Saigon • 4.5.8.8 #6 GIA ĐÌNH LÀ CÁI NÔI CỦA SỰ NHỒI SỌ. Có một lôgic xưa như quả đất mà cứ coi như đúng rồi là. "Con phải giống ba mẹ". Hay là "Mọi bậc cha mẹ đều muốn con cái trở thành hình ảnh của họ". Chu cha, cái mũi con giống ba quá. Mắt con giống mẹ quá. Ờ thì đúng, về mặt di truyền thế nào chả đúng. Không giống cho ông vứt tui ra đường à. Nhưng đừng cứ bắt nó có lối suy nghĩ, định kiến mà bạn quá xui khi hấp thụ miễn chưởng thì ba mẹ ông bà tổ tiên cố hỉ cố lai của bạn. Cái này mới đúng, cái này mới sai. Thằng này bê đê né nó ra. Bla bla bla Nói lý nhá. Chả có cái gì đúng cái gì sai cả. Nếu có thì chỉ là quan điểm cá nhân. Đừng có mà đi áp đặt. Cũng đừng có tự cho mình là ba mẹ muốn nói gì thì nói. Một đứa bé nó tự có vận mệnh riêng của nó. Nếu cứ bắt nó trở thành hình ảnh của bạn thì nó sẽ chẳng bao giờ trở thành chính nó. Nó tù túng, nó khóc lặng, nó ấm ức, nó bỏ lỡ cả nó. Sau này nó trưởng thành cháu chít quý vị hưởng hết. Rồi thì lý lại là tui thương nó tui mới làm thế. Ủa? Có thực sự biết "yêu thương" là gì không mà nói. Bạn đã tự yêu thương mình chưa, biết cái ý của yêu thương chưa. Không ai yêu thương động vật chim chóc mà lại đi đánh bẫy về nuôi cả, nhốt lồng để tao ngắm mầy chơi để mỗi sáng ra tao cất bài ca yêu thương mầy. Nhảm cứt. Không ai yêu thương con cái mà bắt nó thế này thế nọ dù biết nó không thích, không muốn làm. Kêu không biết à, lúc bắt nó nhìn cái mặt như cái đống cứt là biết liền à. Lại còn bắt nó yêu thương bạn vì bạn là cha mẹ nó. Moá, nhảm nhất hệ thiên hà. Nếu muốn nó thương, là cha mẹ nó chưa là cái đinh gì hết. Coi lại mình có dễ thương trước chưa cái đã. Nhưng mẹ cứ muốn. Ờ thì muốn. Nó biết gì đâu. Để sống yên ổn bắt buộc nó phải giả vờ. Đù, đạo đức giả ngay từ nhỏ luôn. Tìm mấy cái cuốn thiền...dạy tự biết mình mà đọc. Osho cũng được. Được cái buồn ngủ. Haha. Thánh Osho nói: "Đơn giản hãy là chính mình, với sự tôn trọng mình. Với chân giá trị cuộc sống này cần có bạn rồi bạn có thể khám phá chính mình. Biết mình rồi yêu thương mình thì mới yêu thương người khác được." Có mới cho, không có thì chỉ có chôm mới có để cho được. Cái thứ đó mới là suêu giả tạo. Đừng nói với tui cái khoản người lớn hiểu chuyện. Việc định hình tính cách & suy nghĩ nền tảng được đổ keo lúc 10 năm đầu đời rồi. Chỉ có tình yêu chân thành thực sự mới sửa được thôi. Hỏi nhân gian này mấy ai hiểu được 4 chữ "tình yêu chân thành". Miễn cho tui. Cái khâu tự biết mình thôu mà còn chết lên chết xuống. Chỉ cần tự mình thấy không sai sai với mình là được. Trưởng thành nên hiểu theo cách này. Nhắm mình trưởng thành rồi thì hãy lập gia đình. ........................... Má gọi hỏi. Cả nửa năm nay con không gọi cho má, con hok nhớ má hả? Dạ hok. Có sao nói dậy. Nhưng nếu là về nhà một thời gian lên xe đang đi một phát là mới thấm à. 🐽














