cứ nghĩ rằng khi bắt đầu thích một ai đó, là phải toàn tâm toàn lực suy nghĩ về họ, mỗi ngày phải đều đặn hỏi thăm, an ủi, gửi lời yêu thương đến nhau.
vậy mà một năm qua, chỉ cần tôi buồn, anh ấy sẽ tự động xuất hiện, anh ấy chữa lành tôi bằng những từ ngữ ấm áp, vỗ về tôi khi biết rằng gần 2 năm tới, chúng tôi sẽ chẳng có cơ hội để gặp nhau thường xuyên hơn.
lại một năm trôi qua, tôi vẫn mong rằng anh ấy sẽ luôn có thật nhiều sức khoẻ, hoàn thành tốt công việc của anh ấy, để tới ngày chúng tôi gặp lại, mùa xuân sẽ ôm ấp và làm tình cảm của chúng tôi nảy nở hơn trong tiết trời nhẹ nhàng của những ngày đầu năm mới.
"Hết đông sang hè, thu gặt đông cất, mong rằng chúng ta còn thật nhiều ngày tháng để đồng hành.
Vừa là giới hạn, vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ. Dù có bên nhau hay không, thì đời này tôi cho anh vị trí mà anh không phải tranh giành với ai cả."
Wonwoo à, gửi lời chúc đến anh từ nơi xa, mong tuổi mới của anh bình yên và hạnh phúc.
17.07.2025 💜













