Thế là lại thêm một tuổi mới, không chúc cũng chẳng mong muốn điều gì, chỉ muốn gửi đến bản thân đôi lời.
“Tôi muốn gửi lời xin lỗi dẫu muộn màng đến bản thân mình vì đã để mình liên tục trong trạng thái hoảng loạn, và vì đã cho phép bản thân tự huỷ hoại trong nhiều năm qua. Tôi biết bản thân mình xứng đáng với những điều tốt đẹp ngoài kia.
Xin lỗi nhé, tao vẫn đang học cách buông trôi những thứ không còn xứng đáng ở bên mình nữa.”
25.05
Thật ra đến cái tuổi này rồi có những chuyện tự nhiên thấy nó nhỏ, nhẹ, không đáng để trách móc nữa. Tao chỉ muốn mày gửi lời cám ơn tới những người đã bước ra khỏi cuộc đời chúng mình trong những năm này. Vì lý do này hay lý do khác, không phải ai đến rồi cũng sẽ ở lại - không chỉ trong tình cảm, mà còn trong tình bạn nữa. Không phải tất cả những người mày mong đợi sẽ đứng bên cạnh mày, nhưng rồi sẽ qua thôi. Một số người không có ý định ở trong câu chuyện của mày trong những năm tháng còn lại, nhưng những nhân vật tạm thời được thêu dệt xuyên suốt câu chuyện của mày - để dạy mày bài học và khiến mày trở thành một người tốt hơn. Và nếu họ rời bỏ cuộc sống của chúng mình, tao hy vọng mày không tự trách bản thân và mang nó theo bên mình - nhưng hãy biết ơn những khoảng thời gian đã có với nhau, và cầu chúc cho họ tốt đẹp.
Dù sau thì, hôm nay lại thêm một tuổi 🤍
Năm qua tôi đã học được rất nhiều điều. Tôi đã học được rằng mọi chuyện không phải lúc nào cũng diễn ra theo những gì bạn lên kế hoạch. Tôi đã học được rằng có những chuyện, những sai lầm không thể bỏ qua hoặc sửa chữa lại như ban đầu. Tôi đã học được rằng một số điều sẽ ngày càng trở nên tan vỡ không thể ngăn chặn, nhưng tôi đã học được cách vượt qua những khoảng thời gian tồi tệ và tiếp tục tìm kiếm những điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống, miễn là bạn có đủ lòng tin. Tôi yêu quá trình trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Mong một tuổi mới, công việc mới, bạn mới, mọi chuyện sắp tới đều tốt lành🕺
Và chúng ta đang cố gắng thay đổi, phải không? Quan sát nhiều hơn, dịu dàng hơn, bớt sắc bén, bớt tỉnh táo hơn... Bạn có lẽ không cần thay đổi bất cứ điều gì của bản thân và ai đó lẽ ra lên nói với bạn điều đó. Cho nên, nếu ai đó muốn rời đi, thì hay để họ rời đi. Bạn quá im lặng, và lạ, và đẹp - những điều mà không phải ai cũng biết cách yêu.
SNVV 25.05
Cũng đã lâu rồi không ngồi xuống và gửi một lời dịu dàng nào đến chính bản thân.
Chỉ muốn nói rằng: Bạn xứng đáng được bình yên. Không phải chặng đường nào cũng cần trở thành một cuộc chiến. Bạn được phép mong cầu sự dịu dàng, một khoảng lặng thư thái, một cuộc sống không còn quá nhiều bão tố. Một tâm hồn bình yên không còn sự hỗn loạn.. và chúc bạn sinh nhật vui vẻ!










