Taemin ở thời kì WANT giống như hoàn toàn lột xác, quay về với bản chất xinh đẹp như thần tiên thực sự của mình mà không nể nang e dè gì nữa. Nếu để ý kĩ, thời kì đó những động tác nhỏ nhất của nó cũng thay đổi, duyên dáng hơn, uyển chuyển hơn, yểu điệu hơn.
Những ai thích Taemin manly chắc chắn sẽ không chịu nổi WANT, vì ít ra với MOVE, nó còn hay lộ cơ tay rồi cắt tóc khá nam tính, nhưng với WANT, nó hoàn toàn nghiêng về phần nữ giới.
Con gif này là một ví dụ điển hình.
Mình chưa từng thấy Taem sử dụng tay khéo léo và đẹp như này bao giờ.
Động tác này của Taem thực sự rất chậm rãi nhưng lại rất xúc tích, cơ thể như một dòng nước nhẹ nhàng tuôn chảy không chịu bất cứ sự gò bó nào của bên ngoài. Khó nói ghê, nhưng cảm giác Taem thực sự đã đạt được một cái gì đó mới mẻ đáng ngưỡng mộ với WANT. Điều mà trước Taem vẫn luôn thiếu sót, dù ít ai để tâm.
Tuy WANt không thể nổi bằng MOVE, cũng không thể gây nghiện bằng nó, nhưng mình vẫn yêu WANT nhất. Có lẽ một phần do visual và concept quá đỉnh của nàng ấy.
Đợi đến bao giờ để có lại được một con visual đỉnh như này.
WANT xuất hiện làm lu mờ hết tất cả những người khác luôn. Ví dụ tiêu biểu là chiếc ảnh trên đây, vô web bán hàng của SM, đứng cùng với nhiều nữ idol khác mà trong khác biệt hoàn toàn luôn.
Hoặc như bộ này, nó xuất sắc tới độ có hẳn một nhóm khác copy y xì (à không dám y xì vì có dám đeo găng tay quái đâu) cho cb mới của họ. VL :v
Ấy nhưng mặc đẹp thế éo nào bằng Taem được :3.
Túm lại WANT xuất sắc ở mọi thứ. Quả là một điều tuyệt vời Taem đã đem đến, dù nó ngắn ngủi vô cùng. Đúng là thứ gì đẹp thường không tồn tại lâu dài.
Đừng cãi nhau khi không có đủ lý lẽ chắc chắn tới 100%.
Và đó cũng là lí do mình thoát khỏi fandom và khỏi giao du với ai, vì mình rất dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của người khác.
Một cái màu rất khó để nói chuyện vì mỗi lúc mỗi nơi nó lại hơi khang khác nhau. Dù chắc chắn 100% cái công ty đó thích mượn vụ này để marketing, lặp lại tình cảnh tương tự như đã từng làm với nhóm đàn anh, nhưng phía này cũng không đủ cơ sở để phản pháo lại mà đúng 100%. Họ đã cố tình lắt léo để mỗi thứ khác một chút, và vì sm còn éo thèm copyright cái logo hay màu, cho nên chẳng thể làm được gì đâu.
Cứ cho bọn họ dùng cái màu na ná đó đi, tới joint concert là biết vị ngay.
If there’s something I don’t like, that I don’t like hype up other too much.
Bạn có thể thích một cái gì đó mặc dù nó dở ẹc đi nữa, đó là quyền của bạn. Chỉ cần bạn biết được là nó dở ẹc, và không cần phải tung hô hoa mỹ thêm mắm dặm muối ba ngàn chữ để nâng cao vấn đề.
Giống như mình khá thích phim UtralViolet dù mình biết rõ, nó dở vcl :) Mình vẫn thích nó. Giống như mình thích nghe Taem hát hơn JongYu dù mình biết giọng Taem không thể nào bằng được hai người bọn họ.
Chỉ đơn giản là mình thích nghe Taem hát hơn thôi.
Và cũng chả có gì xấu hổ khi nói Taem hát không bằng hai người bọn họ cả. Bỏ qua mặt cảm xúc vì nó là tương đối, thì skill của Taem lẫn tài năng thiên phú vẫn kém hai người một vài bậc. Không phải mỗi mình Taem nỗ lực cải thiện giọng hát, và cũng không phải cứ cố mãi là có thể đạt tới trình độ của hai người kia. Vì họ cũng tập luyện. Họ cũng không dậm chân tại chỗ.
Nhưng có sao, Taem hát vẫn được tính là ổn, có chất riêng. Mặc dù nên chú ý vài chỗ để bảo vệ cho giọng và không nên cố hát những bài không thuộc tông của mình như PYN hay Love.
Hay như mình biết rõ luôn hồi debut là Taem vẫn chưa đủ sức. Có thể nghe live hồi ấy với bây giờ để phân biệt rõ ràng. Hay ngày xưa Taem dance skill tốt nhưng biểu cảm tệ vcl. Hay như Taem đóng phim ,đi show dở ẹc đi được.
Có gì phải xấu hổ hay bao biện làm gì?
Taem là người, là người thì ắt sẽ có điểm yếu điểm mạnh.
Ai cũng vậy thôi.
Nhưng cái mình không thể chấp nhận ở fandom của Sái là kiểu tung hô Key một cách quá đà. Cậu ta cũng đầy điểm yếu. Đầy lựa chọn sai lầm. Nhưng không, fandom phải nâng cậu ta lên hàng perfection, phải cái gì cũng giỏi nhất, chỉ là số và công ty hl kiềm hãm cậu ta lại thôi :)
Nhảy cũng phải giỏi ngang Taem (pro biên đạo, top dancer của công ty, của cả giới kpop không công nhận điều này :)
Fashion cũng ảnh hưởng tới Taem (dù có mù cũng nhận ra style 2 người này, trên sân khấu hay đời thường đều xa nhau cả tỉ dặm)
Ai cũng cố quên có chọn lọc cậu ta đã được công ty cho ra hẳn duo album với Bạn thân, ngay trước cả Taem! Nó cũng không tệ, nhưng đổi lại là tình cảm sứt mẻ với bạn. Đó cũng chính là lý do mà cậu ta không thể ra tiếp một sản phẩm âm nhạc nào cả. Chả phải tại công ty hay ý trời. Nhưng fan không chịu chấp nhận vào thực tại này.
Nói trắng ra là mỗi người trong Sái đều có điểm nổi bật vô cùng.
JongYu là giọng hát. Taem là dance. Minho là mặt. Key thì thời trang. Nhưng có vẻ cả cậu ta và fandom đều không vừa lòng với cái này. Thực ra cậu ta có thể năng nổ đi show như Heechul vì cậu ta khá có tài ở lĩnh vực này (dù không bằng nổi Heechul). Hay cứ tập trung vào fashion cũng được. Mỗi người trong Sái, trừ cậu ta, đều biết rõ mục tiêu của mình là gì và họ chỉ tập trung vào đó. Jinki tuy có thể muốn ra âm nhạc nhưng ổng chưa đủ tự tin và vẫn muốn dành thời gian cho Sái hơn là ra solo. Minho biết rõ khả năng mình không thể ra solo và ổng cũng chả muốn, nên ổng hướng đi theo đường diễn. Tuy chưa gặt hái được gì nhưng khả năng cũng tiến bộ rất nhiều. JongTae chỉ tập trung vào làm nhạc và nhạc.
Key thì sao? Chạy hết chỗ này chỗ kia, thử hết cái này cái kia, bỏ hết thứ này thứ nọ. Cuối cùng lèo một phát ra 3 cái album trời ơi đất hỡi, làm mấy cái cc vội vội vàng vàng (thuê hẳn sân rõ to dù không full). Để rồi fandom làm như cậu ta bị ai ép ra vội ra vàng, rằng thì là mà giá sm cho cậu ta debut solo sớm hơn thì đã bằng anh bằng em, aka Taemin O.o Wao, công sức Taem bỏ ra bao nhiêu năm mà lúc éo nào cũng được chính fandom của mình cho là ‘Vì SM ưu ái cho solo sớm?’.
Taem éo phải con ông cháu cha, éo phải dạng công chúa hoàng tử giàu nứt đố đổ vách, lại còn hơi weird, quá hướng nội, đi show kém, giao tiếp kém, không biết cách tự đánh bóng bản thân...đủ một nghìn lí do nó không hợp để sinh tồn ở giới showbiz. Ấy thế mà nó vẫn sống ổn tới bây giờ. Vì sao ư? Đơn giản vì nó Tài năng và nó Nỗ lực. SM không ngu khi chọn nó cho ra solo.
Sm cũng éo đủ sức để cho ai trong mấy chục idol ra solo được. Nó phải kiếm người có khả năng nhất, có tiềm năng nhất. Ấy mà thực ra tới sau PI thì nó có làm cho cái quái gì để pr nữa đâu :) MOVE mà không phải Taem chọn làm title, rồi được người ta cover nhiều rồi TỰ NỔI, thì chả biết sẽ thế nào :) WANT thì quá chóng vánh luôn. Lại còn phải đi pr hộ mấy em khác.
Được cái là concept, nhạc nhẽo etc đều vẫn rất ổn. FM rồi cc bên jap, việt còn éo thèm up tin. Trông chờ gì :)
Ncl nói ra thì bảo so đo này nọ nhưng cứ nhìn kiểu khóc lóc ỉ ôi cho phận của Key mà muốn ói.
Không giỏi hơn thì bảo không giỏi hơn. Kể cả cậu ta có vào bất cứ nhóm nào của SM cũng sẽ chỉ ở hạng 2, hạng 3 về dance thôi. Giọng thì càng không thể nổi được. Các nhóm sm đều có dancer đỉnh tương đương Taem chứ có phải kém cỏi gì cho cam.
Còn kêu phong cách khác nhau? Bạn Key có phong cách éo gì mà bảo khác hay không? Chả tới mức mạnh mẽ hùng hổ như Yunho, cũng không sharp hay quyến rũ nam tính như Kai. Taem nó cũng không phải chỉ nhảy mỗi đương đại, nói đúng ra nó nhảy còn chưa tới 5 bài như thế. Các bạn làm như TAem nó không nhảy hùng hục được, nó không nhảy quyến rũ được ấy :) Tiger, Guess who, Shadow, Drip drop, Sexuality ...xin chào các bạn.
Taem chưa kịp đến một event nào của member thì các bạn réo tên nó như chết cha chết mẹ, KEy hứa rồi nhưng éo thèm đến event của Taem thì các bạn tìm đủ lí do để bao biện :) Rồi còn lấy mấy cái joke vụ gửi quà gửi hoa ra làm như Taem nó chưa từng quan tâm tới các thành viên khác, trong khi nó với Hô là người đi tới concert của Jong, lẫn các nghệ sĩ khác cùng công ty nhiều nhất. Nó cũng luôn ủng hộ cc của bạn bè ngoài công ty nữa. Luôn tìm cách promo cho Timo từ lúc cậu ấy debut lại ở HS, cả sau này nữa. Dù debut sớm và nổi hơn 4 năm, hay như hiện tại có solo career đáng ngưỡng mộ, nó vẫn đối xử chân thành với bạn bè.
Đm, Taem không phải người quan tâm, chân thành và trung thành nhất thì éo có ai xứng được với mấy tính từ này nữa đâu.
Cho nên dù có được khen ngợi như nào thì mình vẫn không thể ở trong cái fandom này được :)) Taem và các thành viên còn lại quả thực như gia đình, tình cảm quả thực không thể nghi ngờ. Nhưng bản thân mình không thích vẫn là không thích. Từ cái hồi nó suýt bị panic attack kia thì mình đã không thể tiếp tục coi như Key như mọi thành viên khác được. Cho nên không thể ở là không thể ở.
Nói ra thì bị chửi là không coi trọng tài năng của Key, mà không nói ra thì không chịu được.
Không hiểu sao cái bộ phận inter-fan tự nhận mình là ot5 luôn luôn muốn Key phải NHẢY GIỎI BẰNG TAEMIN thì mới chịu được. Lấy đủ các lý do nào là sm's marketing, nào là không có cơ hội thể hiện blah blah để chứng minh rằng, cậu ta NHẢY GIỎI NHƯ TAEMIN, chỉ là số đen thôi :)
FUCK YOU.
Taemin nó ghét nhất ai nói thành công của nó đến chỉ từ ‘luck'. Nó là một đứa rất ít khi thể hiện nội tâm như này mà đợt MOVE nó đã phải nói thẳng là như thế. May mắn là một phần không thể thiếu trong thành công, đúng, nhưng không phải là yếu tố quyết định.
Giả sử ngày đó nó nghe theo sm rằng chỉ cần tập trung dance, không cần luyện vocal nhiều quá thì liệu sm có điên mà cho nó cái solo kia không? Liệu nó không phấn đấu cải thiện vocal đến mức cả giới giải trí cũng phải công nhận sự tiến bộ của nó, tới mức trở thành hình mẫu của sự cố gắng, thì người ta có thèm quan tâm lúc nó solo ra cái gì không? (thực tế là giới public vẫn coi thường giọng của nó lắm, vì nó mang danh idol sm lẫn main dancer).
Các bạn cứ muốn lấy lý do thiếu luck, thiếu chance, trong khi đm đứa nào được ra mini duo album với BẠN THÂN ĐẾN TỪ CÔNG TY KHÁC? ĐM chưa có ai ở sm có cái ưu ái đó đâu nhé. Cùng lắm là feat thôi. Kết quả thế nào, sale bt, tình cảm rạn nứt. Và đó không phải lỗi sm vì sm promo y hệt như những gì họ làm với người khác. Nói ai không được sm cho cơ hội, chắc chắn đéo phải Key.
Nói bản thân không hạ thấp tài năng của Taem nhưng luôn giữ trong đầu tư tưởng ‘Taem được sm thiên vị' :) Thế éo phải là hạ thấp Taem à. Trong khi nó nổi tiếng với cái danh hiệu ‘Idol nỗ lực bậc nhất'.
Hài thế nhỉ?
Các bạn nói như trong lúc Taem làm nhạc thì các thành viên khác ăn không ngồi rồi á :)
Jong thì khỏi bàn nhé, Onew vì nhiều lý do nên ổng không làm nhạc, Ho không có hứng thú ra solo vì ổng khoái đóng phim hơn và ổng cũng tự hiểu thực lực bản thân, Key thì... sau con duo thì có lẽ bị tổn thương khá lớn nên nhảy qua làm đủ các thể loại khác. Trong cả nhóm, ai cũng được cho phép làm những gì mình thích ở một mức độ nhất định. Jong muốn làm dj, cho làm dj, onho muốn đóng phim, cho đi đóng, Tae nó chỉ tập trung ở nhạc, kệ cho nó làm, Key muốn bay qua nào là thiết kế thời trang, nào là đi show variety, nào là làm editor, nào là blah blah đều được cho làm đó thôi. Hay chỉ có làm nhạc mới là tự mình chọn còn những thứ kia là sm ép :)
Tại sao các bạn cứ phải ép cái hình tượng ‘best at everything' vào cho Key? Không thấy nó quá nặng nề cho cậu ta à? cậu ta giỏi ở nhiều lĩnh vực, đúng, rất tài năng trọn vẹn, đúng, nhưng cậu ta phải giỏi nhất ở nhiều thứ, đéo đúng tí nào.
Cậu ta cũng là người thôi, cũng có đầy khuyết điểm như bốn người còn lại, chả có gì phải xấu hổ khi chấp nhận việc cậu ta không hoàn hảo cả.
Thử làm một chút suy luận logic xem nào. Mấy người nói cậu ta nhảy giỏi NHƯ Taemin nhưng do không có luck nên không nổi bằng :)
- Đầu tiên, Taemin được SM cho làm main dancer, giống như Jong làm main vocal, vì một lý do hiển nhiên, Taem nhảy giỏi nhất. Nó vốn dĩ sẽ debut với exo vì còn quá trẻ, nhưng sm vẫn cho nó debut. Chả lẽ không phải vì tài năng :) Nếu nó không nhảy giỏi bằng Key thì sau khi debut sẽ bị phát hiện ra ngay. Nhưng éo, người ta vẫn tung hô nó là một trong top dancer của giới. Éo ai thắc mắc nên cái này éo phải luck, cũng éo phải marketing. Nó là main, vì nó giỏi nhất. Thế thôi.
-Thứ hai, những ngày đầu tiên, thứ Taem thiếu đó là ‘biểu cảm' và ‘tự tin'. Nó nhảy khá là độc lập và tập trung quá nhiều vào skill, nên sẽ có điểm kém hấp dẫn hơn một vài thành viên khác, đặc biệt là Key. Nên nói những ngày đầu, hai người khá ngang nhau vì như thế. Nhưng qua ngần ấy năm, nó đã cải thiện rất nhiều và khuyết điểm đó giờ gần như là không còn nữa rồi (có lẽ thứ duy nhất hiện giờ nó làm không tốt lắm là nhảy đôi kiểu passionate với nữ). Sau sayonara thì Key không còn có cửa để át được nó khoản biểu cảm nữa rồi. Các bạn nói Key cũng nhảy được như TAe NẾU CÓ TẬP LUYỆN.
+Ủa ai ăn bớt thời gian của cậu ta à? Tại sao cậu ta không tập luyện để cải thiện khả năng đi? Ai cấm cậu ta không được nhảy thể loại như TAe đâu? SM nó cấm à? Thôi cho xin. Bảo style khác nhau nhưng xin lỗi, nói như TAem nó chỉ nhảy được nhạc đương đại mềm mại ấy. Tiger, PYN, hay mới đây là mấy bài trong superm say hello :) Cái lý do lý trấu style khác nhau nó cũ quá rồi.
+Copy nhanh nhất éo chứng minh được là nhảy giỏi nhất đâu. Làm như vẽ nhái được tranh của Da vinci là auto tài năng bằng ổng :)
+Còn nếu cũng tập nhiều mà không nhảy được, là do không đủ talent thôi. Cũng vẫn là do cậu ta. Éo phải do sm hay Taem.
-Nói không có cơ hội, hello, quên Toheart rồi à :) Đấy đéo phải cơ hội à, hay phải ra solo xịn mới là cơ hội? Nên nhớ duo album với người khác công ty, tới nay vẫn chưa có ai được làm lại đâu, chứ chưa nói đó là BẠN THÂN của mình. Đấy là sm ép à? Thôi cho xin đi. Việc tại sao cậu ta không lợi dụng cái đó để tiến lên là vấn đề của cậu ta (dù 9 phần 10 là do không chịu nổi áp lực, tình cảm rạn nứt với bạn gây ra kết quả không tốt, cái này chính cậu ta thừa nhận, không ai chém gió cả). Các bạn nghĩ làm solo đơn giản lắm à, áp lực đủ bề. Cứ nghĩ một mình làm chủ sân khấu trong suốt 2 tiếng nó bình thường như ăn kẹo à? Sao các bạn không chịu chấp nhận là Key không đủ tự tin để làm? Việc cậu ta không sale tốt lắm dù đã gộp hai nhóm là lỗi của Taem à? Hay lỗi của SM? Chứ éo phải do fan hai nhà đánh nhau rồi không thèm ủng hộ dự án à? Duo đã đéo ủng hộ thì ai dám chắc ra solo sẽ ủng hộ?
Nói chung là các bạn quá thích gán hình tượng ‘nạn nhân' vào cho Key. Cho rằng cậu ta là thánh nhân không tì vết, tài năng số một, chỉ là bị công ty đì, trời không cho may mắn, bị các thành viên khác, chủ yếu là Taem chiếu mờ nên mới không nổi được. Các bạn không chịu nhìn vào sự thực là kết quả hiện tại là do chính cậu ta lựa chọn như thế.
Khi Taem hay Jong miệt mài làm nhạc, chỉ tập trung làm nhạc, cậu ta vi vu nào là variety show, nào là mc, nào thời trang, nào là editor etc. Cũng chả nói cậu ta làm thế là sai, cậu ta thích thì cậu ta làm, chả ai cấm. Nhưng sau một khoảng thời gian, Jongtae đều có chỗ đứng ở soloist, có kha khá tài nguyên, cậu ta vẫn không có gì, đó là kết quả cậu ta tự chọn. Chả ai cấm, chả ai ép. Việc tận 11 năm sau mới chịu ra solo, ra liền 3 album, trước đó không có một tí nào hint về việc này, cũng không đi bất cứ đâu thể hiện mong muốn ra solo, luyện vocal, luyện dance này nọ, không nổi lên được là điều hiển nhiên. Tới nổi như Taem mà vẫn bị public nó bơ vocal thì Key tuổi gì mà đòi người ta thích?
Taemin nó nhảy giỏi nhất sái, trong top dancer giỏi nhất kpop đéo phải là sm huênh hoang hay fan tự nhận. BoA, YunHo, Eunhyuk... công nhận thế. Idol ngoài kia công nhận thế, public công nhận thế. Nói nó nhận thứ 2 éo ai dám gáy nhận thứ nhất cũng không phải ngoa. Đứng sau nó thì có cái gì mà xấu hổ? Mục tiêu của Key là thành dancer giỏi nhất à?
Tôi còn chả biết mục tiêu của cậu ta là gì sau ngần ấy năm cậu ta lao vào bao nhiêu thứ và bỏ dở chúng giữa chừng. Cậu ta đang làm rất tốt việc thiết kế trang phục cho Sái nói riêng và kết hợp với vài hãng thời trang khác nói chung. Ấy nhưng cậu ta lại nói cậu ta mệt mỏi vì lượng công việc nhiều, cậu ta bỏ không làm nữa. Đó là lỗi của Taem, của sm à? Là sm không cho cậu ta cơ hội à?
Hồi Taem bị bắt giả gái nhiều, nó vẫn làm, nhưng nó vẫn thể hiện là nó éo muốn làm. Và tới một lúc nào đó, nó không phải làm nữa. Key lúc ấy nổi với cover girl dance, nếu éo muốn làm thì thể hiện ra đi, ai cấm? Không phải cậu ta nổi tiếng thẳng tính à? Mà giờ lại kêu gào là chỉ nhớ tới key như cover girl dance :) Cậu ta cũng không làm lâu lắm rồi. Nhưng do sau đó chẳng có gì nổi bật nên cuối cùng người ta vẫn nghĩ như vậy thôi.
Tui biết cậu ta có nỗi khổ của mình. Đó là giỏi ở nhiều thứ nhưng không nhất ở khoản nào. Hát không hay nhất, nhảy không giỏi nhất, không đẹp trai nhất, diễn cũng không nhất...có hoạ chăng giỏi fashion nhất, nhưng cái này chả quan trọng vì có đội ngũ riêng đảm nhiệm rồi. NGay cả variety skill, nói cậu ta nhất chứ thực ra ngoài Taem, ai đi show cũng giỏi. Ngay cả người không thích camera như Jong, đi diễn snl vẫn hài vcl. Onew dẫn mc cũng hay, lại có duyên nữa, Ho cũng thế. Cho nên nói giỏi nhất cũng không hẳn đúng. Hơn nữa trong khi những thứ khác các thành viên đều thuộc top công ty, top giới, thì cái tài giỏi nhất của cậu ta lại chẳng là gì trong giới. Variety skill như thế còn chưa là gì so với đàn anh sj, người ngoài công ty cũng khối người giỏi hơn. Fashion, người tàng tàng như thế nhiều lắm, giả sử cậu ta thực sự tập trung vô mảng thiết kế tới tận giờ, có lẽ cũng có chút ít gặt hái. Nhưng cậu ta lại không làm vậy.
Cậu ta cứ khá giỏi ở nhiều thứ, lại không xuất sắc nhất. Thành ra lúc nào cũng sẽ tự hỏi, mình ở đây làm gì? Mình có tài gì bằng người ta? Làm sao để mình nổi bật được? Tui cứ ngỡ khi cậu ta nói về thiên nga và con vịt, cậu ta đã nhận ra không cần phải thật nổi bật mới được. Nhưng có vẻ không.
Cậu ta không, fan càng không.
Cho nên không thể lôi Jongyu ra nói, cuối cùng là vác Taem ra để làm bệ đỡ.
‘Nếu sm marketing Key là main dancer như Taem thì chuyện sẽ khác'. :)
Vl, nói thế khác nào kêu mọi thứ Taem có giờ là do marketing, do luck only?
Nên nhớ ban đầu Onew cũng là lead vocal, tức là kém Jong, nhưng thiên hạ vẫn rất thích giọng của anh ấy, vẫn biết anh ấy hát rất hay, có người còn thích hơn cả giọng Jong, không phải chỉ mỗi fan tự nhận như trường hợp của Key. Tại sao? Jongyu mới là trường hợp style khác nhau. Dù thực tế, lúc debut cho tới tận 17, skill Jong vẫn tốt hơn Jinki một bậc. Cái quan trọng là Jinki có cái chất giọng tốt thực sự, dễ đi vào lòng người. Đó là 1 talent, thứ talent Key không có, Taem lại có.
Tại sao Onew lại có thể bứt lên để đứng ngang hàng với Jong, được thừa nhận về tài năng như thế, mà người như key, xuất phát điểm không hề thấp, lại không vượt lên được mà đứng ngang với Taem? Tại sao lại bị bỏ xa như thế để rồi giờ lại oán hận sm, hận khán giả không để tâm?
Nếu nói vu vơ thì nổi tiếng, ai cũng xứng, nhưng không nổi được cũng là tại mình, tại trời, nhưng chắc chắn không phải do đối phương.
The charm of Taemin’s androgyny isn’t that he is gender ambiguous. It’s not that you can’t tell or that he’s so pretty. It’s that he brings the power and the charm of both femininity and masculinity. He’s not neither; he’s all of it. He’s his own. And the fact that he’s fully embodying it…now that’s power.
The charm of Taemin’s androgyny isn’t that he is gender ambiguous. It’s not that you can’t tell or that he’s so pretty. It’s that he brings the power and the charm of both femininity and masculinity. He’s not neither; he’s all of it. He’s his own. And the fact that he’s fully embodying it…now that’s power.