Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?
- Cà Phê cuối ngõ | Thuỷ Vũ
—
Coffee (1)

pixel skylines
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
Noah Kahan

No title available
🩵 avery cochrane 🩵
cherry valley forever
TVSTRANGERTHINGS
Keni

blake kathryn
ojovivo
Sade Olutola

Origami Around
Fai_Ryy

roma★

Discoholic 🪩

No title available

oozey mess

❣ Chile in a Photography ❣
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year
Cosmic Funnies
seen from Chile
seen from Belgium
seen from United States

seen from Türkiye
seen from Croatia
seen from Argentina
seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Mexico
seen from Ecuador

seen from United States
seen from Philippines

seen from Brazil

seen from United States
seen from United States

seen from South Korea
seen from France
seen from United States

seen from Brazil

seen from Argentina
@mishik0
Cà phê nâu, màu môi em đo đỏ Nỗi thất vọng màu gì, em có biết không?
- Cà Phê cuối ngõ | Thuỷ Vũ
—
Coffee (1)
Nhiều năm sau nữa chúng ta cũng vẫn chỉ là bạn, cũng chỉ có thể hỏi thăm nhau mà thôi! Nếu có thể ví như một THÌ trong tiếng Anh, thì tôi gọi thanh xuân của mình và cậu ấy là “THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP DIỄN”.! Chúng tôi vẫn hỏi thăm nhau, quan tâm nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện thường nhặt của mỗi đứa. Chúng tôi vẫn một người thích một người, một người không thích một người. Và cứ thế từ nhiều năm trước, bây giờ và đến nhiều năm sau. Không sao cả, cậu ấy là mảnh thanh xuân đẹp nhất và đôi khi cứ mãi vậy sẽ đẹp hơn là một thứ gì đó rõ ràng giữa chúng tôi. Kim - Nhật ký của Kim
Tết nào mọi người cũng hỏi: “Mày với hắn hẹn hò nhau à?” Chỉ biết lắc đầu cười, còn thì chỉ muốn khóc! Có phải chúng ta đang chờ đợi nhau không? Nếu là thế cậu bắt tớ phải đợi đến khi nào? Không sợ mất tớ sao? Còn tớ, tớ sợ chỉ mình tớ nghĩ như vậy thôi, còn cậu, vẫn đang tìm một tình yêu cho mình nhưng không phải tớ.
Có một kiểu đàn ông, gặp tiếng sét ái tình với anh ta không phải là ngẫu nhiên, mà là tất nhiên, bởi vì anh ta có một sức hấp dẫn khiến bạn không thể nào cưỡng lại được. Cho dù có gặp gỡ hàng vạn lần, bạn cũng sẽ yêu cả hàng vạn lần. Có người nói, đó là vận mệnh, có người nói, đó là số kiếp, thực ra , đó chính là duyên phận!
st (via king-kong-barbie)
Hai tháng sau khi bắt đầu quen nhau, có lần em hỏi anh tình yêu anh dành cho em nhiều như thế nào, và anh chỉ nói “từ đây”. Em không hiểu, giận dỗi và nghĩ rằng anh đang đùa giỡn. Hai năm bên nhau rồi chia tay, đợi hơn 6 tháng sau đó anh gửi cho em một tin nhắn “tới đây”. Em vẫn không hiểu lời anh muốn nói.
To love’s end.
Dear Old Love Dịch: huyhai
“Tuổi trẻ là cuộc đua không bao giờ ngừng nghỉ. Qua những chặng đường chông gai, cũng sẽ gặp được những đoạn đường tràn ngập hoa rơi; dù có lạc vào mê cung cũng vẫn phải tiếp tục tiến về phía trước, về phía có ước mơ của chúng ta.”
Young Forever - BTS (방탄소년단) Kim dịch (via thanhxuancuachungta)
#young forever
“Anh đứng đó, vì người khác mà đau lòng. Tôi đứng nhìn anh, cảm giác như cả bầu trời sụp đổ.”
-bigdreamer1003
Tôi gửi thanh xuân vào đây
Pic du Midi | ©Pierre-Paul Feyte (Aspin-Aure, Midi-Pyrenees, France)
Never forget who was with you from the start.
(via ohlovequotes)
anh áo đỏ quần xanh khi nào mới xuất hiện trong cuộc đời em vậy :’(
"em chưa bao giờ chạy được đi đâu dù qua đêm sâu hay vào rừng thẳm ngồi lại rất lâu dưới một giếng vắng vẫn thấy cay đắng còn nguyên."
=))))))))))))))))
Bắt chước theo lamnhat làm thử cái test này. Trước giờ cứ nghĩ mình não phải, không thì hai bên ngang nhau, ko đến nỗi như vầy. Hình như lên đại học thì tính cách mình khác hẳn ra. Từ một đứa chỉ biết "phụ tìm kiếm tài liệu" khi làm thuyết trình hồi phổ thông, thì bây giờ đã bắt đầu gánh vác trách nhiệm nhóm trưởng, phân chia, tính toán, gắt gao, muốn tự mình làm tất, muốn gánh vác powerpoint, ... Mình cũng chẳng thích "buồn miên man" nữa. Những cuốn sách "Thương nhau để đó", "Thời gian để yêu", "Đường hai ngã..."... mình đem đi đổi hết thành những cuốn sách viết thiên về tâm lý con người,... Nói chung tôi vẫn ko tin mình não trái :(
colors of the forest by Fredww on Flickr.
(Stosswihr, Alsace, France)
Misty forest by Subhajoy Das
(Patagonia, Chile)