Đấy từng là ước mơ của em....
Trước khi trở thành như thế này, em cũng có ước mơ, cũng có đam mê, cũng có điều muốn làm....
Cái ước mơ nửa vời từ tấm bé khi mà chỉ có thể thông qua việc may vá đồ búp bê, đi xin vải vụn từ các nhà may để may....không hài lòng với những mẫu mã đồ búp bê thời đó, đã biết thử sức với những thứ phức tạp hơn, cầu kỳ hơn,....
Cho đến khi lớn hơn....bắt đầu DIY từ đồ cũ của bản thân hoặc người nhà....
Cho đến khi lên SG học, bóp chút tiền sinh hoạt ra chợ Hoàng Hoa Thám mua vài mét vải thanh lý giá rẻ....về cắt rồi cặm cụi may tay ra thành phẩm....
Cái ước mơ mà ở cái vùng quê nghèo còn chẳng hề ai biết đến, cũng chẳng ai chỉ cho tương lai, chẳng ai biết gì để mà hướng dẫn cho em biết rằng cái ước mơ, cái sở thích của em có cả chục con đường để đi tiếp....
Cái ước mơ mà ở cái gia đình gần chục miệng ăn bữa đói bữa no thì biết gì mà ủng hộ....
Cái thời mà cả làng xóm, cả xã hội thu nhỏ đó của em....người ta chỉ biết rằng con gái thì nên học "kế toán", "giáo viên", giỏi hơn thì học "ngân hàng",....để mà sau này dễ xin việc, nhiều cơ hội,....
Cái ước mơ mà chính em cũng nghĩ rằng là chỉ có thể học "thiết kế thời trang", phải biết vẽ vời mới có thể theo học,....
Chẳng biết gì cả....
Nhưng biết một điều....mình nghèo, mình không giỏi,....mình nên đi theo xu hướng chung....
Chỉ nên như vậy thôi....
Thế rồi cái ước mơ đấy cứ trôi tuột đi....
Trong những tháng ngày dài sau này, có đôi khi nó sôi sục lên khi nhìn thấy cái này cái kia....
Tự nhủ à lẽ ra mình nên biết đến nó, lẽ ra mình có thể chạm tới ước mơ bằng cách này,....
Có khi nhìn những người khác đang làm điều mà em từng muốn....em trộm nghĩ đây đúng là điều mình muốn làm, mình cũng có thể làm được, mình có thể học và làm tốt hơn như thế vì mình biết mình có gì, mình tự tin là mình có khiếu về cái gì,....
Thế nhưng đó chỉ là "nếu như" mà thôi....
Chắc gì được làm thì em đã làm tốt....đúng không....
Chỉ là giờ nhìn lại những điều này....cũng có chút tiếc nuối thôi....
Cuộc sống mà...chẳng ai biết được mình sẽ đi con đường nào, sẽ đi đến đâu, làm được gì....
Em của cách đây mười mấy năm, 20 năm cũng đâu có nghĩ rằng mình hiện tại sẽ như thế này đâu....
Haaaa....hay thật đấy....
00:56 14/06/2026....









