Gia đình mình vừa có chuyến du lịch Phú Quốc, nhân dịp các bạn nhỏ được nghỉ giữa học kỳ hai, nhân dịp lâu lắm không đi Phú Quốc, nhân cả dịp dạo này bận quá nên đầu óc lu bu cần được nghỉ ngơi.
Cách đây 3 năm, vào khoảng giữa tháng 3, chúng mình cũng đi Phú Quốc 6 ngày liền. Hồi đó, một nữa thời gian mình mua được voucher phòng nghỉ lại Intercontinental, giá chỉ 2tr5/đêm cho cả nhà. Các em bé chơi ở khu Kids zone thích quá, cứ nhắc lại mãi.
Chính vì thế lần này mình vẫn tiếp tục book phòng tại Intercontinental, để cho bố mẹ và các em ôn lại kỷ niệm ngày xưa.
Phòng mình đặt lần này là phòng Residence 2 Bedrooms (1 King 1 Queen), giá mỗi đêm là $310. Khi tới nhận phòng, mình cảm thấy đó là sự lựa chọn đúng đắn, hợp lý. Hai em bé xí luôn giường King để lăn lộn thoải mái, còn bố mẹ dính vào nhau thì nằm Queen là đủ rồi.
Điểm cộng cho Intercon là căn hộ rất sạch, mỗi ngày có các cô dọn phòng 2 lần, có máy giặt, bếp núc đầy đủ. Đặc biệt là nếu thiếu gì, mình chỉ cần gọi lễ tân và có người mang lên phòng, số lượng thoải mái, thêm bao nhiêu gối, chăn, khăn, viên giặt, nước suối,... cũng được. Đơn giản như vậy nhưng khiến chúng mình vô cùng dễ chịu.
Bãi biển: ngày trước bãi của Intercon rất dài và cát rất mịn. Khu này có tên Bãi Trường thật là rất đúng. Bây giờ thì hơi tiếc vì một phần cát đã được sửa đổi thành đường liên thông của khu Marina Beach. Vậy là không còn một bãi cát dài như trong ký ức của mình nữa, dù giờ nó vẫn còn đẹp, nhưng mình vẫn xao xuyến tiếc nuối.
Mình book vé Vietnamairlines trước khoảng một tháng, chọn được giờ đẹp nhất (theo ý kiến cá nhân của mình). Thời gian nghỉ là 3 đêm. Tổng thiệt hại cho 2 người lớn, 2 em bé là xấp xỉ 20 triệu VND.
Vì khách sạn quá tuyệt vời nên 2 ngày đầu tiên chúng mình chỉ chơi ở Kids Zone, hồ bơi em bé (có cầu trượt thật dài như ở công viên nước), ra bãi biển nghịch cát và khu Game On trong nhà.
Sang ngày thứ ba, rủ mãi thì hai cô bé cũng đồng ý đi Địa Trung Hải, lên cáp treo qua Hòn Thơm.
Cáp treo tại Hòn Thơm hiện là cáp treo 3 dây dài nhất thế giới. Khoang cabin chứa được tới 30 người, rất rộng rãi, thoáng đãng và êm ru. Mình đã từng đi một vài cáp treo khác, nhưng cảnh quang nhìn xuống từ nơi này vẫn là đẹp nhất, hùng vĩ và xúc động nhất.
Ở Hòn Thơm, các bạn nhỏ chỉ tập trung chơi Công viên nước, từ sáng tới chiều vẫn chưa chán, thậm chí còn không muốn ăn trưa, nghỉ trưa. Một số trò chơi chỉ dành cho người cao trên 140cm, hơi có tính mạo hiểm, thích lắm nhưng hông chơi được.
Khu thay đồ rộng rãi, sạch sẽ. Các nhà bán đồ lưu niệm giá cũng rất phải chăng.
Cáp treo hoạt động từ 9:00 - 17:00 và có nghỉ trưa, bạn cần chú ý thời gian này để không bị lỡ chuyến. Chiều về, bạn có thể đón hoàng hôn ở Địa Trung Hải, nghe nhạc nước và xem các show diễn ở đây. Vé đi Hòn Thơm giá 650k/người lớn, 500k/em bé chiều cao từ 100-140cm, vé này đã bao gồm cả lên Cầu Hôn.
Khi book phòng, mình mua luôn voucher $100 để được sử dụng $150 các dịch vụ của khách sạn, nên chúng mình dành phần lớn thời gian tại các nhà hàng trong đó.
Buffet sáng tại Intercon: tạm được, mình chỉ cho 7 điểm thôi vì nhiều món hợp với các bạn nước ngoài hơn người Việt mình. Bánh mì rất nhiều và đa dạng. Bún và phở không ngon lắm.
Nhà hàng Sora Umi tầng 2 sảnh chính: mình dùng bữa 2 lần tại đây trong năm nay. Trước đây, mình có ghé và được 1 bạn Leader chăm sóc rất tốt (xin lỗi vì mình đã quên tên bạn, chỉ nhớ bạn sinh năm 93). Mình đã nhớ, biết ơn bạn rất lâu mà mong có thể gặp lại bạn lần này, nhưng rất tiếc không còn thấy bạn nữa. Nhà hàng làm món kiểu Việt Nam. Món em bé thích nhất là Bơ gơ mini. Lúc trước mỗi lần order, bạn có tặng thêm cho em bé nhà mình phồng tôm và xúc xích. Giờ bạn đi rồi và mình chỉ được tặng thêm phồng tôm thui.
Nhà hàng Sea Shack bên biển: mình cũng dùng 2 bữa tối. Hải sản khá ổn còn gà thì bị mềm. Xôi và cơm rất vừa và thơm. Điểm cộng là có nhạc sống. Các bác hát kiểu country mà hay không thua gì những ngôi sao hạng A, tiếc là các bác người Phil nên chưa nổi tiếng được thôi. Đồ uống: milkshake rất ngon, món khác tạm ổn.
Nhà hàng Sun Buns ở Hòn Thơm: nằm trong khu công viên nước. Mình mua Burger to đùng, salad trái cây và khoai tây chiên. Món nào cũng ngon. Cả nhà dùng bữa hết 800k, chưa bằng 1 vé buffet. Mình khuyên mọi người không nên dùng buffet tại đây vì rất nhiều lý do, nhưng thứ nhất là hãy cứ gọi món vì gọi món ngon hơn.
Nhà hàng Yushima ở Hòn Thơm: đồ khá tươi nhưng giá cũng hơi cao xíu, nếu so sánh với iSushi hay Sushi Key trong chuỗi GoldenGate và RedSun. Điểm cộng: nhân viên dễ thương. Điểm trừ: sashimi chỉ có 3 lá tía tô, xin thêm suýt mất phí, quạt bị hỏng, lên món hơi lộn xộn. Cả nhà dùng hết 1tr8.
Sau tất cả, chuyến đi này thực sự đã giúp mình nhớ lại ngày này 3 năm trước các con nhỏ bé thế nào, chúng mình trẻ thế nào, cả nhà vui biết mấy. Năm nay cảnh và người thay đổi rồi, Phú Quốc đang nhộn nhịp hơn và sẽ vẫn là điểm du lịch đáng đến nhất Việt Nam. Các bạn không nên bỏ qua nếu đang lên lịch cho gia đình đi chơi nhé.
Mai về rồi, nhưng hôm nay cả nhà vẫn còn muốn ở thêm, chơi thêm vì vui quá. Cảm ơn đất nước, con người đôn hậu hiền lành nơi này đã cho chúng mình những trải nghiệm thú vị và bình yên.