Mùa yêu thương
Cuối năm lúc nào cũng làm mình thấy cô đơn và trống trải nhất dù quà được nhận nhập mặt. Tối qua mới nhận ra là lần cuối mình có người yêu là gần 4 năm trước! Tuổi trẻ của mình cứ thế qua đi trong lẻ loi. Không biết nên vui hay buồn? Nhưng bù lại mình có những người bạn mãi ở bên đó cho mình.
Có lẽ vài năm nữa trôi qua, mình vẫn cô đơn lẻ bóng, rồi 50 năm sau chết đi mà không ai bên cạnh.
Những ngày đông lạnh giá năm 2018.
Những ngày đông lạnh giá đầu năm 2021.
2 năm qua đi với quá nhiều thay đổi, có 1 mối quan hệ vững chắc trong 2 năm qua, có 1 chú cún nhỏ mà mình yêu vô tận.
Cuộc đời rồi cũng phải trôi đi, bản chất con người là cần người đồng hành, không nhất thiết phải là người kề chăn gối. Chỉ mong lòng sẽ bình yên.










