"Mong ngày mai lên từng cơn gió sẽ mang anh về bên đời Mong một lời yêu với tôi Mong được gần anh nghe anh nói những câu yêu thương không lời Chỉ cần có anh trong đời..." Xuân hạ thu đông rồi lại xuân - Phan Lê Ái Phương

roma★
RMH

oozey mess

if i look back, i am lost
ojovivo
YOU ARE THE REASON
No title available
$LAYYYTER
we're not kids anymore.

titsay
AnasAbdin
Misplaced Lens Cap
art blog(derogatory)
styofa doing anything
Claire Keane

JBB: An Artblog!
TVSTRANGERTHINGS

No title available
Sade Olutola
wallacepolsom
seen from Philippines
seen from Bangladesh
seen from United States
seen from United States
seen from South Africa
seen from United States
seen from United States
seen from Malaysia
seen from T1
seen from Netherlands
seen from United States
seen from Luxembourg

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@empty-seat-5pm
"Mong ngày mai lên từng cơn gió sẽ mang anh về bên đời Mong một lời yêu với tôi Mong được gần anh nghe anh nói những câu yêu thương không lời Chỉ cần có anh trong đời..." Xuân hạ thu đông rồi lại xuân - Phan Lê Ái Phương
“Cách xa nhau không phải một sự lựa chọn, thay vì biết trước số mệnh ấy và chọn cách từ bỏ trong đau khổ, ta sẽ ở bên cạnh để bảo vệ người ấy.”
Phim: Gu Family Book | Cửu Gia Thư
HQ: http://imgur.com/IxBHJdO
Good Vibes HERE
“Sometimes, you want to remember. And sometimes, you need to forget.”
Via: teensquotess HQ: Sometimes
“Rồi một ngày nhìn trời trong veo thở dài, chúng ta không yêu như chúng ta vẫn nghĩ.”
Như là vẽ ra mà thôi – Zelda’s reverie
“…Bây giờ thì tôi thích những ngày mưa. Nhưng là những ngày mưa mà cả nhà tôi đều đã về an toàn, ngồi ăn cơm với nhau, nói cười. Đó là một cảm giác rất an tâm, và ấm áp so với mưa gió ngoài kia. Những cơn mưa lạnh, giúp người ta nhận ra, giá trị của ấm áp, và bình yên của gia đình.
Tôi cảm thấy mình may mắn. Vì tôi còn một nơi để về, để thấy ấm, sau những cơn mưa to. Nên khi trời mưa, tôi chỉ muốn về nhà.”
Khi trời mưa, tôi muốn về nhà… - An Nhiên
Surround yourself with inspiring people. There’s absolutely no point in entertaining those who don’t inspire you to want to be great.
Dau Voire (via kushandwizdom)
“Em chưa bao giờ muốn cô đơn cả. Có những buổi tối, em thầm thì với chính mình, người sẽ cho em cảm giác an toàn đang ở đâu cơ chứ. Em thấy như mình đang cố gắng bơi giữa lòng biển cả, nhưng anh chỉ đứng lặng im bên kia đại dương. Em thấy mình cô độc quá anh à.“
Trích từ: Lana Ng
“Đời sẽ có những ngày như thế, rằng bạn khao khát chính mình biết phép thuật chỉ để tự biến mất bản thân khỏi cuộc sống mệt mỏi xô bồ này.”
Nguyễn Thương
“Ra chuyện tình cảm tức là nhìn một ai đó rồi quay đi, rồi quay lại nhìn, rồi quay đi, rồi quay lại nhìn, rồi quay đi… Đến chừng nào mỏi cổ thì thôi! Chán ngắt!.”
Chúc một ngày tốt lành - Nguyễn Nhật Ánh
“Hello June. Please be awesome!“
“Hãy đến nhiều nhà hàng sang trọng, ăn mọi món ngon để thấy không bữa cơm nào ngon hơn cơm nhà”
Cr: Tiểu Châu’s mirage
“Trong cuộc đời, có những giai đoạn chúng ta đi cùng nhau trên cùng một con đường. Nhưng trong cuộc đời, có hàng trăm, hàng ngàn ngã rẽ, tất phải có một người rẽ trước….”
Cô đơn vào đời (Dịch Phấn Hàn)
“Người đó cũng như bầu trời trên cao, nhìn thấy được những không bao giờ chạm vào được, nếu ham muốn giữ lấy cho riêng mình ắt hẳn nhận nhiều đau thương.“
Người không nhớ tôi sao - Tiểu Châu
“Do you know why people like violence? It is because it feels good. Humans find violence deeply satisfying, but remove the satisfaction, and the act becomes… hollow.”
- Anh biết tại sao con người thích bạo lực không? Bởi vì cảm giác rất sảng khoái. Họ tìm thấy sự thỏa mãn tới vô cùng ở đó, nhưng nếu bỏ qua cảm xúc thỏa mãn ấy, mọi hành động đều trở nên…rỗng tuếch.
Alan Turing - The Imitation Game (2014)
“Đời người chỉ là hữu hạn nhưng giữa những năm tháng đang sống, niềm vui, sự phấn khởi, say mê, nỗi đau, sự tuyệt vọng, bế tắc, những quẩn quanh lại như chừng vô hạn”
Tiểu Châu’s Mirage