Nếu có duyên sẽ trở về bên nhau
Không mong cầu, không trông mong nữa
Cứ để vũ trụ tự khắc an bài
cherry valley forever
ojovivo

No title available
Not today Justin

blake kathryn
🪼

oozey mess

⁂
Keni
$LAYYYTER
Today's Document
Cosmic Funnies

tannertan36

No title available
KIROKAZE
Claire Keane

Kaledo Art
Monterey Bay Aquarium

祝日 / Permanent Vacation
i don't do bad sauce passes

seen from Italy

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Kosovo

seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia
seen from T1
seen from United States

seen from Finland

seen from Brazil
seen from Bangladesh

seen from United States
seen from Malaysia
seen from Malaysia

seen from Türkiye
seen from Australia
seen from United States
seen from Dominican Republic
@anthaid
Nếu có duyên sẽ trở về bên nhau
Không mong cầu, không trông mong nữa
Cứ để vũ trụ tự khắc an bài
chờ một ngày phép màu sẽ trở lại cùng em và mình
mình biết em vẫn luôn đang hạnh phúc bên người mình yêu, vừa vui cho em vừa đau lòng
không biết liệu có còn cơ hội nào để mình được bên em lần nữa không, mình vẫn muốn em động lòng với mình lần nữa
xin gửi những mong muốn lên vũ trụ, lên những người những thứ giúp mình thực hiện ước mơ
Yêu họ nhiều đến mức cứ đọc lại tin nhắn cũ để được họ yêu lần nữa
Hi vọng điểm cuối kỳ 2 môn dựng âm thanh và phim và sản xuất âm thanh được 10 điểm
3D được 9 hay 9.5
Kì này như lờ, xin các môn hay cứu điểm emmm
Nhận ra nhiều chuyện xảy quá em a, mèo nhà em cũng đã rời đi từ lúc mình còn quen nhau, nhưng giờ xem lại mình cứ buồn sao ấy trong lòng
Giống như hoài niệm chúng ta từng chơi cùng mèo, từng nhắc về nó trong cuộc trò chuyện, em từng gửi hình nó cho mình, mình từng chụp hình nó mỗi khi qua nhà em. Nó hẳn cũng đã gắn bó với hai mình khoảng thời gian, lúc em báo nó mất mình cũng buồn lắm nhưng cũng qua nhanh vì lúc ấy nó không đọng lại trong lòng nhiều kỉ niệm như vậy, vì mình vẫn còn sự liên kết với em
bây giờ không còn sự liên kết, mình lại lục tìm lại những thứ gắn với kỉ niệm hai mình, mình càng khựng lại. Mèo đã đi lâu lắm rồi, và một kiếp loài đã ra đi, trôi vào dĩ vãng cũng như chuyện chúng ta cũng đã 2 3 năm rồi nhỉ?
Em cũng quên mất rồi còn chả nhớ tên mình mặt mũi giọng nói đâu, mình biết. Mình cũng không khác mấy, đến khi một hôm lục lại được những tin nhắn cũ mới nghe lại được những đoạn voice của em mình mới ngờ ngợ nhớ ra được. Nhưng mà nó lạ lắm em a, vì đó là hình ảnh em của những tháng năm đó, người của những tháng năm đó cũng biến mất theo rồi, và người hiện tại đã không còn là con người đó. Mình tập quen với việc mình đang nghe giọng của một người đã không còn tồn tại trên thế giới này, người này chỉ còn sống trong những kí ức đẹp đẽ đó.
Nhưng sao mình vẫn muốn nghe giọng của em hiện tại, dù bây giờ em đã khác đi mình vẫn muốn được nghe và nhìn thấy em
Em nói mình đợi em được 4 năm sau được sao, khi mà em lên Sài Gòn. Mình nói được hết, chắc lúc đó em nghĩ mình đùa sao. Nhưng em ơi, mình vẫn đợi mà, chỉ là đợi thôi nhưng không dám mở lời với em đâu, vì em vẫn đang yêu, vẫn đã có người khác không cần đợi em vẫn đến bên rồi
Thái rất sợ đây là cần cuối viết thư cho em, tặng quà cho em. Cuộc sống này không có gì nói trước và đoán trước được, nên phải thật trân trọng những giây phút này.
Thái xin lỗi, Thái dễ nhăn nhó lại khi em nhăn khó, và cũng nhiều lần làm em tổn thương vì những chuyện không đâu nhưng không nghĩa Thái không thương em
Thái mong mình sẽ bên nhau lâu thật lâu nữa, không thể nói trước là bao lâu nhưng sẽ lâu thật lâu
Thái hi vọng, đặt niềm tin ước mơ chạm đến con đường du học của em sẽ thành hiện thực, quan trọng nhất em phải tin ở mình và cứ làm những gì em nghĩ là tốt cho ước mơ của em, đừng vì những thứ xung quanh tác động làm nhục chí. Em phải tiến thử đi, em có nhiều cơ hội mà, em còn trẻ nữa, đừng lo âu nhiều tâm trạng sẽ bị kéo xuống.
Em may mắn sinh nhật lại gần giáng sinh nên mọi thứ ấm áp sẽ luôn bên em thôi
Món quà Thái tặng tuy nhỏ bé thôi nhưng là những gì Thái để ý câu nói mong muốn của em hết đó.
Thái xin lỗi khi nhiều khu thực dụng tham vọng quá, cứ hay đòi hỏi ước em cũng làm bày làm kia với mình, chỉ là khi mình làm điều gì đó em vui mình cũng hay tưởng tượng nếu em làm ngược lại chắc mình cũng vui vậy haa
em từng đăng hình ảnh quyển sách "cảm ơn anh vì đánh mất tôi"
việc em rời khỏi mình có lẽ là một niềm vui trong cuộc sống của em nhưng việc đánh mất em là nỗi buồn dai dẳng trong cuộc đời mình mà mình chưa bao giờ mong muốn
có lẽ mình không đủ tinh tế, mình khiến em ngột ngạt vì mong muốn giữ được em mà làm nhiều chuyện khiến em thấy chướng mắt lắm nên mình đã đánh mất em
mình vẫn muốn được một lần gặp lại em, và mình lại được chuyện trò vui như xưa, nhắn tin cũng được, nói chuyện trực tiếp cũng được. chỉ là ôi mình nhớ cái thời đó quá, giọng em nói nhỏ, giọng em nói yêu mình, em nói nhớ mình và nói muốn gặp mình
con người ta dễ thay đổi vậy sao em? là do em thay đổi hay mình khiến mình quá tệ khiến em phải rời đi?
Kawase Hasui, “Dawn at Lake Yamanaka” & “Rain at Ōmiya”
Kawase Hasui, Yugashima in Ito, 1936.
Kawase Hasui, Zensetsu Temple in Sanshu, 1937
Senzoku Pond by Hasui Kawase, 1928.
2008
FUJIYOSHIDA, JAPAN