Bài học số 1: Hình mình vẽ (Một đứa không biết vẽ nhé)
1. Mỗi con người ai cũng có một mục tiêu khác nhau, sứ mệnh khác nhau trong cuộc đời này.
Có thể bạn đang đi tìm một kho tàng dưới chân Kim Tự Tháp
Hãy có thể bạn đang đi tìm một nhà giả kim.
Nhưng quan trọng, bạn cần phải biết mục tiêu bạn đang tìm kiếm là gì.
2. Luôn có những dấu chỉ, tiếng nói từ vũ trụ dành cho bạn.
Hành trình cuộc sống này, luôn có những dấu hiệu mà vũ trụ dành riêng cho bạn.
Bạn cần học cách lắng nghe chúng, như cách lắng nghe tiếng nói của sa mạc, tiếng nói của gió, của mặt trời...
Như chính mình, dân học ngành xã hội, nhưng rõ ràng xung quanh mình đều đang giúp mình đi theo một ngành khác. Liệu bản thân mình có hiểu được những dấu hiệu này không?
3. Không được lạc đi mục tiêu ban đầu của chính mình.
Thật vậy, chàng chăn cừu đã định dừng lại hành trình của mình tại ốc đảo vì một cô gái. Chàng đã cho rằng đó là kho tàng của mình rồi. Nhưng không, đó chỉ là một sự ngộ nhận tức thời mà thôi. Điều đó sẽ không mang lại hạnh phúc mãi mãi cho chàng trai được, vì đó vốn không phải mục tiêu thật sự của cuộc đời chàng.
-----
Vậy nhưng, bản thân mình, chưa thể biết được sứ mệnh của mình là gì? mục tiêu cuộc đời mình là gì.
Những dấu chỉ của vũ trụ đang muốn nói với mình điều gì....
-----
Câu mình không hề thích nhất: Thánh nhân đãi kẻ khù khờ.













