Bao lâu rồi nhỉ? Chắc từ ngày Cá lên xe hoa quá! Thỉnh thoảng tôi lại tìm vào tường để nghe list nhạc và đọc lại những dòng nhật ký cũ của Cá. Thấy buồn vì quyển nhật ký còn nhiều trang mà Cá chưa viết tiếp... nhưng cũng thầm mừng vì hy vọng Cá đang rất hạnh phúc bên gia đình của mình, hãy gác lại những ưu tư thời con gái ở quyển nhật ký này, mình sắm một quyển mới mà trong đó chỉ ghi toàn niềm vui và hạnh phúc thôi nhe Cá !
Cảm ơn bạn thật nhiều.
6 năm hôn nhân đối với mình thực sự rất vất vả. Cũng một phần do mình là người suy nghĩ nhiều, hay để tâm nên mình luôn là người mệt mỏi. Sau 5 năm đầu hôn nhân, mình cũng học được cách bớt kì vọng vào bạn đời, mình quan tâm đến bản thân nhiều hơn và cảm thấy thư giãn hơn trong chính “mái ấm” của mình.












