Giá : 6,350,000VNĐ - Mua tại shop BẾP SỈ ONLINE trên Sendo.vn
mmm
No title available

PR's Tumblrdome

Kaledo Art

titsay
Game of Thrones Daily
hello vonnie
Sweet Seals For You, Always

Janaina Medeiros

blake kathryn
will byers stan first human second

⁂
wallacepolsom

❣ Chile in a Photography ❣
art blog(derogatory)
tumblr dot com
styofa doing anything
noise dept.

tannertan36
Mike Driver
DEAR READER
seen from Germany
seen from Jamaica

seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States
seen from Malaysia

seen from Netherlands
seen from South Korea
seen from Jamaica
seen from Nigeria
seen from Norway
seen from Bangladesh

seen from India

seen from Germany
seen from Denmark

seen from Norway
seen from Italy

seen from United States

seen from United States
@ddan2019
Giá : 6,350,000VNĐ - Mua tại shop BẾP SỈ ONLINE trên Sendo.vn
mmm
[f4 1year anniversary]
hehe 20/10 còn là kỉ niệm ngày thành lập f4 nữa các cậu ạ ><
âu cũng là cái duyên các cậu ạ. ngày đầu tiên đi học lớp 10 tớ nghỉ, thế là còn 1 chỗ cạnh bạn tâm auto là chỗ tớ, và câu chuyện của 'fantastic four' của bọn tớ ra đời ^^
deskmate của tớ lúc đấy là bạn đậu biếc (tâm). bọn tớ biết nhau từ hồi c2 rồi, cùng học văn lang với lớp 9 học chung cô phương anh á. hồi đấy tớ đã từng nghĩ là "mình chắc chả bao giờ chơi với con bé đấy lun quá", vì kiểu trong mắt mình đậu lúc ấy sociable lắm á, nhưng không phải kiểu sociable của mình nên hai đứa chỉ biết nhau chứ chả nói chuyện với nhau bao giờ. rồi lúc đến lớp, biết mình ngồi cạnh đậu, tớ cũng hơi awkward một chút, thế mà ngồi cạnh nhau có mấy tí, hai con đã như diều gặp gió, nói chuyện rõ mượt, rõ hợp cạ nhau ó. cũng chả biết vì sao mà bao lần đổi chỗ, mình không ngồi cạnh đậu nữa mà hai đứa vẫn thân nhau hé :)
ngân mình với hằng loz ngồi bàn dưới mình vớ đậu. hai đứa đấy thân nhau lắm á, thân từ hồi c2 rùi, tớ với đậu cũng không sure là sẽ thân với hai đứa lày như bây giờ. thế mà cơ duyên thế nào, lúc 4 đứa ngồi hai bàn cuối dãy giữa, ôi cứ phải gọi là đỉnh cao của tâm sự và hội chị em 'f4' ra đời hehe.
bọn tớ bàn đủ thứ chuyện trên đời lun, tình iu tình páo rồi drama bổ phổi hít lấy hít để, cái gì cũng share cho nhau.
hi, đáng iu kể đâu cho hết hẻ mấy cậu, mấy cậu đi ra ngoài đường mà thấy 4 xe đạp điện nào mà có 4 con vịt vàng đội mũ bảo hiểm thì chính là f4 đó :3
[20.10.19] những câu chuyện mãi in my heart❤️
hì tớ định viết từ hôm đấy rồi, nhưng mà kiểm tra vã quá, up and down chả biết thế nào, nay mới tạm thời hết kiểm tra của tuần này nên tớ mới ngồi nhớ lại nè ><
hì vẫn nhớ trước hôm đấy một hôm í, 4 đứa vương, duy, huy với long đức chả hiểu sao tự nhiên lại nghĩ ra vụ ngủ lang nhà thằng vương. đi học cô phương mà tớ với bạn tâm tớ thắc mắc mãi, gặng hỏi chúng nó tại sao lại ngủ lang ? mà tại sao lại chọn hôm nay ? lúc đấy bọn tớ kiểu chả để ý gì ngày lễ ấy, trong đầu chỉ có 'ngày kiểm tra' với 'ngày không kiểm tra' thôi. đấy thế mà đứa nào cũng chỉ cười cười xong bảo "tự nhiên nghĩ ra thế". hỏi mãi chả ra được gì, thế là bọn tớ thôi, chuyển sang phổ cập giáo dục 'ngủ lang phải làm những gì' xong cứ nói miết thôi. tâm bạn tớ với tớ cứ viết được mấy chữ lại quay lên nhìn nhau thắc mắc sao con trai lại ngủ lang nhỉ, con trai ngủ lang thì làm gì nhỉ ... thế mà cũng hết được buổi học !
hì tối về ngồi học tớ lại thắc mắc tiếp, ngồi mãi mà chả thấy mấy đứa ngủ lang online để bảo chúng ló call vid. rồi có mỗi thằng huy onl thế là tớ bay vào ib nó kinh nghiệm ngủ lang của tớ, rồi còn bảo nó nói với lũ kia nhớ đi ngủ sớm, đừng có thâu đêm tâm sự đấy các thứ ...
rồi sáng hôm sau lúc lên lớp, nhìn thấy mấy cái đáng yêu trên tường kia kìa, rồi còn thấy 4 thằng vương duy huy đức gật gà gật gù kiểu thiếu ngủ á. lúc đấy mới biết là chúng nó không thâu đêm tâm sự anh em hay gì, mà là để chuẩn bị thư, gập sao, gói quà ... cho bọn con gái chúng tớ. thiệt sự luôn ấy, lúc mới đến lớp tớ với tâm bạn tớ đã nhìn cái tường mà cười đéo ngậm được mồm vì hạnh phúc rồi, biết chúng nó vất vả chuẩn bị trong đêm thế lại vừa thấy thương vừa vui vl ấy, heart-warming in 0.1s lun á >///< hôm đấy thằng huy còn thức ghê quá xong hôm sau bị đi học muộn :< thằng duy, vương với đức thì lăn mẹ nó ra ghế lun :< bọn con gái tớ ngồi vui suốt 4 tiết hôm đấy. hôm đấy tớ nhảy sang tổ của mấy đứa kia ngồi với chị em, thấy trong ngăn bàn trên vẫn còn nguyên mấy cuộn ruy băng mà lại lòng lại càng flowef bloom uwu. rồi tớ cẩn-thận-tháo-cái-ruy-băng ra, đọc từng lời chúc của các bạn, mà vẫn thấy thương nhất bạn hà (duy) tớ :(( vì hôm cuối cùng lớp tớ đá giải thì tớ không đến cổ vũ được, vì phải chôn chân chỗ ielts workshop ):< nên trước hôm đấy tớ đã phải cổ vũ hà đội trưởng rồi, hứa là sẽ hét vang từ phòng b5 ra ngoài svđ để các bạn nghe thấy mà k làm được :( trận hôm đó thua, hà buồn lắm, hà lúc nào cũng tự ti ấy, ngay cả lúc viết lời chúc mà hà cũng xin lỗi tớ vì trận đó không thắng được, đọc mà tớ muốn khóc luôn á, nước mắt đã sắp tràn ra khỏi mắt rồi mà chúng nó đùa nhau vui quá thế là tớ cười lun :)
mà các cậu biết không, mấy bạn con trai lớp tớ khéo tay lắm nhé, nhìn đơn giản thế thôi chứ thắt nơ kiểu kia khó cực nhá. mấy bạn con trai lớp tớ kì lắm nhá, chúc 20/10 mà toàn chúc tớ tháo gông, ún rượu giỏi hơn với lái xe tăng thôi, rồi còn in ảnh bọn tớ ra để cuối cùng chòi mé tớ có bao nhiêu ảnh mà cứ phải chọn ảnh thỏ halloween mới chịu ):< nhưng mấy bạn con trai lớp tớ cũng đáng yêu lắm nhá, bảo là năm nay chả có gì cho chị em đâu mà cuối cùng đánh úp bọn tớ với sự đáng iu này :")
lớp tớ chỉ chả có bánh gato, hoa hay vẽ bảng. lớp tớ chỉ có 10 bạn nam đáng iu tried their best để 25 chị em có một 20/10 đáng nhớ nhất thui <3
BIG LOVE BIG UWU
[20.10.19] kỉ niệm đáng nhớ x3.14 các cậu ạ, tớ chỉ muốn nói là mỗi năm lại iu các bạn thêm nhiều tí. cũng không cần gì nhiều đâu ấy, chỉ cần thế này là bọn tớ đã đủ heart-warming rùi í. còn nhớ vanh nó đã warn từ hôm nào á, là năm nay các bạn nam nghèo lắm, chả làm gì đâu, chỉ chuẩn bị cho cô thôi. lúc đấy tớ kiểu hơi bị hụt hẫng tí xíu nhưng mà cũng nghĩ thấy thương các bạn phải cân 25 chị em nên cũng tự nhủ là năm nay thui vậy. thế rùi, sáng nay tớ vừa chạy kịp vào lớp, xong kiểu “éeeeeeee” trên tường là 25 cái đáng iu như trong hình kìaaaaaaa xong tớ kiểu “chu choa mạ ơi lease hold meeeee” thế là tớ với tâm bạn tớ cứ đứng khoanh tay trước mấy cái phong thư rồi cười hông ngậm được mồm cả sáng luôn ấy >///< hì hì hôm nay có 4 tiết văn văn anh anh, mà hai tiết văn tớ cứ chép xong bài lại quay xuống cuối lớp nhìn nè, xong lại quay sang nhìn các bạn nam nè, thấy chúng nó vừa chép bài vừa gật gù ngủ mà thấy đáng iu and đáng thương at the same time uwu mà giờ ngồi nghĩ lại vẫn thấy đáng yêu í ! ấy nói chung là tớ iu các cậu iu nhìu lắmmmmmmm *sobbing*
nhiều nỗi buồn dồn một
người ta bảo, cái gì dễ say thì cay với đắng lắm
ai bảo có tình yêu rót vào thì nhìn cái quạt cũng ra người yêu ? tình yêu dễ say thì như rượu í, mà rượu vào rồi thì bánh mì bơ nó cũng đắng...
lần đầu bạn lít đến với tumblr
là có một hôm ngồi học cô nguyệt, bạn lít với bạn tâm, vẫn như mọi hôm chẳng học hành gì cả mà ngồi buồn với nhau, rồi tâm cho lít đọc về ‘ngày huy hoàng’ của bạn ấy ở trên tumblr. bạn tâm còn cho lít đọc hết cả mấy bài khác nữa, lúc đấy thấy như đọc nhật kí ấy, nhưng là trên mạng. thế là lít cũng thấy hứng thú, hôm nay lập luôn một account nè. bài đầu tiên chẳng biết đăng gì, mà đăng lên cũng chẳng biết có ai đọc không, mà chắc là không, nhưng vẫn muốn đăng í.
từ giờ đây sẽ là nhật kí hí hí của bạn lít hí hí.