Khốn nạn nhất là khi bạn nhận ra bạn không có 1 thứ gì ngay cả tiền để đi xả bớt stress cũng không vậy cho nên con gái cứ chăm chỉ kiếm tiền đến khi mọi thứ quay lưng lại với bạn ít ra bạn còn có tiền để mua 1 chai bia để quên đi mọi thứ !
sheepfilms
Sweet Seals For You, Always

No title available
Not today Justin

Kaledo Art
Mike Driver
we're not kids anymore.

Discoholic 🪩
Lint Roller? I Barely Know Her
occasionally subtle

⁂
NASA
cherry valley forever
Today's Document

❣ Chile in a Photography ❣
No title available
Xuebing Du

JVL
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
Claire Keane

seen from United States

seen from Türkiye

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Azerbaijan
seen from United States
seen from Austria
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Colombia

seen from Malaysia

seen from Germany

seen from Netherlands

seen from Türkiye

seen from Kazakhstan

seen from Malaysia
@moonngyen
Khốn nạn nhất là khi bạn nhận ra bạn không có 1 thứ gì ngay cả tiền để đi xả bớt stress cũng không vậy cho nên con gái cứ chăm chỉ kiếm tiền đến khi mọi thứ quay lưng lại với bạn ít ra bạn còn có tiền để mua 1 chai bia để quên đi mọi thứ !
Sẽ đến thời điểm bạn thấy mình không có gì cả địa vị, tiền bạc, tình yêu, gia đình,.. ngay cả 1 bức ảnh để thể hiện tâm trạng cũng không có. Thật thảm hại phải không ?!
Đột nhiên tôi nhận ra mình chả là ai trong thế giới này cả khi cứ sống ngày qua ngày không mục đích, lý tưởng, cảm thấy bản thân chẳng còn muốn cố thêm gì nữa, mặc kệ mọi thứ..
Bỗng tôi phát hiện mình chẳng còn là một cô gái yêu đời hay chí ít là khi gặp mọi người vẫn tỏ ra mình yêu đời mà tôi tự huyễn hoặc mình vốn luôn là một cô gái yêu đời mà ..
Bây giờ cảm giác mình đã là một con người hoàn toàn khác ngày xưa ! Những gì hồi bé hay nói đùa với chị mình lúc xem trên phim không bao giờ biến thành người như nhân vật phụ trên phim kia ấy vậy mà.. thực ra phim cũng từ đời thực mà ra chả qua có những chuyện chúng ta chưa được trải qua nên sẽ nghĩ đó là 1 thế giới khác .
Con gái à, nhất định phải phấn đấu xinh hơn nym của nyc ở 1 điểm gì đó !!
Tôi ơi cố lên ! Mạnh dạn lên ! Mình phải lo được cho bản thân rồi bố mẹ nữa..
Có ai giống mình… Ở ngưỡng tuổi 27, không còn trẻ cũng chẳng quá già. Cuộc sống bây giờ đôi khi chẳng hiểu là bình yên hay tẻ nhạt. Mình bây giờ, chỉ muốn một cuộc sống độc thân, không muốn tìm hiểu, cũng chẳng muốn gắn bó. Mình sợ cảm giác lấy chồng. Sợ bị ràng buộc. Có một số người đến với mình. Tuyệt nhiên mình không thích họ. Thậm chí còn xua đuổi, tạo cho người ta cảm giác ghét mình mới thôi. Người mình yêu thương, lại chẳng mảy may quan tâm đến. Bố mẹ mình thì đã giục giã rồi, mình vẫn bình chân như vại, những ng đến với mình, người thì khùng điên, kẻ thì điên khùng, thằng thì keo kiệt, thằng thì ất ơ,..v..v Mình chán nản… Mẹ mình nói không nhất thiết phải chung sống với người mình yêu, chỉ cần ng ta yêu mình, thời gian sẽ làm tình yêu nở hoa. Mình biết.. điều đó với mình là không thể.. Một khi không có cảm tình, mình sẽ lạnh lùng với ng đó, cái lạnh lùng đến bản thân mình còn thấy sợ. Mình rất yêu bản thân, mình sợ già, muốn làm đẹp và đi du lịch và chỉ mong muốn ngừoi mình yêu cũng yêu mình như thế. Mình cảm thấy chơi vơi, đôi khi chỉ muốn có một đứa con, cùng con sống đến già, không nhẫn cưới, không kết hôn. Nhiều khi sống như người trầm cảm, muốn xách va li đi đâu đó, không gặp gỡ ai.. Có ai giống mình hay đã từng như thế hay chưa?
Có những ngày tháng tôi sợ xem cả phim tình cảm, sợ cả nghe bài Thanh Xuân chỉ vì biết rằng sẽ chạm đến cái bong bóng trong lòng tôi vốn dĩ đã quá mỏng manh chỉ trực vỡ oà ra, chỉ cần bước đến luồng gió quanh người cũng sẽ khiến nó vỡ ra mất nên 1 bước cũng k dám bước, cứ đứng đấy trong bóng tối mặc dù biết phía trước có ánh sáng, bản thân chẳng thể bước tiếp đành tự khiến mình bận rộn, ngày nào làm việc đến mệt nhoài là thích lắm :) ! Ban ngày thì vui vẻ cười nói, tối về thì xem phim hài, chơi game, thi thoảng cafe vs bạn. Tôi nghĩ cuộc sống như thế này cũng ổn.
Từ giờ sẽ chẳng đặt tim mình vào tay ai nữa !! Con người chỉ có 1 trái tim thôi cứ cầm lên rồi lại ném nó xuống 2 lần rồi !!
Cuộc đời đúng là luôn vận hành theo một cách tự nhiên nhất, những triết lí, câu nói không phải tự dưng được người đời truyền tụng nhau hay bố mẹ dạy con cái, đó là những kinh nghiệm rút ra từ thực tế mặc dù trước giờ không tin đâu nhưng mà câu theo tình tình chạy, trốn tình tình theo rất đúng ..trước giờ tôi luôn là người chủ động với anh, làm những việc cực kì ngu ngốc bây giờ thì sao, tình cảm cũng chẳng còn 1 li :-j 21.01.19
Cuối năm Mậu Tuất 2018 còn hơn 3 tuần nữa là tết lòng rối như tơ vò, cảm giác không muốn làm cái gì nữa.. năm nay rút ra được nhiều bài học nhất là trong chuyện tình cảm đã trưởng thành hơn, bớt ngu, bớt tin người và biết cách ứng xử hơn, hoa ra trên đời này k có gì là không cần học hết ngay cả chuyện yêu đương, càng ngày càng thấy cái mặt trái của xã hội này có những chuyện tưởng chừng ngày xưa chỉ là đạo diễn dựng ra trên phim nhưng rút cục cũng là từ trải nghiệm cuộc sống mà ra 09.01.2019
Đến bây giờ tôi mới hiểu ra 1 điều là tôi đã sai ngay từ giây phút tôi đồng ý đi cùng anh, tôi suy nghĩ vẫn còn quá non nớt về cuộc sống, tình yêu còn anh thì quá chững chạc so với tuổi. Nếu có ai hỏi điều hối tiếc nhất trong đời người là gì đó chính là: gặp đúng người, yêu sai cách và sai thời điểm !
Anh không yêu ai, nhưng tôi vẫn ở bên như người yêu chỉ là không nói yêu. Đấy chẳng phải là còn không bằng người dưng sao.
20-10-2018 Anh nói với tôi "bây giờ em đang không nhắn tin với thằng con trai nào à ?" Tôi trả lời "em không" Còn anh tiếp tục cúi xuống nhắn tin tiếp với người con gái trong điện thoại anh mới quen Tôi lại không kìm được lòng mình mà nói luôn "thực ra mấy cái ảnh hôm nay em hỏi anh là post lên để thả thính đấy, anh có ai không giới thiệu cho em đi" ... Chúng tôi vẫn luôn thế vẫn luôn không ai chịu thua ai, người này làm tổn thương người kia nhưng vẫn bên nhau, vẫn không rời nhau được. Cả hai đã cùng chịu tổn thương sâu nặng ở quá khứ nên bây giờ yêu nhưng không dám thừa nhận rất sợ đem phơi bày trái tim cho người kia rồi lại bị tổn thương.
Sau chia tay, có làm bạn được không ?
Thật ra để biết về 1 người chỉ cần chịu khó đọc hết facebook của họ. Anh, một người rất cô đơn nhưng lại mang trái tim mỏng manh, phải tự lập từ hồi c3 bên dần dà xây cho mình một bức tường thành dày đến nỗi chẳng ai đục khoét được, những người như vậy hay tỏ vẻ bất cần những người nhu vậy luôn tỏ ra bất cần nhưng thực sự rất chung thuỷ. Cô là tuổi thanh xuân, tình đầu, người có duyên với anh chạm được vào tim anh nhưng lại vì bạn anh mà phản bội anh.
Còn gì đau hơn như thế nhỉ. Yêu 4 năm, ctay 4 năm nhưng vẫn làm bạn. Tại sao vẫn làm bạn được là có lý do cả, cô thấy thương hại anh mãi k có nym, k có người chăm sóc nên vẫn ntin quan tâm, tâm sự với anh. Thế thì có người mới bằng niềm tin à ??? Muốn tốt cho ngta thì tốt nhất đừng ntin, đừng liên lạc gì cả, xoá hết, chửi tệ bạc vào như hắt xô nước lạnh giữa trời mùa đông ý.
Đây lại add đi add lại phải 20 lần như chú Viettel khuyến mãi hàng tháng thế này thì chó nó sang trang khác được ! Nên nhớ tại sao người ta lại khuyến mãi cho khách hàng đơn giản để lấy được cảm tình của khách dùng tiếp dịch vụ của họ thôi.
Còn đối với anh chỉ xin dành 1 câu:“Nhiều người cho rằng làm bạn với ngừoi yêu cũ là trưởng thành. Nhưng tôi lại luôn cảm giác rằng họ thự sự nhầm lẫn giữa chuyện trưởng thành với khổ dâm hay sao ý ! ”
12-08-18
Hình như mỗi lần yêu ai là tôi lại bị ảnh hưởng bởi sở thích của người đó vậy, người đầu thì chụp film, người tiếp theo là chó mèo và nấu ăn ..bây giờ muốn học cái gì thì chắc yêu người đấy quá 😂