Chúc mừng năm mơi 2020, vậy là chúng mình lại đi cùng nhau thêm một năm nữa :-* Hi vọng năm 2020 sắp tới sẽ thật nhiều thành công, may mắn, mọi điểu đều suôn sẻ thuận lợi <3
i don't do bad sauce passes
No title available
I'd rather be in outer space 🛸

roma★
Cosmic Funnies
Game of Thrones Daily
almost home
Stranger Things
Sade Olutola
Cosimo Galluzzi

ellievsbear
Claire Keane
will byers stan first human second
Lint Roller? I Barely Know Her
tumblr dot com
No title available

pixel skylines

titsay

Janaina Medeiros

No title available
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from China
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from T1

seen from United States

seen from Romania
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
@havyisme
Chúc mừng năm mơi 2020, vậy là chúng mình lại đi cùng nhau thêm một năm nữa :-* Hi vọng năm 2020 sắp tới sẽ thật nhiều thành công, may mắn, mọi điểu đều suôn sẻ thuận lợi <3
Lúa lên lớp lớp lòng nàng
Lớp diu :-*
Hellu. Chúc mừng sinh nhật người yêu dấu, chúc anh sang tuổi 28 thật nhiều niềm vui, có sức khoẻ để hoàn thành mục tiêu ước mơ. Mãi là chỗ dựa cho em, hớp pi bớt đây =))) Love u more
#dnlove
1000days của chúng mình <3
Nhanh quá vèo cái đã từng này ngày, lớn rồi không nói nhiều nói làm nhiều hơn nữa. Yêu và thương em nhiều hơn mỗi ngày nhé anh. Em yêu anh <3
Cuộc sống có làm chúng ta bận rộn thì hãy nhớ vẫn có khoảng trời cho nhau anh nhé <3 Cố lên, yêu và thương anh nhiềuu
Chính vì hay để ý đến những điều nhỏ nhất nên có lẽ sự tủi thân cũng hay đến từ những hành động nhỏ nhất. Liệu ai sẽ là người cùng ta đi, cùng đứng về phía ta ?
“ Trước khi cho người ta thứ gì đó thì phải nghĩ xem họ có thực sự cần nó hay không ? “
- Cua lại vợ bầu 2019 -
Những nơi có những lời nói làm mình tổn thương thì chắc có lẽ ẩn đi vẫn tốt hơn. Hoá ra yêu nhau bao lâu nay cho đến ngày hôm nay vẫn nhau gọi nhau là người yêu mà lại nhận được chữ “ Đã Từng “ thất vọng và buồn đến mức phải ẩn đi luôn vì sợ mình lại tiếp tục phải nghe những thứ làm mình buồn thêm nữa. Thì ra bao lâu nay hoá ra lại không hiểu nhau đến vậy. Hoá ra mình lại là đứa thích những thứ xa xỉ đòi hỏi nhiều đến vậy, làm việc cũng chỉ vì tương lai có thể đi xa của 2 đứa mà lại thành lấy đi tương lai với tạo nên sự nhu nhược của người khác để biến những thứ mà mình “ Tự mua được “. Thất vọng thật, 844 hoá ra lại hiểu nhau như vậy. Cứ tưởng facebook đã là nơi có những lời nói khiến ta đau lòng đến nỗi ẩn đi, nhưng không Tumblr còn đáng sợ hơn thế và có lẽ cũng nên ẩn đi thôi. Con gái mà, đáng được yêu thương hơn thế nhiều.
#844 #nui2019
Tất cả do em cái gì cũng vì em. Em nhận tất những sai lầm về mình. Em khóc một mình cũng chẳng ai biết, em buồn một mình cũng chẳng ai hay. Một người em yêu nhiều cho đến thời điểm thời điểm hiện tại vẫn nhiều như vậy nhưng lại nghĩ rằng tình yêu là nặng, là sự mệt mỏi, không cần đến mình thì có lẽ cũng nên khóc nốt lần này rồi dừng lại thôi. Buồn và thất vọng nhiều.
New year new meee
Mạnh mẽ-trưởng thành- hết mình.
Chúc Hà năm mới thiệt vui tươi <3
Mong một tháng mới suôn sẻ, may mắn. Chào em, tháng cuối cùng của 2018 đầy nỗ lực ^^
Hơn cả buồn là thất vọng.
Thỉnh thoảng.
Cho đến một ngày chúng ta chẳng còn nhớ về nhau nhiều...
Có những thứ thật là buồn và chẳng biết từ bao giờ tumblr cũng thật là buồn..
Có những ngày buồn hơn cả buồn..
Lúc nào cũng lưng chừng dù mình có cố gắng hay không. Biết đổ lỗi cho số phận không đúng, như hình như thế rồi. Tự dưng nhớ lại khoảng thời gian này 3 năm về trước, y như tâm trạng bây giờ vậy. Thôi thì lại hi vọng vậy :)
Đợi chờ, mong rằng mọi thứ cố gắng đều sẽ được đền đáp :)