Trái tim nhỏ bé như muốn vỡ ra vì một người
Hôm nay là lần đầu tiên tôi thấy trái tim mình như muốn vỡ ra, nhói đau đến mức tôi chỉ biết gào khóc lên như một đứa trẻ. Chưa bao giờ, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình yếu đuối đến vậy. Cậu ấy là người đàn ông đầu tiên khiến trái tim tôi rung từng nhịp mạnh, làm tôi khốn khổ suy nghĩ. Tôi có hay giận dỗi nhưng chỉ một chút là quên. Chỉ cần cậu ấy nở một nụ cười với tôi. Mọi thứ dường như trở lên nhẹ nhàng. Thi thoảng chỉ cần nhìn thấy cậu ấy nheo mặt một cái, đã khiến tôi mất ngủ cả đêm. Tôi không phải tuýp con gái yểu điệu, ăn nói ngọt nhạt dễ cưng nhưng vì cậu ấy tôi cũng đã cố gắng trở nên hiền dịu hơn, miệng luôn cố gắng nở nụ cười (cái này không hề giống với bản chất thực vốn có bạn đầu của tôi). Vì cậu ấy tôi chẳng ngại dậy sớm chạy đi siêu thị chuẩn bị bữa cơm trưa cho cậu ấy. Vậy mà chỉ một thời gian ngắn chúng tôi quen nhau. Vì chút nóng giận mà tôi buông lời chia tay. Cậu ấy chỉ đáp lại mỗi một câu "Cám ơn bạn cho đến ngày hôm nay, tôi đã rất hạnh phúc". Tim tôi thắt lại, tay cầm điện thoại đọc dòng tin nhắn đó mà nước mắt cứ thế tuôn trào ra. Tôi khóc đến nỗi trái tim rung lên từng nhịp mạnh. Tôi đau lắm, tôi bắt đầu nhắn tin trách móc cậu ấy. Rằng cậu ấy chẳng quan tâm gì tôi, rằng trái tim tôi rất đau, rằng tôi lúc nào cũng nghĩ về cậu ấy. Chẳng buồn phản hồi lại tin nhắn cưa tôi. Tôi được thể lại khóc lóc. Lòng không ngừng trách cậu ấy sao thật tệ. Cầm điện thoại lên, tôi gọi cho cậu ấy. 1 cuộc, 2 cuộc, 5 cuộc, 8 cuộc. Cậu ấy không thèm bắt máy của tôi. Tôi tiếp tục gọi, cậu ấy bắt máy. Nhưng do hãy còn khóc dở, chưa kịp nói gì đã thấy tiếng dập máy. Tôi gọi thêm cuộc nữa. Cậu ấy bắt máy, chỉ có tiếng sụt sịt từ phía tôi, sau một hồi tôi nín hẳn, nói chuyện câu được câu chăng. Tôi chỉ muốn biết có phải thực lòng cậu ấy muốn chia tay với tôi hay không? Dĩ nhiên tôi không mong đợi cậu ấy nói "Ừ, đúng vậy đó". Nếu thật sự câu trả lời là như vậy, tôi không biết mình sẽ ra sao nữa. Cậu ấy hẹn tôi ngày mai gặp mặt nói chuyện rõ ràng. Uh, như thế mới đúng. Phải rồi, cần phải 2 mặt 1 lời rồi ra sao thì ra. Đây là lần đầu tiên tôi vì một người mà làm rất nhiều chuyện có thể ngớ ngẩn, có thể chẳng màng đến tự ái nữa. Tôi với cậu ấy là thật lòng nên những gì tôi làm đều xuất phát từ trong trái tim tôi. Tôi không biết sau này sẽ ra sao, chỉ biết lúc này. Tôi chưa thể chia tay với cậu ấy.














