Cuối cùng thì em Midori cuối cùng còn sót lại cũng theo mình về.
Midori là một nhân vật nữ trong Rừng Nauy của Hiruka Murakami. Midori cũng là tên của một chai nước hoa trong bộ sưu tập Discover The Reading Scents - Những Đứa Con Của Nửa Đêm được tạo ra bởi Book Nest. Là một trong những “vật chất kết nối” thế giới của những kẻ yêu sách và những phù phiếm đời thường của những cô gái, như mình, theo như những dòng chữ của chị chủ mà mình đọc được ở nhiều trang báo.
Điều đặc biệt, là mình yêu thích số 7. Mình đã hỏi về Midori vào một buổi sáng ngày 7/1, rồi sau tận 7 tháng, là hôm nay, ngày 3/7, khi mà Book Nest đang có một lời chào dù “chưa phải lời tạm biệt” thì mình mới đến và mang em Midori cuối cùng ở nơi đó về với mình.
Ấn tượng đầu tiên về Midori là mát, cái mát nhẹ dịu và mơn man, nhưng không thơm, ít ra là mình thấy vậy. Nếu là mùi thơm, thì cô nàng Jane Eyre của cuốn tiểu thuyết kiêm mùi hương Miss Eyre thuyết phục mình hơn với mùi hương ngọt nữ tính và ấm nồng. Còn Midori, thì đến tận note hương thứ hai, mùi thơm ngọt nhẹ mới bắt đầu lan tỏa. Mình đọc được rằng, chị chủ bảo với Discover The Reading Scents, bạn đừng quá quan tâm đến những note hương, mà hãy để sự cảm nhận về từng nhân vật hòa quyện vào mùi hương đang được nghe thấy và dẫn dắt, vì ai cũng có một cảm nhận dành cho nhân vật của riêng mình, điều đó không phụ thuộc vào những vật chất, những nguyên liệu làm nên mùi hương hay tầng hương, mà phụ thuộc và tình cảm ngay trong sâu thẳm khi mình hòa vào nhân vật trên trang giấy. Như với mùi hương Dr.Humbert trong Lolita, trong số những mùi hương tạo thành có vanila, xạ hương và Coumarin, đối với mình vốn là những hương ấm, nhưng khi chạm vào mùi Dr.Humbert thật sự, mình chỉ thấy một sự lạnh đến rùng mình. Có lẽ, như cảm nhận của mình, là sự lạnh lùng đối đầu với cả thế giới, khi trao trọn tình yêu cho Lolita bé nhỏ của ông.
Nhưng mình, lại là một đứa phù phiếu yêu son đỏ và nước hoa, yêu từng note hương một nên mình vẫn không thể xua đi ý nghĩ muốn biết từng tầng hương, từng nguyên liệu cấu thành nên mùi hương kỳ lạ này. Midori được hòa quyện từ mimossa, nhũ hương, da thuộc, rong biển, hổ phách và hoắc hương. Mình đặc biệt luôn có cảm tình với những mùi nước hoa chứa mimissa, và hổ phách, rong biển cũng là một trong những thứ mình yêu thích. Có lẽ vì vậy, nên ngay khi ấn tượng mạnh mẽ hơn với Miss Eyre, và day dứt về Naoko hơn Midori khi gấp những trang sách của Rừng Nauy lại, mình vẫn chọn Midori mang về. Dù vẫn luyến tiếc rằng không còn chai Naoko nào để mình thử cảm nhận, cô gái luôn làm mình day dứt ấy, sẽ mang đến mùi hương thế nào.
Book Nest bảo Discover The Reading Scents chỉ mới là là điểm khởi đầu với sự yêu sách và phù phiếm. Mình thì mong đến một lúc nào đó, cũng có thể sống trọn vẹn với những gì mình yêu, như những điều nhỏ bé mà rất nhiều, rất nhiều người xung quanh vẫn làm, mỗi ngày qua.