Việc khó làm nhất khi yêu đơn phương một người chính là từ bỏ. Từ bỏ người ta, từ bỏ thứ tình cảm mình vẫn đong đếm từng ngày.
Mình sẽ bắt đầu phải làm quen lại từ đầu, với việc dừng nhắn tin, dừng gọi điện, dừng hỏi han và nghe chuyện về đối phương. Mình sẽ cố giữ lòng và thôi mong ngóng những tin nhắn ngắn ngủn của người đó. Sẽ cố để không siêu lòng bởi một hai câu quan tâm thất thường. Sẽ cố để không chờ đợi nữa.
Người ấy lúc thì lạnh nhạt chẳng để tâm, lúc lại ân cần quan tâm và lo lắng. Người ấy ít khi xuất hiện khi mình cần, ít nói chuyện với mình, ngó lơ tin nhắn của mình, dù có hay không có mình xuất hiện trong cuộc sống của họ thì cũng chẳng mảy may làm sao. Người ấy biết tình cảm của mình, nhưng lại cho đó là điều hiển nhiên. Người ấy biết mình yêu mình thích, vậy mà cứ mãi im lặng, chẳng khẳng định rõ ràng. Cho nên mình quyết định từ bỏ, dù khó khăn, dù buồn bã. Xung quanh người ấy còn nhiều cô gái khác tốt đẹp hơn mình nhiều, nên chắc thiếu đi mình họ cũng chẳng sao đâu..










