Cảm ơn anh bạn nhỏ ! Vì đã làm một phần thanh xuân của em thật tươi đẹp , tuy chỉ là một thời gian ngắn ngủi nhưng em vẫn rất trân quý
Cảm ơn anh đã chăm sóc em , đã yêu em và đã trân trọng em
Em đã thật sự học được rất nhiều bài học và rút ra cho mình những kinh nghiệm để khi yêu ai đó em không còn bị cảm giác quỵ luỵ quá nhiều nữa
Đặc biệt là anh , người đã giúp em trưởng thành hơn và biết yêu thương mọi người hơn
Ngày xưa em hay cáu gắt nhăng nhó vì nếu người khác không theo ý em , em sẽ làm loạn lên . Nhưng mà nhờ có anh , em đã học được kiềm chế cảm xúc của mình để tránh nói ra những lời tổn thương đối phương
Em hay kiểu bị cố chấp ý , rằng em nghĩ nếu như hai người chia tay thì có lẽ là do phản bội hay là một cái gi đó rất lớn lao . Nhưng bây giờ lớn rồi em mới hiểu , khi cả hai không thể có hướng nhìn chung và lúc nào cũng cãi nhau thì chỉ có thể khiến tình yêu đó thêm mệt mỏi và mất nhiều thời gian .
Nên cả anh và em đều đưa ra quyết định cho cuộc tình này là buông tay !
Nhiều lúc em cũng buồn , khóc và cảm thấy tiếc cho bọn mình nhiều . Vì cả hai ai cũng tốt và đều yêu rất nhiều nhưng rồi em cũng phải chấp nhận sự thật thôi! Em biết thời gian sắp tới sẽ khó khăn với em nhưng chúng ta rồi sẽ làm được thôi , tụi mình sẽ có hai tương lai mới . Thật lòng mong cho anh sẽ luôn giữ được nguyên vẹn sự lương thiện và chân thành của mình dành cho người sau . Em cũng sẽ như vậy ! Em sẽ sống thật tốt ! Vậy nhé!












