậy. Thế nên, bất cứ lúc nào Anh hỏi có cần gì không thì tôi đều có được câu trả lời phù hợp.
Cho đến ngày. “Em không cần gì cả" xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Cũng là lúc tôi nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi bắt đầu trở nên xa thẳm. Chuyện gì tôi cũng muốn tự làm lấy. Nỗi buồn nào tôi cũng chỉ thở dài rồi giấu gọn nó trong trái tim mình. Có những buổi tối, nằm bên cạnh Anh, tôi ước mình có thể thu hết can đảm rồi quay sang và bảo. Anh ơi, em nhớ những lúc em cần anh lắm! Mà không được. Tự thấy mình nghẹt thở trong rất nhiều những điều không còn có thể giãi bày cho nhau nữa.
Ngước nhìn bầu trời trắng xoá giữa tháng 9. Tôi ước mình có thể nhắn tin cho ai đó chỉ để nói rằng. Em cần anh. Hơn là. Em yêu anh….
Mình cũng đã từng nói với 1 người câu em cần anh, nhưng đáng tiếc người ta k cần mình...
Mẹ không biết là mẹ có sai không. Nhưng thực sự nhiều khi mẹ sợ sinh em ra em thiệt thòi tình cảm của bố. Mẹ phân vân lắm. Mẹ nên giữ hay bỏ. Nên mẹ muốn hỏi ý kiến của người, cùng mẹ tạo ra em. Mẹ thấy rối rắm lắm. Mẹ không biết mẹ nên nghĩ thế nào là đúng là sai. Cứ cố chấp để em lại sau này em phải chịu lời dèm pha dè bỉu xung quanh không? Em có buồn khi thiếu vị trí 1 người bố không? Mà bỏ em mẹ cũng không đành lòng. Mẹ nên làm gì đây em?
17.09.2019
Mẹ sợ nghén thật em bé ạ. Mà tự nhiên mẹ chột dạ. Là do mẹ béo, hay do mẹ không chỉ có em Bơ. Nếu mà thế thì mẹ phải làm sao? Mẹ sợ lắm. Mẹ sợ để các con thiệt thòi. Mẹ sợ các con thiếu tình yêu của bố. Nếu thế thật mẹ có nên nói với bố con không? 1 đứa còn chẳng quan tâm, thì 2 đứa liệu có hy vọng gì?
16.09.2018
Em bé yêu của mẹ. Em thương mẹ nhé, đừng làm mẹ nghén, đừng làm mẹ mệt, để mẹ lấy sức làm kiếm tiền nuôi em nhé. Có mẹ có em thôi, nên mình phải thương nhau nhé.
Mấy hôm rồi ông trách mẹ, vì không thấy mẹ vào thăm ông. Mẹ thương ông quá, mẹ thấy có lỗi ghê gớm lắm. Nhưng vì lo em nên mẹ cũng không dám vào. Mẹ cũng sợ mẹ vào nhìn ông mẹ lại khóc. Ông mà biết thì ông chịu làm sao được.
Thứ 5 này mình gặp nhau nhé. Mẹ mong là em bé của mẹ vẫn ổn. Mẹ yêu Bơ ❤️
13.09.2019
Mẹ chợt nhận ra là, để bảo vệ tương lai của con được yên ổn, mẹ sẵn sàng có thể xù lông lên, dù bình thường mẹ rất hiền. Mẹ không muốn họ chạm vào cuộc đời của con thêm nữa.
Mẹ đủ mệt mỏi rồi, mẹ không muốn mọi người nói thêm gì nữa, mẹ không muốn nghe gì hết. Mẹ biết cuộc đời mẹ sai lầm nhất là tin tưởng bố con, mẹ biết mẹ ngu rồi, không cần thêm ai đay nghiến nữa. Giờ mẹ chỉ mong giải quyết xong với bố con, yên ổn, bình tâm sống để lo cho con, thế thôi. Nếu không chia sẻ được thì mẹ cũng mong đừng ai nói gì mẹ hết.
Em bé ngoan, em bé thương mẹ nhé. Mẹ yêu em Bơ của mẹ ❤️
Mẹ hay con, chúng ta đều phải mạnh mẽ. Con mạnh mẽ, khoẻ mạnh để mẹ yên tâm làm việc. Còn mẹ mạnh mẽ để mang lại những gì tốt đẹp, đầy đủ nhất cho con. Chúng ta đều phải khoẻ nhé.
Mẹ yêu con. Em Bơ của mẹ ❤️
12.09.2019
Hôm nay, mẹ đã cắt đứt hoàn toàn các mối liên hệ với bố con. Sau này, mẹ sẽ coi như bố con đã chết. Mẹ tuyệt đối không để cho gia đình xấu xa đó nhận con hay ảnh hưởng đến con. Đến lúc con đủ lớn, đủ hiểu chuyện, mẹ sẽ kể con nghe mẹ con ta đã từng bị chói bỏ như thế nào. Bố con và cái gia đình đó đã bạc bẽo đến đâu, đã bỏ mặc mẹ và con, đã xui mẹ tước đi mạng sống của con ra sao. Là mẹ phải đánh đổi tất cả, kiên quyết giữ cho con có được cuộc sống này. Trên đời này, chỉ có 1 mình mẹ thương con nhất, chỉ có duy nhất mình mẹ thôi.
Mỗi lần nhìn thấy người ta đưa con đi học, con chơi với bố, mẹ lại chạnh lòng lắm. Sau này con đừng trách mẹ nhé. Mẹ xin lỗi không mang đến 1 gia đình đầy đủ cho con, nhưng mẹ sẽ cố gắng hết sức để có thể mang cuộc sống tốt đẹp nhất đến với con. Mẹ xin lỗi...
Mẹ thất vọng kinh khủng em ạ. Mẹ thương em quá. Bố em thật sự tệ đến thế sao? Mẹ xin lỗi em, xin lỗi em.
Mẹ quá mệt mỏi để quan tâm đến muộn phiền của người khác.
Mẹ xin lỗi vì cứ khóc suốt. Nhưng thỉnh thoảng mẹ thấy rất tủi thân, rồi mẹ lại thương em. Mẹ thất vọng về bố em quá. Bảo vui khi có em, thế mà vì sợ cưới mà giờ không mảy may quan tâm gì đến nữa. Không hiểu cái niềm vui của bố em là thế nào?
Công việc thì đến giai đoạn mệt mỏi. Mỗi ngày đi làm chỉ chờ xe đi chờ xe về cũng mất hàng tiếng đồng hồ. Tự đi xe máy thì mẹ sợ loạng quạng nhỡ chẳng may em có vấn đề gì thì mẹ chết mất. Mỗi lần mưa mẹ lại tủi thân khóc. Mẹ không biết phải làm thế nào để thôi nghĩ và thôi rơi nước mắt nữa.
Đm, giả dối vl :)))))