2019 wrap up
Cứ tưởng 2017 đã tệ và nhiều bài học lắm rồi, vậy mà 2019 còn dã man với mình hơn. Mình cũng ko nghĩ là nó sẽ kinh như vậy, có cho tiền thì cũng không nghĩ như vậy được.
Tình cảm chùng chình xoắn não như này nè. Đầu 2019 mình còn crush anh số 1 và khá tuyệt vọng, bởi vì mình nhìn vào mắt anh ý và biết là không có chỗ cho mình. Qua tết âm đến lớp thì đến anh crush số 2. Sau đó quả là quãng thời gian vừa ngọt ngào vừa kinh hoàng và tôi phải luôn tự bất ngờ về sự phức tạp của tình huống mình đang trải qua, như một bộ phim. Love five-angle, mình thích anh 1 nhưng anh 1 lại thích con mình ghét từ năm nhất, anh 2 thích mình nhưng đéo, trái tim có tắt bật kiểu đứa nào thích mình thì mình sẽ thích đứa đấy đâu, và từ năm nhất thì mình biết bạn số 3 crush mình lâu rồi. Và số 1 2 3 đều chơi chung 1 hội... Việc này kết thúc khi con mình ghét quay lại với người yêu cũ và anh 1 đau lòng tưởng chết, mình đau lòng 2 tuần và hết crush anh 1. Và đến tận bây giờ, tháng 1 năm 2020 thì mình phải nói là mình khâm phục anh số 2 vì trái tim bền bỉ và dũng cảm, mình nhận thua thôi chứ bướng thế nào được.
Trong quãng thời gian rối bời vì chuyện tình cảm thì thực tế khốc liệt của việc đến tuổi phải lao ra đường để hiểu xem mình và ai và có thể làm gì để kiếm sống nó ập vào mặt mình. Mình thử 1 tỉ thứ. Làm phim truyện, thực tập ở 1 công ty nghiên cứu và phát triển sản phẩm, làm phim tài liệu nhóm, rồi đi làm kiếm xèng ở công ty ba lô trẻ em, rồi bị đuổi việc, rồi workshop với nghệ nhân người Pháp, rồi lớp EQ. 6 tháng 6 thứ. giống như con chuột chạy trong cái lồng, quen chân nên không thể dừng lại dù đéo biết mình đang làm gì, cho ai.
Sau khoảng hơn 1 tháng nghỉ, hết ngồi rồi nằm nhà, vắt tay lên trán suy nghĩ, đã đi phỏng vấn vài nơi, đã đọc vài quyển sách, đã đi chơi tung tóe, đã cắt tóc, lúc yếu đuối nhất và giả tạo nhất đều đã phơi bày trước mặt crush. Rồi mình cũng dần thấy lại mình của gần 1 năm trước, thăng bằng hơn, và hiểu mình hơn. Good things take time. Mọi chuyện đều có lí do của nó thôi, hãy tin tưởng. Dù giờ đây vẫn ngồi nhà vô dụng ăn bám bố mẹ thôi, nhưng mình biết bước tiếp theo mình đi thì mình sẽ hiểu là tại sao mình lại làm thế. Sau mỗi lần vấp thì đều hiểu là mình chỉ nên làm mọi thứ vì mình thôi, đừng làm vì nghĩ người khác muốn mình làm, toang đấy, cái lí do ấy sẽ không thể là động lực để mình hoàn thành được bất cứ điều gì.
2019 dã man mà cũng đầy ngọt ngào, mood swing như chó. Cảm ơn cuộc đời tạo cơ hội cho mình được học. Mong 2020 kiên cường vượt qua sóng gió, cuối năm vẫn sống sót như bây giờ nhé.










