Phim quá hay quá hay quá hay....
Thứ nhất chủ đề về psychological crime là auto hay được 20% :))))
Thứ 2 lại k đi theo lối nhàm chán phân tích kiểu detective uhm uhm mà lại lồng ghép ý kiến cá nhân của từng con người với từng background khác nhau r phản biện qua lại. Thể hiện góc nhìn, suy nghĩ của từng cá nhân đối với vụ án, giống như khi ng bth như cta đọc thông tin về một vụ án mạng, đều sẽ phản ứng thế nào.
Thứ 3 tính nhân văn, đồng cảm thể hiện sâu sắc lắm, mọi chuyện trên đời đều chỉ tương đối, k phải chuyện gì pháp luật cũng có thể phán xét, cũng như việc nhìn người khác một cách phiến diện dựa trên chuẩn mực đạo đức của cộng đồng, và quan điểm chủ quan của bản thân.
Thứ 4, phản ánh thực trạng xã hội, tính chân thực của pháp lý, luật pháp là do ai đặt ra, người đặt và đã là người thì không thể lúc nào cũng đúng.
Thứ 5, nêu ra góc nhìn của một vị thẩm phán, trong tay nắm giữ sinh mạng của một người. Sai một li, đi....hơn một dặm, đi cả một đời người.
Thật sự coi phim này kiểu ngộ ra được nhiều điều, mấy chục năm sống trên đời cuối cùng cũng có một bộ phim đánh động được t r :( kiểu plot twist nhẹ nhàng :)))Trong phim có nhiều quotes nghe thấm ghê ý, nhưng mà thích nhất câu này :)) :"向真理低头是个幸福的事情“ :))))) (sub: "Cuối đầu trước chân lý là một một chuyện hạnh phúc")
T coi phim rất nhiều rất nhiều, đọc sách cũng nhiều nhưng k bằng số lượng phim t coi. Coi nhiều quá riết nhàm ấy, nên không có phim nào đáng để review, trừ Bá Vương Biệt Cơ từng review rồi, thật sự mấy nay ghiền phim TQ, HK mà thập niên 80 90 ý, ba cái phim của Trương Nghệ Mưu, vân vân. Mấy năm gần đây bão hòa rồi, toàn ba phim thần tượng ngôn tình th, lâu lâu mới có phim hay, mà phim hay thì ít quảng bá, (còn đ sub nữa :( ) bà đây phải ngồi mò hết list phim trên web, r so điểm Imdb, phải từ 7 trở lên, coi phim cũng 1 2 tiếng chứ đâu nhanh, đọc reviews, đọc trước plot rồi mới xác định có nên coi k :)))Lâu lâu có bộ phim hay, coi xong ấm lòng ghê dị đó trời ơi tối nay đi ngủ mãn nguyện rồi :(