“Chỉ hy vọng cậu có thể đáp ứng tôi, cuộc sống sau này phải bảo trọng, bảo trọng và bảo trọng.”
hello vonnie

Andulka
Not today Justin

oozey mess
𓃗
ojovivo

Discoholic 🪩
Cosmic Funnies
almost home
Misplaced Lens Cap
Interview Vampire Daily
tumblr dot com

No title available
KIROKAZE

PR's Tumblrdome
Claire Keane

bliss lane

blake kathryn

Love Begins
Doug Jones

seen from Malaysia
seen from Malaysia

seen from Malaysia

seen from Vietnam
seen from United States
seen from France
seen from United States
seen from Germany

seen from United States
seen from Kazakhstan
seen from Türkiye

seen from Bangladesh

seen from Brazil
seen from Kazakhstan
seen from France

seen from Vietnam

seen from Russia

seen from Malaysia
seen from Ukraine

seen from Poland
@huagiaduan
“Chỉ hy vọng cậu có thể đáp ứng tôi, cuộc sống sau này phải bảo trọng, bảo trọng và bảo trọng.”
Tôi mang theo tất cả chân thành để chạy về phía em, suốt chặng đường ấy loạng choạng bước đi, mình đầy thương tích.
Cuối cùng vẫn không thể vượt qua khoảng cách của thế tục, chỉ có thể đặt mình ở hai đầu của năm tháng, mỗi người một nơi.
Khi em đưa tay về phía tôi, tôi đã suýt nghĩ rằng, đời này tôi có thể cùng em đi hết chặng đường.
你朝我伸出手的时候,我差点以为,这一生都可以跟你走。
Tuyết chưa từng rơi xuống bên cạnh em, em cũng chưa từng nghe thấy nỗi nhớ của tôi.
Ngay khoảnh khắc đặt bút viết xuống câu chuyện này, kết cục đã tan biến.
Tôi cố gắng xem nhẹ nỗi buồn của mình, không muốn để em nhận ra.
Tên của tôi và em, có lẽ chỉ có thể cùng xuất hiện bên cạnh nhau trong phần giới thiệu nhân vật.
Tôi cố hết sức để giữa những dòng chữ ấy, mình trông không quá đáng thương.
Đúng như Quách Kính Minh đã nói:
"Khi bạn chứng kiến ngôi sao mà bạn thích từ khi vấp ngã đến khi vực dậy, chứng kiến người ấy vào lúc bình thường nhất và khi lấp lánh nhất, chứng kiến người ấy từ lúc non nớt đến khi trưởng thành, từ lúc còn ngượng ngùng bối rối đến khi bản lĩnh hơn người thì bạn cũng sẽ không thể buông xuống niềm yêu thích với người ấy."
Một cuộc gọi sẽ mãi mãi không có người bắt máy. Một người sẽ mãi mãi không còn cơ hội gặp lại. Một giọng nói sẽ mãi mãi không thể nghe thêm lần nào nữa.
一个永远打不通的电话,一个再也见不到的人,一个再也听不到声音
"Có một câu tiếng Nhật mà tôi rất thích: koi no yokan. Nó không có nghĩa là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nó gần giống yêu từ cái nhìn thứ hai hơn. Đó là cảm giác khi ta gặp một người mà ta biết rằng rồi mình sẽ yêu người đó. Có thể ta không yêu người đó ngay tắp lự, nhưng tình yêu kiểu gì rồi cũng đến."
Mặt trời cũng là một vì sao | Nicola Yoon
“我是来替她撑腰的,不是来主持公道的”
“Mình đến đây để làm chỗ dựa cho cậu ấy, chứ không phải đến để bênh vực lẽ phải.”
thích câu này quá đi T^T
“Bởi vì mình thích cậu, nên mình sẽ không để ai ức hiếp cậu cả.”
因为我喜欢你,所以我不会让任何人欺负你
có thể chờ tôi một chút được không?
chờ khi tôi hoàn toàn tỉnh ngộ,
chờ tôi phân định đúng sai,
chờ tôi thuyết phục bản thân,
chờ tôi chui ra khỏi vách đá,
chờ tôi vá lại trái tim thật tốt,
tôi sẽ đến thăm em.
- ngang qua thế giới của em
“希望有一天,这个世界会变得不一样,不管喜欢谁,都不再奇怪。”
Hy vọng một ngày nào đó, thế giới này sẽ trở nên khác đi. Dù cho tôi có thích ai, cũng không còn cảm thấy kỳ lạ nữa.
“Em là người duy nhất không có quan hệ máu mủ với tôi, nhưng lại khiến tôi đứng trước thần linh và tổ tiên, thành tâm cầu nguyện cho em một đời bình an, vui vẻ.”
"Mình chỉ muốn ở trong thế kỷ bất an này. Giữ lấy quyền được khóc cho cậu."
“Hoá ra dẫu là chuyện nằm trong dự tính, nhưng vẫn sẽ buồn rất lâu.”
原来预料之中的事也会难过很久很久。
Nguồn: xhs
Giải Ưu - 解憂dịch
“Vì tôi hiểu rõ bản thân mình, nên chẳng thể hứa với người điều gì cả.”
Mong em vui vẻ bình an, mong em tiền đồ bằng phẳng, mong em ngày càng tốt hơn, mong hạnh phúc luôn bao quanh em. Mong em không bị quấy rầy, không còn tổn thương, mong mọi điều tốt đẹp đều thuộc về em. Mong sự dịu dàng của em không bị bào mòn, mong em mãi là đứa trẻ của tôi, mong em luôn được làm điều mình yêu thích, mong người và việc em trân quý đều như ý nguyện.
Lại bên em thêm một năm, lại yêu em thêm một năm.
Năm nay, năm sau, năm sau nữa, và tất cả những năm về sau – vẫn luôn luôn yêu em.
"Sau này bà ngày càng ốm đi, so với người trong kí ức thời thơ ấu của tôi cứ như là hai người vậy.
Rồi sau này nữa, nỗi nhớ nhà trở thành một ngôi mộ thấp, tôi ở bên ngoài, bà ở bên trong."
“Không ai có thể nảy sinh tình cảm với một nắm đất, cho đến khi chính tay mình đắp nên một ngôi mộ.”
“Tôi hỏi anh trai tại sao gần đây cảm giác có nhiều người nổi tiếng rời đi thế.
Anh tôi nói vì chúng ta đã đến độ tuổi phải nói tạm biệt với một vài người.”