Tuổi trẻ luôn là quãng thời gian mà con người ta phải ngoái đầu nhìn lại với ánh mắt tiếc thương, rồi thở dài bất lực thay cho câu nói “đã từng như vậy”.

No title available
★
cherry valley forever
Today's Document

roma★

oozey mess
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
Sweet Seals For You, Always
Cosimo Galluzzi
untitled
The Bright Sessions

Discoholic 🪩
official daine visual archive
EXPECTATIONS
KIROKAZE

@theartofmadeline
occasionally subtle

ellievsbear
Color Me Curious
Sade Olutola
seen from Germany
seen from United States
seen from Brazil

seen from Bangladesh

seen from Japan

seen from Ecuador
seen from United States
seen from France
seen from Qatar

seen from United States
seen from Canada
seen from United States
seen from Malaysia
seen from United Kingdom
seen from Germany
seen from United States

seen from Germany
seen from Estonia
seen from Mexico
seen from United States
@quoteskitess
Tuổi trẻ luôn là quãng thời gian mà con người ta phải ngoái đầu nhìn lại với ánh mắt tiếc thương, rồi thở dài bất lực thay cho câu nói “đã từng như vậy”.
Ngày bé đã từng vô số lần ngước lên trời rồi tự hỏi, “Không biết lớn lên mình sẽ trở thành người như thế nào?”. Sau này lớn rồi, mỗi lần nhìn trời lại chỉ thở dài. Làm sao đây, thật muốn được trở về khi còn bé…
“Sau này, khi em kết hôn…
1. “Muốn mặc váy cưới tới xem concert của anh, giơ cao lightboard có tên anh, ngồi ở hàng đầu tiên, có thể anh sẽ tò mò mà nhìn về phía em. Và mỗi lần anh nhìn về phía em như thế, em sẽ nghĩ, à, cuối cùng anh cũng nhìn thấy em trong bộ váy cưới rồi, coi như em đã được làm cô dâu của anh mấy tiếng đồng hồ.”
2. “Chưa trải qua nên không rõ cảm giác sẽ thế nào, nhưng tôi nhớ có lần, có một chị kể cho tôi, bạn chị ấy sắp kết hôn, hôm ấy các chị ấy ra ngoài mua đồ, đang đi trên phố thì thấy standee có hình thần tượng, bỗng nhiên chị ấy khóc rồi nói: “Xin lỗi anh, em không đợi được anh.” Nghe xong, tôi nghĩ mình đã hiểu được phần nào.”
3. “Người ấy vẫn là cảnh đẹp phương xa, tôi nhìn mà mắt ướt nhòa.”
4. “Em không chờ được anh rồi, có người muốn cưới em trước rồi đây này, anh cũng mau mau kiếm ai đó đi!”
5. “Cảm giác hạnh phúc colonthree emoticon Đừng hỏi mình vì sao colonthree emoticon Vì đối tượng kết hôn của mình chính là colonthree emoticon Idol của mình colonthree emoticon ”
6. “Vẫn không từ bỏ được, tiếp tục thích thôi.”
7. “Anh vẫn là giấc mộng thuở ban đầu của em.”
8. “Người ấy là thanh xuân của tôi, là tín ngưỡng tôi không thể thiếu, dù cuối cùng những gai góc trong tôi sẽ bị tháng năm bào mòn, quay cuồng trong những guồng tấp nập, nhưng mỗi lần nhắc tới người ấy, vẫn thấy hạnh phúc như lúc ban đầu. Vừa gặp đã yêu, yêu trọn cuộc đời. ”
9. “Xin lỗi vì đã bước vào lễ đường trước anh, nhưng em sẽ nói cho anh ấy biết, em đã từng yêu một người, vào những ngày tháng tăm tối nhất cuộc đời em, là người ấy đã vực em dậy, ngập tràn thanh xuân em là đâu đâu cũng có hình bóng người ấy.”
10. “Em vẫn sẽ yêu anh… Anh là thanh xuân của em, quá khứ của em, có lẽ em sẽ không còn thích anh một cách không phải trái như khi trước, vì tương lai em còn có cuộc sống cho riêng mình, nhưng anh sẽ biến thành một phần sinh mệnh em, một góc nhỏ trong trái tim em vẫn dành cho anh. Để sau này mỗi khi nhớ lại, em sẽ nghĩ, à, hóa ra mình cũng đã từng thích một thần tượng điên cuồng như vậy, hóa ra mình đã từng có một tình yêu đơn phương như thế, rồi nói một câu cảm ơn.”
11. “Bắt chồng tôi đưa đi coi concert ngay và luôn chứ còn gì nữa, không thì lấy anh ấy để làm cái gì?”
12. “Khi váy cưới em chạm đất, trở thành cô dâu của người khác, anh vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong lòng em.”
13. “Từng yêu, hiện tại vẫn còn yêu và tương lai cũng sẽ tiếp tục yêu, yêu một người bạn vừa xa lạ lại vừa quen thuộc.”
14. “Người ấy chưa kết hôn, sao tôi lấy ai được?”
15. “Kiếp trước em chẳng cứu cả ngân hà, nên kiếp này chẳng thể may mắn giống một vài fangirl được lấy thần tượng của chính mình.”
16. “Đó là một sự tồn tại đặc biệt, không phải tình yêu, mà lại hơn cả tình yêu.”
17. “Vẫn sẽ yêu như cũ, nhưng sẽ không còn là tất cả cuộc sống của tôi nữa. Cái cảm giác này có lẽ là giống như, mình đã yêu một người lâu thật lâu, cuối cùng lại phát hiện ra người sẽ cùng mình trải qua suốt quãng đời còn lại là một người khác… Đại khái là vậy đó!”
18. “Tớ không muốn lấy chồng.”
19. “Em đến bạn trai còn chẳng có đây này.”
20. “Anh nhất định phải hạnh phúc giống như em nhé!”
21. “Nhất định sẽ mang con em tới xem concert của anh!”
Ji Hoon à, annyong ~ Hôm nay, tình cờ em đọc được bài viết này. Cảm xúc của em là một chút gì đó xúc động, tiếc nuối,... Tất nhiên là em chưa lấy chồng đâu :)) chỉ là em cảm nhận được việc khi lấy chồng không phải là anh ( hay bất kì một oppa nào mà em bias :)) ) cảm giác nó thật là [...], rất khó nói, anh ạ. Có thể anh không biết đến em, chưa từng biết đến hay thấy em, trò chuyện với em, nhưng anh luôn ở cạnh em trong những năm tháng tuổi thanh xuân của em. Em nhớ ngày hôm ấy cách đấy 4 tháng , em nhìn thấy anh trên màn hình máy tính, chị em đang xem ENERGETIC , bài hát đưa tên tuổi của WANNA ONE vươn xa. Em yêu anh ngay từ phút giây thấy anh. Nó có tính là tình yêu sét đánh không, anh? Em không biết nữa, chỉ biết sau đó em tìm hiểu về anh, vềWANNA ONE . Anh và WANNA ONE đã khiến cho quãng thời gian ấy của em tươi đẹp hơn. Em vui vì được biết đến anh, vui vì được yêu anh trong cả quãng thời gian tươi đẹp ấy. Anh buồn, em buồn, anh vui, em cũng vui, anh khóc, em đau... Nhưng em không thể làm gì được để bảo vệ anh... Anh thay đổi rất nhiều, anh không còn nhí nhố và tươi vui trước ống kính truyền hình như ngày xưa nữa. Anh khép kín hơn, anh cư xử dè dặt hơn, anh trầm hơn,... Nhưng em hiểu, đó là cách anh tự bảo vệ bản thân mình. Em chưa bao giờ hết yêu anh, chưa bao giờ ngừng theo dõi anh. Em từng mơ ước, mình sẽ trở thành cô dâu của anh, nâng tà váy cưới màu trắng bước vào trong lễ đường cùng anh. Đừng cười em, vì hẳn là rất nhiều người có ước mơ như thế chứ không chỉ riêng em. Ngày đó, em còn trong sáng mà ;) Em cũng thay đổi rồi, cũng khác rồi. Em không còn là em khi yêu anh của 4 tháng trước nữa, nhưng mà em lại chưa bao giờ thay đổi tình cảm của mình cho anh. 4 tháng trước, em là một con bé chỉ cuồng WANNA ONE . 4 tháng trước, em vô tư, em vui vì anh. 4 tháng trước, em học nhảy, học sáng tác nhạc để có thể được như anh.4 tháng trước, ảnh anh treo khắp phòng em.... Nhưng đó là em của 4 thángtrước, còn 4 tháng sau, em khác rồi... Không còn những bức hình của anh treo khắp phòng em nữa, không còn vô tư cười đùa khi xem những video thú vị về anh nữa, cũng không còn điên cuồng như ngày xưa mỗi khi thấy dòng chữ JH, JI HOON , WANNA ONE , ở bất kì một chỗ nào nữa,... Chỉ là, tình yêu thuở ban đầu ngày ấy, vẫn còn nguyên vẹn. Lúc WANNA ONE comeback sau 2 tháng vắng bóng, em vui, em suýt khóc. Anh biết không, lúc nghe bài " BEAUTIFUL", em đã khóc thực sự đấy. Vì em được sống lại 4 tháng về trước, được thấy các anh vui đùa, được thấy các anh cười thoải mái, được thấy các anh của em 4 tháng về trước... JiHoon à, Nếu một ngày nào đó em đi lấy chồng, nhất định em sẽ gửi bộ ảnh cưới của em cho anh, à không, em sẽ gửi ảnh em trong bộ váy cưới cho anh. Em chỉ muốn anh biết, có một người đã từng yêu anh cuồng nhiệt trong suốt tuổi thanh xuân như thế nào. Anh, Nếu lúc đó, anh chưa có vợ, em nhất định sẽ mua vé sang xem concert của anh cùng chồng em, rồi nói với chồng em là:"Anh nhìn đi, đấy là người em yêu trong suốt quãng thời gian của tuổi thanh xuân đấy, người đã đến trước anh nhưng chưa bao giờ biết đến em, người mà dù thế nào đi chăng nữa cũng sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong em. Người ấy, thế mà vẫn chưa lấy vợ, anh à..." JiHoon à, Em sẽ luôn ở bên anh như em đã luôn ở bên anh... :)
Hôm nay, tôi ngồi viết những lời này là để quay lại thời fangirl, thời tuổi thanh xuân của tôi đang diễn ra cùng các chàng trai ấy. Các anh sẽ chẳng biết tên tôi, không biết tôi ở nơi nào, nhưng tôi tin chắc các anh vẫn biết trong đống Anti fan ấy luôn hiện hữu có tôi. Thực sự mà nói, tôi không thần tượng các anh đến nỗi cuồng si, không còn 1 chút văn minh nào. Nếu không vào dịp trọng đại anh qua Việt Nam làm tụi tôi xuyến xao thì bản thân tôi sẽ không nhớ đến việc mình đã từng làm 1 fangirl. Từng ngồi xem các chương trình của các anh ngồi cười, từng nghe các anh hát rồi khóc, từng tải nguyên một album của các anh để nghe ngày nghe đêm, từng viết tên các anh trên cát rồi chụp lại. Tất cả đều đã từng. Thật ngớ ngẩn. Nhưng không, giờ nghĩ lại bản thân chả có gì phải ân hận khi ngay 1 đứa con gái có thần tượng cả. Mấy đứa thường bảo tôi bị điên, đáp lại câu ấy: "Người ta đẹp người ta có quyền". Hồi xưa những lúc cô đơn như thế này là em sẽ xem show các anh cho đỡ tủi, nhưng dạo này quên anh đi em lại quên luôn cái việc khi cô đơn làm gì. Giờ này, ngay lúc này, em đang lục lại những bản nhạc của các anh để nghe, em đang ở 1 nơi cùng với người thương, đang hít chung 1 bầu trời. Mong các anh mãi luôn hạnh phúc, mãi luôn khỏe mạnh như bây giờ. Bọn em chỉ cần thế thôi. Mong Ji Hoon mai đi về thượng lộ bình an, nhớ giữ gìn sức khỏe hết ốm nhé! Yêu các anh, những con người đang cùng em đi trên con đường mang tên "tuổi thanh xuân".
“Muốn mặc váy cưới tới xem concert của anh,giơ cao lightboard có tên anh,ngồi ở hàng đầu tiên,có thể anh sẽ tò mò mà nhìn về phía em.Và mỗi lần anh nhìn về phía em như thế,em sẽ nghĩ,à,cuối cùng anh cũng nhìn thấy em trong bộ váy cưới rồi,coi như em đã được làm cô dâu của anh mấy tiếng đồng hồ.”
"Vạn sự vạn vật, vạn sự vạn vận, đều khiến tôi bất giác nhớ em."
"Mùa xuân của sinh mệnh vẫn chưa đến, mùa xuân của sinh mệnh đã qua đi."
"Lá không thơm, nhưng mỗi chiếc lá rụng đều có mùi của mặt trời."
"Cô ấy thuần khiết như chậu hoa nhài này. Nếu nhốt cô ấy ở trong phòng tối, liệu cô ấy còn có thể sinh trưởng và nở hoa?"
"Con đang cố gắng để cô ấy đừng yêu con."
“Em vẫn sẽ yêu anh… Anh là thanh xuân của em,quá khứ của em,có lẽ em sẽ không còn thích anh một cách không phải trái như khi trước,vì tương lai em còn có cuộc sống cho riêng mình,nhưng anh sẽ biến thành một phần sinh mệnh em,một góc nhỏ trong trái tim em vẫn dành cho anh.Để sau này mỗi khi nhớ lại,em sẽ nghĩ,à,hóa ra mình cũng đã từng thích một thần tượng điên cuồng như vậy,hóa ra mình đã từng có một tình yêu đơn phương như thế,rồi nói một câu cảm ơn.”
"Ai sẽ tin mình chứ? Tôi mơ thấy cô trong giấc mơ của mình. Cô trong giấc mơ của tôi đau buồn đến thế. Để thay đổi giấc mơ đó nên tôi mới đi đến đây. Chắc sẽ không có người tin nhỉ? Việc tôi đã thay đổi tương lai. - Tôi tin anh. Vì là tôi nên mới có thể tin anh. Cảm ơn anh!" { While You Were Sleeping }
"Chúng mình cũng đã từng lạc bước, nhưng vẫn ổn, ngược xuôi ngang dọc, thì ra anh vẫn ở đây."
“Không có chân lí nào có thể làm dịu được nỗi đau buồn khi chúng ta mất một người yêu dấu. Không một chân lí nào, một tấm lòng trung thực nào, một sức mạnh nào, một tấm lòng từ ái nào, có thể làm dịu được nỗi đau buồn ấy. Chúng ta chỉ có thể chịu đựng nỗi đau ấy cho đến tận cùng và cố học được một điều gì đó, nhưng bài học ấy cũng lại chẳng có ích gì nữa khi chúng ta phải đối mặt với một nỗi đau buồn mới sẽ ập đến không biết lúc nào.”
“- Sao cậu lại làm thế với tôi? Cậu biến mất mà không nói lời nào, rồi xuất hiện và cư xử theo ý mình vậy? - Cô đã quên rằng cô đã không nghe điện thoại của tôi sao? - Sao tôi có thể quên chứ? Cậu có biết là tôi đã hối hận và đau lòng đến thế nào không? - Sao cô lại hối hận? Sao cô lại đau lòng? - Thôi quên đi. Đã là quá khứ rồi. - Có một người bạn trai tài giỏi, giấc mơ làm biên kịch của cô cũng đã trở thành hiện thực. Sao cô lại hối hận và đau lòng?”
“Mình không thể bảo rằng bạn hãy đừng buồn, đừng u uẩn nữa bởi vì mình biết đó là điều mà trưởng thành cần phải có. Là một thứ mình phải thỏa hiệp trong rất vô số những điều mình phải chấp nhận để lớn lên.Mình chỉ muốn bạn hãy nhớ, còn những con đường bạn chưa đi qua, những thành phố bạn chưa đặt chân đến, những món ăn bạn còn chưa nếm thử, những con người bạn chưa gặp mặt, chưa chuyện trò, chưa mến thương.Có những đổ vỡ trong cuộc đời sẽ làm bạn sụp đổ niềm tin, thì mìnhmong bạn hãy nhớ đến những điều đó, những điều mà cả cơ thể hay trái tim bạn chưa được cảm nhận. Để nhận ra thế giới này còn rộng lớn lắm, và còn nhiều điều tốt đẹp đang chờ đợi mình lắm.Bạn biết không, phòng ăn của khách sạn Muse ở BKK có thể nhìn ra một “khu rừng” nhỏ, bên cạnh nó có một tòa nhà cao nhìn hơi cũ kĩ. Ánh nắng ngày hôm đó mình ngồi rất đẹp, mình đã có thể nhìn thấy những hạt bụi mờ bay thanh thản trong nó. Mình nhìn ra thành phố đó, sức sống và vẻ đẹp của nó buổi sớm mai. Và mình đã tự nhủ, ‘hãy chờ đấy, mình nhất định sẽ hạnh phúc’.Mình mong bạn đừng cho rằng bạn không xứng đáng được hạnh phúc. Mình sẽ rất giận nếu bạn nghĩ như thế, bởi vì bạn xứng đáng, rất xứng đáng. Ai ai cũng vậy. Cũng có thể giải thoát và hạnh phúc. Chỉ cần bạn tin.Mình muốn nói với bạn, rằng mình sẽ đánh cược, cược rất to - bạn nhất định sẽ hạnh phúc. Một người như bạn, nhất định phải hạnh phúc, không thể sai được!”