Cũng thấy là 1 blog lớn. Mà sao ăn nói ngộ nghĩnh ghê. Blog mình vừa mới thành lập. Follow có bao nhiêu đâu, mà bị để ý vậy? Nếu bạn quan tâm 1 ai đó đang làm gì, tức là bạn đang tự nghĩ mình đứng cùng hàng với họ. Đừng phán xét khi bạn không đứng ở vị trí của họ. Còn việc “ăn cắp”, ai nhận ra hình của mình bị mình lấy. Báo mình gỡ xuống, đó là hành động văn minh trong trường hợp này. Và hiện tại mình chưa thấy ai báo cả. Cuộc sống ngắn ngủi, làm điều mình thích đi đừng lo chuyện bao đồng. Hình của mình post đồng ý 1 số mình lấy về từ các tài khoản Trung Quốc, Thailan,… Nhưng bên cạnh cũng có 1 số các bạn tự gửi về. Mình chỉ muốn lập blog sưu tầm hình và clip để xem thôi mà.
Ngta khổ công sưu tầm,b lấy thì ít ra b cũng nên ghi nguồn chứ,













