Những chuyện buồn cười mấy ngày nay
đi chạy bộ về ngang qua tiệm làm tóc lần trước mình tẩy tóc ở đây, đúng lúc ông em lần trước tẩy tóc cho mình đi ra, nó nhìn thấy mình rồi chào luôn, còn bảo: "em nhìn quả đầu này em nhớ ngay" :)
lần đầu tiên đi ngoài đường mà có em gái xin chụp ảnh cùng =)))) Không phải vì tôi đẹp trai, dĩ nhiên, nổi tiếng thì càng không. Lý do vẫn là tôi và em gái kia để cùng style đầu, và ngược nhau, như kiểu người này nếu nhìn vào gương sẽ thấy người kia :) Lúc trước thấy em đấy từ xa tôi đã bảo với ông anh đi cùng "ôi anh ơi đầu em không còn chất nhất ở đây nữa rồi" Lúc sau đang lúi húi cất đồ thì bạn nữ kia ra xin mình 1 kiểu ảnh thật =)))) Xong đăng quả ảnh đấy lên, bà chị họ cắt caption post vào group họ hàng. Xong về mẹ kể "cả họ loạn hết cả lên, đang chuẩn bị mổ bò" :)
Chả hiểu kiểu gì, 2 hôm liên tiếp mơ mình đi hẹn hò với 2 gái xinh khác nhau :) Thật thảm hại. Hôm đầu tiên thì mơ kiểu hẹn hò chán chê, xong nhớ ra em kia đã có chồng, wtf?! Em này đã có chồng ngoài đời thật, mơ xong tự dưng thấy tội lỗi với cả 2 đứa. Đêm qua thì mơ "trong sáng" hơn, gái này chưa chồng, chỉ xinh thôi, xinh kiểu out of my league, nên giấc mơ vẫn chỉ là giấc mơ :)
Chuyện không có thật, nhưng cứ nói vậy nghe cho nó lãng mạn

















