Tui sẽ pin post này để tiện tâm sự, ai có gì đi qua muốn ghé vô trải lòng cứ thoải mái comment bất cứ thứ gì ạ.
(Ý tưởng bởi chị mejusv)
Alisa U Zemlji Chuda

No title available
No title available
No title available
Misplaced Lens Cap
RMH

祝日 / Permanent Vacation

Andulka
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
we're not kids anymore.
Sweet Seals For You, Always

Product Placement

PR's Tumblrdome
Keni

Kaledo Art
NASA

pixel skylines

roma★
trying on a metaphor
will byers stan first human second

seen from South Africa
seen from Türkiye
seen from United States
seen from Australia
seen from South Korea
seen from United Kingdom

seen from Malaysia

seen from Türkiye
seen from Japan

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Finland
seen from Germany

seen from Malaysia

seen from Canada

seen from Netherlands
seen from China

seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
@syhanan
Tui sẽ pin post này để tiện tâm sự, ai có gì đi qua muốn ghé vô trải lòng cứ thoải mái comment bất cứ thứ gì ạ.
(Ý tưởng bởi chị mejusv)
hị hị
Bạn từng thân bắt chuyện lại với tôi, tôi chả biết cảm giác này là sao nhưng không vui như tôi nghĩ.
Người yêu mình bảo: Tâm trí suy nghĩ của mình cũng như kiểu sống "cộng sinh" với cơ thể này thôi. Mình vốn dĩ không sở hữu cái gì cả, ngay cả cơ thể này, cũng được mã hoá gen từ đầu rồi.
Mình không có bạn thân đâu, mình nghĩ người bạn thân duy nhất của mình hiện tại là người yêu mình, mình vui nhưng cũng hơi buồn, vì mình cũng muốn có một người bạn thân khác nữa.
Mình không giàu nhưng mỗi tháng mình cố gắng trích góp ủng hộ, đa phần đối tượng mình chọn là các em nhỏ. Lúc đầu mỗi tháng chỉ góp đc 100 nghìn, ít góp ít, nhiều hơn thì góp nhiều, dần dà cũng có tháng mình góp đc 1 triệu. Mình đã duy trì đc thói quen này đc 1 năm rồi, và mình mong sau này mình còn làm đc nhiều hơn thế? Những con người ham hư vinh làm 1 nói 10 ngoài kia, đến cùng là họ muốn đc trải nghiệm cảm giác thế nào nhỉ?
Đêm hơi buồn, nằm suy nghĩ về những mối quan hệ cũ, đặc biệt là về một người bạn mình từng thân, mình chỉ rời mối quan hệ khi mình cảm thấy không được trân trọng và đúng là khi không còn chơi với nhau nữa mình thấy cuộc sống của mình tốt hơn, tuy nhiên cũng có những lúc vui mà, giờ hơi hoài niệm nên buồn chút thôi, nhì.
Ối dồi ôi thread toxic quá nên toi phải xoá đi 🥲
nàm được ziệc tốt nên zui zui
Có lần mình dỗi người yêu mình lâu hơn bình thường, người yêu mình chưa dỗ được với ấm ức quá nên khóc, ôm và bảo mình rằng "Để anh kể cho em nghe, có chị bác sĩ này đêm hôm trước vẫn nằm ngủ với chồng nhưng sáng dậy chồng mất rồi, em có biết mình như này là rất may mắn luôn phải biết ơn vì được ở bên nhau không?" Người yêu mình đối mặt với sự ra đi của bệnh nhân càng nhiều càng thường xuyên hơn thì lại càng trân trọng cuộc đời này hơn. Mình mong rằng mọi người sẽ tìm được và ở bên cạnh một người mà mọi người có thể tin tưởng tuyệt đối, không phải nghi hoặc đề cao cảnh giác, không tính toán thiệt hơn, toàn tâm toàn ý với mình, lo cho mình, đặt sức khoẻ và niềm vui của mình lên hàng đầu. Giống như chúng mình luôn nói "Anh đi cẩn thận nhé", "Em đi cẩn thận nhé" vì rằng "Anh phải biết một điều là em không sống thiếu anh được đâu" và "Anh cũng thế".
Mình không biết mình đang mất dần đam mê với việc dạy như thế nào, và rằng nếu không dạy học thì mình sẽ làm gì đây.
Thật buồn vì mình đang chẳng tìm ra được đam mê của mình là gì nữa. Bỗng dưng lại nhớ đến câu nói của bạn mình, "Tớ không suy nghĩ đến việc chết đi nhưng cái việc không biết sống để làm gì nó cũng rất là đáng buồn ấy."
Mình thương người yêu của mình, và mình cũng thương cả mình nữa. Mình thương hai đứa mình.
6 rưỡi sáng còn chưa tỉnh ngủ nhưng dành ra hơn tiếng nói chuyện với bạn mình vì nó gặp cơn hoảng loạn, thấy thời gian trôi nhanh quá và thấy lòng người thay đổi nhanh quá, nói chuyện với bạn nhưng cũng là nói chuyện với chính mình. Chắc ai cũng sẽ cần được lắng nghe và tâm sự thoi.
Ví dụ về một người không có văn hoá. Mình muốn "hệ sinh thái" của mình phải sạch sẽ một chút nhưng mà đôi khi gặp phải những người như này ấy, lại thở dài một hơi, lại thấy tội nghiệp cho người ta ấy. Lóc. =))))))))))
Đọc xong "Vùng đất quỷ tha ma bắt" mà cái kết khiến mình muốn đọc thêm biết thêm quá, I need more huhu ;;;;
Xem lại mấy dòng tin mình từng nhắn cho crush cũ mấy năm trước xấu hổ thật đấy, cách nói chuyện của mình có xu hướng phủ nhận lại những gì người ta đang nói ấy khó chịu ghê, ai rùi cũm lớn thui 🥹
Xin hãy cho tên trộm điện thoại của con tiêu chảy cả năm nay. Có thám tử nào trên trời rơi xuống tìm đc danh tính của hắn thông qua số điện thoại (có thể là ảo) và tên khôm ạ mình tò mò về tên khốn này quá. 🥹