Hè lô lâu lắm rồi mình mới post trên này, mình thực sự lười ấy kiểu mọi hành động của mình lại luôn chống đối lại suy nghĩ của mình 🥲 thực sự mình tốn quá nhiều thời gian cho những việc làm vô tri rồi….
d e v o n
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

Kiana Khansmith

No title available

gracie abrams

if i look back, i am lost

Andulka

No title available

Love Begins

ellievsbear
Cosmic Funnies

No title available
No title available

shark vs the universe
The Bowery Presents
Keni

★
Show & Tell
official daine visual archive
No title available

seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from Ukraine
seen from United States

seen from Italy
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from T1
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Australia
seen from Bangladesh
seen from Venezuela
seen from Colombia
seen from Russia
seen from India
@chisofat
Hè lô lâu lắm rồi mình mới post trên này, mình thực sự lười ấy kiểu mọi hành động của mình lại luôn chống đối lại suy nghĩ của mình 🥲 thực sự mình tốn quá nhiều thời gian cho những việc làm vô tri rồi….
Nếu như mình cố gắng hết sức thì mọi điều mình làm liệu có được đáp trả xứng đáng với những gì mà mình bỏ ra không ~
E cảm thấy hối hận vì sao e không chụp hình với a nhiều hơn , vì sao e không hỏi thăm nói chuyện với a thường xuyên hơn, vì sao mọi chyện lại đến với a như vậy, vì sao từ khi sinh ra đến giờ a không có giây phút nào hạnh phúc, sao a luôn là người chịu khổ nhất, buồn nhất😢 e mong nếu có kiếp sau e vẫn muốn làm e gái a 😢, e ước a sẽ được hạnh phúc hơn kiếp này, sẽ không phải trải qua những khổ cực... 😭😭
#6:51am #HaNoi #TuXuyen
Nay là ngày mình chính thức đưa ra quyết định về việc chuyển cty nè. Có nhiều cái vương vấn, có nhiều cái buồn muốn níu kéo, nhưng mình phải đi thôi.....
#22.09.21
Mình hết thích rồi 😂 k hiểu sao cái sự thích đó của mình diễn ra nhanh và cũng nhanh dập tắt ghê, nhưng thấy nó cũng hay hay lắm lúc có cảm giác như thất tình vậy á cơ mà làm gì có lí do để thất tình 🤭
Hi lại là mình đây !!!
Mình lại bị rơi vào một mối quan hệ khó hiểu rồi 😭 chả biết mình sao luôn nhưng mình nghĩ là mình kiên quyết lắm nhưng sao lại k phải vậy có vẻ mình cần một thưa gì đó cho mình kiên quyết vào lúc này vì họ k thuộc về mình tính ra 2 đứa là đường thẳng song song ngay lúc đầu rồi và giờ sau bao năm lại muốn chui lại vào cuộc sống của mình 😭 đừng như vậy nữa mình sợ mình lại sai lầm mất thôi .....
Chúc mừng tuổi 23 của e 🐯
Mong rằng ở tuổi này e sẽ đạt được những thứ mà e muốn, vui vẻ mỗi ngày không phải nghĩ suy nhiều, tìm được đúng người mà e yêu và cũng yêu e....
Nghĩ mà thấy nhanh thật ấy chưa gì đã 23 rồi chẳng mấy chốc mà già đi thôi, thời gian thật đáng sợ, nhưng thôi hãy cố gắng tới cùng với con đường mà e đã chọn e tin rằng mình sẽ làm được ❤️
#23age
Do cắt hình nên nó bị bể mất mà bị thích tấm ni cực 🥴
Hình như e và a bị rơi vào mối quan hệ mập mờ mất rồi.
Một ngày không liện lạc tự cảm thấy vô cùng khó chịu... mỗi ngày đều sẽ nhắn tin nhưng chỉ cần một người không chủ động người kia cũng lặng im....
Chính là khi nhắc đến người kia mắt sẽ tự nhiên lấp lánh, nhưng khi nghe hỏi về mối quan hệ của hai người lại tìm cách lẩn tránh...
Là thích rất nhiều nhưng chưa đủ yêu. Đến một giai đoạn cả hai tự nhiện biến mất khỏi cuộc sống của nhau.
Tự dưng nay mình nằm và nghĩ lại câu nói mà cậu đã nói cách đây 2 hôm khi 2 đứa ton ton trên con xe của mình chạy từ Đà Lạt về :
“ Tính ra thích cũng được 3 năm rồi nhở, lâu ghê”
Câu nói làm mình chỉ biết cười và chả nói được gì thêm... lúc đó 2 đứa kiểu cùng ngại hay sao ấy nên bị im lặng một hồi lâu nhưng mình muốn nói rằng cảm ơn cậu rất nhiều vì đã thích mình trong một khoảng thời gian dài như thế mà mình thì lại phũ chả đáp trả gì lại được lắm lúc nhiều câu mình nói có thể làm cậu cảm thấy tổn thương hay lắm câu lại làm cậu cảm thấy có cơ hội thật sự xin lỗi nhưng cái gì thì cũng qua mối quan hệ khó xử của tụi mình cuối cùng cũng tới hồi kết nhờ câu nói lúc mình và cậu ăn bánh mì nướng muối ớt :
“ Trên công ty có ai thích k?
“ Cười gì trời tui hết thích rồi, hồi đi học gặp hoài còn thích chớ giờ cả năm gặp lần 2 lần nên bình thường rồi “
Vậy là đại học mình cũng có được người theo đuổi tận 3 năm lận và mình thấy nó cũng là một kỉ niệm đẹp tuy cũng có những lần mình và cậu có cãi nhau mà còn chả nói chuyện với nhau cả tháng lận rồi cuối cùng cũng nói chuyện lại.
Tóm lại thì vẫn muốn cảm ơn cậu thật nhiều 🤝
Chúng ta rốt cuộc là gì của nhau?
Là bạn bè thì dư một chút thân thiết, là người yêu thì thiếu một chút yêu thương.
Bỏ đi thì không nỡ, quan tâm thì hoá ra dư.
Bỗng giật mình và nghĩ rằng liệu những gì mình cảm thấy từ trước tới giờ có phải là thật k hay chỉ do mình tự ngộ nhận ??? Thoáng chốc bị đánh bật đi cái cảm giác mà mình thích thay vào đó là sự hoang mang tột cùng. Tốt nhất đừng nghe những lời đường mật từ bất kì ai nếu nghe thì hãy nghĩ nó chỉ là một câu nói chơi thôi đừng quá để tâm vào đó 🦦
Part of falling in love with someone is actually falling in love with yourself.
End. 👩🏻🎓
Fall for someone who makes you love yourself a bit more.
Đừng nên quá tham lam, người không có chung quan hệ huyết thống nhưng lại bằng lòng đối xử tốt với bạn thì đã là thứ quá xa xỉ rồi.
Sài Gòn hôm nay trở lạnh rồi, còn bạn tại sao lại chưa muốn yêu đương?