Thôi end nhé cô gái! Có rất nhiều t muốn cho m đấy! Nhưng chắc k còn cơ hội!
Chúc may mắn...
Claire Keane

Love Begins
Fieri Frames

PR's Tumblrdome
occasionally subtle
art blog(derogatory)
One Nice Bug Per Day
The Bowery Presents

izzy's playlists!
Sade Olutola
almost home

pixel skylines
Not today Justin
Monterey Bay Aquarium
noise dept.
$LAYYYTER

if i look back, i am lost
The Bright Sessions

Product Placement
"I'm Dorothy Gale from Kansas"

seen from Lithuania
seen from United States

seen from Malaysia
seen from Brazil

seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Spain

seen from Thailand

seen from United States
seen from Brazil
seen from Iraq

seen from China
seen from United States

seen from Venezuela

seen from United States

seen from Türkiye
@mysunshine2810-blog
Thôi end nhé cô gái! Có rất nhiều t muốn cho m đấy! Nhưng chắc k còn cơ hội!
Chúc may mắn...
Đến ngày hôm nay a mới ib lại cho e. OK a nghĩ thế này nhé, cái này a không để bụng đâu nhưng cũng phải nói để e hiểu. A biết e có rất nhiều việc đấy nhưng đừng để công việc lấn át tất cả, như e nói là 1 chút thời gian NGHĨ đến a cũng k có. Nhiều khi a cũng rất là bực mình nghĩ là tại sao e lại không ib cho a, k rep ib của a. A đặt a vào hoàn cảnh của e thì a cũng hiểu phần nào đó sự bận rộn của e. Nhưng mà ít ra e cũng nên dành ra một khoảng thời gian nào đó với ny mình chứ. Có thể là một buổi nào đó trong ngày e dành ra 1 ít thời gian để trò chuyện vs ny cũng là đủ. Như thế thì ny sẽ k cảm thấy cô đơn nữa và sẽ bớt lo lắng và ít nghĩ đến em hơn. Nếu e k làm như thế thì tình yêu nó sẽ chỉ là tình yêu 1 phía và ny luôn luôn phải chủ động, nh a nghĩ rằng những cái đó sẽ làm phiền đến e nên đành ngậm ngùi chờ trong im lặng. Nh dần dần rồi sẽ quen thôi, a sẽ phải tìm cái gì đó để làm, hay tự phải làm cho bản thân bận rộn để bớt đi cái suy nghĩ về e. Yêu nhau đừng có bảo là e sợ a thế này sợ a thế kia, đã nói yêu nhau rồi thì a đã chấp nhận, sẵn sằng chịu đựng, cho nên là đừng có lấy lí do đấy nhé. Đã yêu rồi thì cả 2 cùng phải cố gắng chứ.
Biết nói sao bây giờ nhỉ 🙂 Đây chỉ là cảm nhận của a bây giờ thôi nhé, a k có ý gì đâu: E khiến a từ không yêu em rồi yêu em đến bây giờ em lại muốn a từ một ngừoi yêu em thành 1 ngừoi đã từng yêu em. Cuộc sống không giống cuộc đời chắc vì thế cuộc đời a nó rối loạn, đảo điên một cách liên tục. K chỉ là e bồng bột đâu mà cũng phần nào đó bồng bột trong chuyện này.A cứ nghĩ đây như một trò đùa vậy 🙂 ... Tại tính rất đa nghi và nghĩ sâu chỉ có điều là a có nói ra hay không thôi ¿ Đến bây giờ a vẫn tự hỏi là e có yêu a k hay có mỗi a yêu e
Em bơ anh à ?
Hay là e k yêu anh
Này em :) A tự hỏi là e có yêu a thật không hay là e đang muốn thử a, đùa giỡn tình cảm của a :)
E bảo lúc e mệt thì e nhớ a :) lúc bthg e k nhớ a hay sao? Sao yêu a rồi e lại bận một cách kinh khủng đến vậy? Cả ngày k có một câu ib cho a nếu a k ib thì e cx chả ib đâu nhỉ. Ừ thì e bảo a là con trai phải chủ động nh thực sự a ib lúc này sẽ a cảm thấy rất phiền cho e :) a kb bao giờ e rảnh cx chả biết bao giờ e bận. Thế nên a k ib, a sẽ chờ ib của e. A thật sự k hiểu nổi e.
Anh yêu em! Lúc đấy chỉ muốn nói câu này nhưng không dám 😜