“Yêu thầm - thứ tình cảm dễ gìn giữ nhất, cũng dễ hủy diệt nhất thế gian.”
{Thầm yêu: Quất sinh Hoài Nam} | @ngcminh

★

Janaina Medeiros
will byers stan first human second

Origami Around
ojovivo
Game of Thrones Daily
wallacepolsom
Claire Keane
DEAR READER

Discoholic 🪩

❣ Chile in a Photography ❣

Kiana Khansmith
Xuebing Du
TVSTRANGERTHINGS
No title available

Love Begins
hello vonnie

izzy's playlists!

tannertan36
almost home

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from Chile

seen from Italy

seen from United States
seen from Singapore

seen from Canada
seen from United States

seen from Colombia
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Malaysia
@ngcminh
“Yêu thầm - thứ tình cảm dễ gìn giữ nhất, cũng dễ hủy diệt nhất thế gian.”
{Thầm yêu: Quất sinh Hoài Nam} | @ngcminh
“Hoa hồng sẽ không thể rực rỡ như hướng dương, hướng dương cũng không bao giờ ngào ngạt được như hoa hồng. Nhưng mỗi loại hoa đều mang vẻ đẹp của riêng mình. Phụ nữ cũng nên như vậy.”
- MIRANDA KERR -
Người ta đôi lúc sẽ vì tiếc nuối điều gì đó mà nghĩ “giá như lúc đó...”, “nếu được quay lại...” nhưng thật ra nếu thật sự có thể trở lại lúc đó chưa chắc họ có thể chọn được một cái gì khác đi. Vì thanh xuân, vốn dĩ là để con người ta tiếc nuối.
_CoffeewMinh | @ngcminh
Trên thế giới này trừ bản thân, không ai có nghĩa vụ phải làm em vui cả. :)))) { Khúc Tiểu Tiêu - Hoan Lạc Tụng 2 }
w o r d s (1)
Có lẽ rất lâu về sau anh mới hiểu, một người mạnh mẽ giống như em phải cần bao nhiêu dũng khí mới có thể xin anh đừng bỏ rơi, lại kìm nén đến mức nào mới có thể hoàn toàn đuổi anh ra khỏi cuộc sống của mình.
{Mạc Y Phi dịch}
Thay vì quan tâm người khác đang nghĩ gì về mình chi bằng quan tâm bản thân mình đang thấy thế nào.
Minh. | @ngcminh
Hãy quên nhau đi, mình đã cho nhau được gì ? Chỉ là những phút đi bên cạnh nhau, như người ngủ mê Hãy quên nhau đi, dù cố yêu thêm được gì ? Tình yêu đôi ta phải cần lí trí, đừng hoài nghi theo nhịp đập con tim...
Có điều gì sao không nói cùng anh.
Chúng ta ai rồi cũng sẽ “thay đổi”, nhưng không phải sự đổi thay nào trong đó cũng có nghĩa rằng thay lòng đổi dạ. Chúng ta chỉ lớn lên, trưởng thành, phát triển bản thân mình thành một phiên bản khác. Không có ai dám nói mình vẫn y hệt như ngày hôm qua, như tuần trước, chứ đừng nói đến như năm năm, mười năm trước..
{ Chạy trốn mặt trời - Minh Nhật } _ @ngcminh
Về cơ bản tôi không thích kiểu người thân thiện với cả thiên hạ. Đơn giản là tôi không thể tìm thấy sự thật lòng nào từ một người không biết yêu ghét phân minh. Họ bảo đó là cảnh giới tối cao của đạo, là không sân si thù oán. Lý thuyết là thế nhưng chả có lý lẽ nào được coi là hợp lý khi đứng trước những người chả ra gì lại vẫn cứ hi hi hi hi. Chúng ta không nhất thiết phải lồng lộn giận dữ. Nhưngchúng ta tuyệt đối đừng đóng giả sự hiền lương hay bao dung. Với tôi giữ cho tâm thanh thản chính là tránh xa những người, những chuyện mà mình chướng mắt. Bởi xét cho cùng ai cũng có tiêu chuẩn của cuộc đời mình, tôi không đủ tư cách đánh giá nên tôi sẽ không vướng dây vào, dù chỉ là một nụ cười xã giao! {Phan Ý Yên}
Nói không để tâm thì chính là nói dối. Nhưng rất nhiều năm tháng đã trôi qua rồi, đã không thể quay trở lại thời điểm đó, hỏi cậu rằng có thích tôi không, cũng đã không còn kiên nhẫn chờ câu trả lời. Chúng ta, vốn dĩ chưa bao giờ dành cho nhau cả.
Là do thế gian này vội vàng hay do chính tâm trí bạn đang quá bận rộn? #Buocchamlaigiuathegianvoiva #haemin #mybook
Nhiều người suốt ngày việc mình thì không vội, cứ vội xem người khác sai gì để mà lên tiếng, để mà chỉ trích :))))) _ Minh. | @ngcminh
Theo thời gian những ước mong của mình về tình yêu đã thay đổi. Mình không mong ai đó hứa sẽ luôn yêu thương và không bỏ rơi mình, mình cần một người biết rằng cuộc sống này đầy ngẫu nhiên và lắm khi mọi chuyện không hề suôn sẻ. Mình không cần một người giỏi dỗ ngọt và không khi nào nổi đóa với mình, mình cần một người sẵn sàng giải thích cho mình hiểu và đặt mình vào đúng chỗ của mình. Mình muốn bước cạnh một ai đó hàng giờ liền không nói lời nào mà chẳng thấy trống trải hay lạc lõng. Mình vẫn an nhiên khi không có người đó. Mình không cần người yêu tốt, chỉ cần một người vì sợ mình buồn mà cố gắng sống tốt hơn. Mình muốn mạnh mẽ hơn cùng người ấy, cả hai cùng đắp xây và độc lập giúp nhau trưởng thành. Mình vừa không cần người ấy mà vừa cần người ấy đến muốn khùng.
— Sên Sắc Sến, Tuyên ngôn tình yêu, 2015, nxb Sự Không Thật.
fb.com/ericnguyen.drawer
👨🏻🎨 instagram: ericnguyenillustration
Chân thành và tin tưởng người khác, ai chẳng mong nhận được điều tương tự. Nhưng 'đời' mà, nhiều khi bạc bẽo lắm!
@ngcminh
Khoảng cách...