15. Những cái bảng cấm, cản.
Đây là chiếc bảng đặt trên tầng 2 nhà S, nhắc mấy đứa học sinh chúng tôi k dùng cái cầu thang này, chỉ có thầy cô sử dụng thôi. Công nhân là nó đẹp thật, nhưng hiệu quả thì không được tốt cho lắm. Tôi vẫn thấy nhiều người phi vội lên vì vào muộn tiết, vì vội làm gì đấy, nên trong lúc đó có dùng cầu thang nào cũng không còn quan trọng nữa, mặc dù cái bảng xinh này vẫn chễm chệ ở đây.
Càng lớn, người ta càng bớt "ngoan" đi. Hồi bé, mẹ cấm đi ngủ muộn, ba cấm đá bóng sau khi ăn,... những cái "cấm" đó dần dần rơi vào hư vô khi tôi lớn lên. Lúc đó ba mẹ cũng chả buồn mắng, chỉ đơn giản một câu : "có sức khỏe thì phải biết tự lo mà giữ". Đấy là những cái nhẹ nhàng nhất. Riêng với tôi, có một loại mẹ hồi bé hay nhắc, bây giờ thỉnh thoảng vẫn nhắc : yêu.
Ngẫm lại thì chuyện đó cũng có cơ sở, bởi lịch sử tình trường đầy biến động như giá cổ phiếu của tôi dài đằng đẵng về tận từ hồi tôi lớp 2, nên mẹ đã phát hiện ra con trai quý báu của mẹ dễ thích, và dễ yêu lắm. Và khi yêu, tôi ngu hơn thật. Điểm tụt nhẹ, sống đầy cảm xúc trong chuyện tình của mình, nên mẹ vẫn nhắc, "yêu đương gì thì yêu, đừng để ảnh hưởng học tập." Cũng một phần chắc tại mẹ vừa ngại, vừa tôn trọng tôi. Vì thế hệ mẹ đâu biết rõ giờ chúng tôi yêu nhau thế nào, ra làm sao, nên một câu chung chung như thế là điều dễ hiểu. Bởi trong đầu mẹ, tôi vẫn bé lắm, và bé thì có một việc quan trọng nhất - học.
Đó là ở trong gia đình, còn ở nhà trường, ở xã hội, mọi thứ còn loạn hơn. "cấm vứt rác bừa bãi" - kệ, tiện thì vứt. "cấm đái bậy"- kệ, buồn thì xả, đếch ai cấm được ông. Dù hậu quả của thế giới bên ngoài là vô biên hơn so với những phát vụt bằng chổi hay mấy câu mắng của ba, của mẹ, nhưng với tôi những cái cấm, cái cản từ gia đình vẫn luôn là có sức nặng nhất. Nghĩ rộng hơn, những cái cấm, cái cản ( trừ những vi phạm pháp lý cần xử phạt) âu cũng bắt đầu từ sự chưa hiểu nhau, chưa biết nhau muốn gì, giái pháp cân đối chưa có, nên dễ nhất cứ là răn đe để trường hợp xấu không xảy ra.
Sắp rời trường, nên chắc là tôi cũng sẽ thử vài lần "đi lối này" xem sao, trước khi đi lối của mình.