Tại sao với bạn bè, bạn lại có ít điều kiện nhưng đối với người bạn có tình cảm một chút, bạn lại đặt điều kiện lên
Phải! Chỉ cần mối quan hệ và cảm xúc của bạn trên mức tình bạn 1 li thôi, tất cả những phán xét, điều kiện, áp đặt của bạn mà bạn chưa bao giờ đưa ra với bạn bè của mình, bạn sẽ đem ra với người đó!
1.Bạn bè bạn rep chậm 8 tiếng không vấn đề, người ấy (chưa phải là người yêu) chậm nửa tiếng là ngàn câu hỏi chạy ra.
2.Bạn bè bạn ăn mặc thoải mái thì bạn gọi là đơn giản, người ấy (chưa phải là người yêu) thì bạn nghĩ rằng người này không biết trưng diện, thể hiện cá tính, gu ăn mặc.
3.Bạn bè khao tiền thì gọi là hào phóng, người ấy (chưa phải là người yêu) thì bắt đầu sĩ diện lên, nghĩ họ nhìn mình tài chính thua họ! -cái này thề là có luôn, bọn đàn ông-
4.Bạn bè rủ đi Vũng Tàu thì ăn chơi chia sòng phẳng, người ấy (chưa phải là người yêu) rủ đi Vũng Tàu thì bắt đầu chạy suy nghĩ: rồi chuyến này hao tiền nữa mà người ta chưa hề nói là để mấy ông trả hết luôn! ỂY
5.Bạn bè đến muộn, trễ hẹn, hủy kèo thì trêu chọc, châm biếm, người ấy (chưa phải là người yêu) mà làm thế mấy người lại nghĩ ngta làm giá, đi với con nọ, thằng kia - thôi cái này châm chước để nhìn người. Qua tam ba bận.
6.Bạn bè có vết thương, bầm, chân tay bụi bẩn, móng có tí đất thì hỏi thăm tỉ tê, người ấy (chưa phải là người yêu) thì nghĩ thầm nhiều khi thốt ra luôn "em hậu đậu thế!","Móng tay bản nè!","Tóc xơ quá ha!"; thật douma không!
7.Bạn bè từ chối giúp này nọ thì nghĩ ờ chắc có việc, kẹt cba, người ấy (chưa phải là người yêu) từ chối hay nói tránh thì nghĩ chắc không thích mình nên nói thế, chắc là sắp ghost hay chán rồi!!!
Rồi ghép các số trên vào đây:
1.Cuộc sống mày rảnh vailon ra à, người ta còn rửa chén, quét nhà, lau nhà, giặc đồ, phơi đồ, gấp đồ, lau dọn tủ, tắm rửa, nấu ăn, deadline công ty, bla bla bla... không có bật điện thoại thì qq gì rep nhanh, tao thầy bói, bà đồng biết mày nhắn khi nào để rep sớm.
2.Rõ ràng m bảo đi dạo, cà phê, không có bảo là đi ăn uống nhà hàng, tiệc, party luôn. Nhưng mà mày không thể chấp nhận t ở trạng thái tầm thường nhất thì mày cũng sẽ không bao giờ được thấy t ở trạng thái đẹp nhất.
3.Chúng mình chỉ là người trẻ, làm việc thì sao mà có đồng dư nhiều, mỗi người một ít, để anh biết là anh không cần bao em hết trong tất cả buổi hẹn sau... vì em có thể mời, xen kẽ mà chia nhau!
4.Mình chưa là người yêu, thì hao phóng anh có thể bao tôi phí nhưng tôi cũng sẽ phải mời anh ăn. Tuy nhiên nếu không nói, tôi cũng sẽ tự tính các chi phí chuyến đố trong mỗi lần anh chi trả, tôi sẽ chuyển lại.
5.Tôi từ chối nhưng tôi có thể rue và mời anh lại. Nhưng quá 3 lần tôi có ý thì anh xứng đáng rời khỏi các cuộc vui của tôi.
6.Tóc tôi xơ vì các thuốc làm tóc, tôi không làm móng vì tôi phải sử dụng kìm, kẹp, đồ tước kẽm, buộc dây đồng, thắt vòng, thủ công , móng tôi sẽ bị hư. Trong tay tôi có đất xíu là tôi mới vừa thay đất chậu cây, thay bể thủy sinh rửa chưa trôi hết! Tôi bầm vì quẹt xe...
7.Tôi phải họp, gia đình tôi có chuyện không thể kể, tôi có lịch với người này cách đây 1 tháng, tôi cần giữ chữ tín của mình. Tôi đi công tác gấp.
NGƯỜI TA LẠNH LÙNG KHÔNG PHẢI VÌ NGƯỜI TA NHƯ THẾ KHI YÊU, CÓ THỂ BẠN CHO HỌ THẤY CÁI VIBE CỦA BẠN KHÔNG CHÂN THÀNH, BẠN BÀY TỎ KHÔNG ĐỂ NGTA HIỂU BẠN ĐANG YÊU NGTA MÀ ĐANG CỐ CHIẾM HỮU VÌ LỢI DỤNG ĐIỀU GÌ ĐÓ, CÓ THỂ LÀ THỂ XÁC!