Mẹ bắt xếp hàng chụp hình kỉ niệm để lưu ngày sinh nhật:
Loé: 15/10/2014
Rừng: 7/6/2014
Nở: 22/12/2013
NASA
TVSTRANGERTHINGS

Janaina Medeiros

izzy's playlists!
occasionally subtle

pixel skylines

Kiana Khansmith
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ

blake kathryn
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Show & Tell

Kaledo Art
he wasn't even looking at me and he found me
No title available
ojovivo
sheepfilms
Alisa U Zemlji Chuda

ellievsbear
Stranger Things

❣ Chile in a Photography ❣
seen from Germany

seen from Germany
seen from Germany

seen from United Kingdom

seen from Türkiye
seen from India
seen from Brazil

seen from Malaysia

seen from United States

seen from Australia

seen from United States

seen from Australia

seen from United States
seen from United States

seen from Taiwan
seen from United States
seen from Australia

seen from Saudi Arabia

seen from Türkiye
seen from United Kingdom
@meothino
Mẹ bắt xếp hàng chụp hình kỉ niệm để lưu ngày sinh nhật:
Loé: 15/10/2014
Rừng: 7/6/2014
Nở: 22/12/2013
Loé ngu sinh nhật 15/10/2014.
Độ này Rừng béo chuyển sang ăn lá cây để giảm cân, nó rủ mình ăn cùng nhưng mình thấy chẳng ngon gì cả. May mà mình ko béo.
Con Loé hỏi mình làm thế nào để đẹp trai hơn thế là mình khuyên nó đi cắt tai.
“Con Loé lại uốn dẻo mẹ ạ. Con không hiểu vì sao nó lại làm trò đao dật như vậy!!??”
Mẹ nói cái gì cơ, mắt con bị lác á?
Yêu mẹ nhất.
Không biết các fan hâm mộ có nhớ mình không? Nhân tiện thông báo mình, Rừng béo và một cái gì đó mình cũng ko biết là cái gì mới lập tài khoản Instagram. Hôm trước đi Hội thảo dành cho các chú mèo đẹp zai và nổi tiếng, nghe nói trên Instagram sẽ có nhiều fan hâm mộ hơn nên mình phải làm ngay. Các fan hâm mộ qua đấy hâm mộ mình tiếp nhé. Link đây: https://www.instagram.com/bromeo.hanoi/
Bị mẹ bóp cổ lác cả mắt huhuhu
Ở nhà chơi với Rừng béo chán quá thế là mình mới ra quán trà đá đầu ngõ hóng hớt xem dạo này có chuyện gì hay ko. Với cả lần nào ra đây cũng được mấy bác xe ôm vuốt ve khen đẹp zai nên mình rất thích, không như ở nhà với mẹ, toàn bị chê là đồ lợn.
Ngồi hóng mãi toàn những chuyện Việt Nam Trung Quốc buôn bán đất đai đánh nhau thời tiết mưa nắng ba lăng nhăng chắc chỉ có Rừng béo mới thích, mình định bụng bỏ về rồi thì thấy bà chủ quán bảo: “Này ông có biết không bọn trẻ con bây giờ hay chơi xếp hình lắm.” Mình thấy thích quá mới chen vào: “Chơi xếp hình thế nào ạ? Có hay không ạ?”. Thế là bị bà béo quát: “Mày trẻ con biết gì! Về nhà đi đừng có ra đây hóng hớt.” Huhu nghe nói những người béo thường xấu tính nên mình ko dám hỏi gì thêm nữa, đành ngậm ngùi ra về.
Về tới nhà thì thấy mẹ đã về đang nằm xem tivi như lợn, mình mới ra cọ cọ đầu vào chân mẹ nịnh bợ tí. Không mẹ lại bảo mình láo. Xong mình hỏi mẹ xem mẹ có biết chơi xếp hình là gì không.
Mẹ mới suy nghĩ một lúc rồi lôi mình với con Rừng ra xếp xếp đặt đặt thành đống hình ở trên.
Huhu tưởng chơi xếp hình có gì hay chứ thế này thì chán chết.
Các cậu đừng tưởng đẹp zai là không ngầu được nhé. Nhìn mình này, đáng sợ chưa?
Dạo này 2 anh em đi ị iếc khó quá thế là mình mới tâm sự với mẹ, hy vọng sẽ được mẹ ôm ấp an ủi.
Ngờ đâu bị mẹ bắt đi ăn rau huhu.
Chơi với Rừng mãi chán quá, mình mới bảo mẹ là muốn đổi em khác. Thế là bị mẹ mắng cho một trận huhu.
Không biết phơi nắng thế này thì bao lâu nữa phần lông trắng mới biến thành vàng nhỉ?
Con Rừng suốt ngày ngủ như lợn mà ko hiểu trốn mình đi làm người mẫu cho hãng vợt cầu lông lúc nào. May mà mình đi siêu thị phát hiện ra.
Rõ ràng là người mình dài hơn người Rừng béo mà.