Em thấy đấy, việc chúng mình cứ quẩn quanh ở dăm ba nỗi buồn, nhìn lại những tháng năm đã trượt dài.

#extradirty
Cosmic Funnies
wallacepolsom
Peter Solarz

祝日 / Permanent Vacation

JVL
styofa doing anything

shark vs the universe

PR's Tumblrdome

@theartofmadeline
Three Goblin Art
Not today Justin
occasionally subtle

Origami Around

oozey mess
Xuebing Du

if i look back, i am lost
Show & Tell

roma★

★
seen from Saudi Arabia
seen from Brazil

seen from Germany
seen from Canada
seen from United States

seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Canada

seen from T1
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Türkiye
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@an-1997
Em thấy đấy, việc chúng mình cứ quẩn quanh ở dăm ba nỗi buồn, nhìn lại những tháng năm đã trượt dài.
Em đã tìm thấy hạnh phúc cho chính mình chưa?
Chẳng biết đến khi nào chiếc đầu của anh mới bớt nghĩ đi một chút em nhỉ?
Năm vừa rồi anh cứ mải loay hoay với những ngã rẽ dọc ngang. Nhiều lúc anh hằn học cuộc đời chưa đủ, vùng vằng lên cả em.
Cũng may mà em vẫn còn thương.
Còn đâu dăm ba ngày nữa là hết năm rồi. Anh mong năm sau có em rồi, cuộc đời cũng sẽ dịu dàng hơn với chúng mình. Anh cố gắng chăm chút tiệm tóc nhỏ. Có phần để ra. Chúng mình sẽ cùng nhau đi nhiều nơi hơn.
Như thế sẽ kéo chúng mình ra khỏi những ngày dài kiệt quệ em ạ.
Nói gì nhẹ nhàng với em đi
Dạo này anh chỉ biết nói to 😔
Đến một ngày, em chẳng còn đủ kiên nhẫn để ngồi đợi tình yêu đến nữa.
Tối qua đài báo mai gió mùa đông bắc về, sáng hôm sau em dậy sớm, tự chạy xe đi mua thêm chiếc áo ấm, em chọn thêm nhánh cúc nhỏ mình thích đem về đặt cạnh ô cửa sổ.
Có những tối, em xỏ đôi tất cam, dưới ánh đèn neon nhòe hắt vào từ ô cửa, em ngồi sụp ở góc phòng, đôi bàn tay lạnh xuýt xoa nhau, ừ thì một mình cũng vẫn ổn đấy thôi, một mùa đông thôi mà.
Rồi ai cũng phải thích nghi để tồn tại đúng không?
Tay anh thế nào rồi?
Hôm nay là 31/12/2020 lúc 0:14 sáng. Em mong An của năm mới sẽ thật bình an anh nhé. Em cũng mong sẽ được gặp An ngoài đời một lần nữa dù không hiểu sao nhưng em rất thích cái cách anh tâm sự. Ngủ ngon nha anh
Em đã từng ngồi cạnh anh?
Nghe nói ngoài bắc trở gió, An giữ ấm thật tốt, kẻo lại bị nghẹt mũi.
Sẽ có ngày, ta tìm thấy bình yên của mình, phải không anh?
Gần hết một năm, vỡ nát và hỗn độn. Mớ hỗn độn từ ngày mà anh chắc chắn hơn về việc mình không thể giữ lại điều gì cho mình, huống chi là mong người khác giữ lại điều gì vì mình.
Anh lạc vào một góc ban công khu chung cư cũ rích ở cuối phố, đốt nốt điếu Mar trắng cuối cùng trong bao thuốc mua từ nửa năm trước ở cửa hàng tạp hóa đầu ngõ, và trên tay còn lại là cây pháo bông vụt cháy vội, ở đó anh nhớ lại những hạnh phúc ngày trước, những đau khổ còn tồn tại hoặc tưởng đâu đã qua đi.
Anh không nhớ mình đã đau từ lúc nào, từ hôm qua hay từ lâu lắm rồi, ngoài việc cảm nhận rõ ràng nó chậm chạp thay đổi từ hình thái này sang hình thái khác. Anh không biết mình đang bình yên hay đang kêu gào vì chết ngạt, đang hưởng thụ tự do hay đang ở mãi trong vòng lặp nào đó, một vòng lặp của vòng lặp vĩnh cửu nào đó.
Có đôi khi mình thấy mình trải qua hai mươi mấy năm cuộc đời quá đỗi nhạt nhoà nhưng lại thừa mứa nỗi đau. Muốn có một ai đó để chở che nhưng thầy bói đã nói nữ nhân kiên cường là tình trường bại tướng....
Thầy bói biết gì mà phán linh tinh. Cô nghe làm gì. Nghe tôi đây này. Ai mà chẳng cần tình yêu, tình yêu sao phải có bằng cách khó khăn như thế đâu.
Này, cho tớ nghe giọng cậu đi!
Để lại số điện thoại, tôi gọi lại cho cậu.
Anh nghỉ ngơi sớm một chút
Ngủ ngon.
Thế mà hôm qua anh lọ mọ đến 1 giờ sáng mới ngủ.
An có bao nhiều phần trăm dành cho em suốt mùa đông này?
Tôi còn không biết cô là ai nữa là?
Ngày hôm nay của anh thế nào?
Hôm nay trời trở lạnh, nên mọi thứ cũng dịu đi dần rồi em ạ.
Em mong mình có thể ở cạnh An lúc bão giông, như cái cách An luôn ở đây để em tìm về vậy. Nhưng mà, em cũng không biết phải làm như nào nữa. Nên chỉ mong An hạnh phúc, dù An nói có hay không, em vẫn luôn cầu mong như vậy.
Thôi em day dứt làm gì câu chuyện đã cũ mèm.
Tiếc nuối làm gì những nỗi đau đã phai dần.
Cuộc đời vẫn thế, hạnh phúc vẫn đôi lần bỏ đi biền biệt, lòng người thì thênh thang.