#2 side story: sau cái chết của faolan
sau cái chết của nửa linh hồn mình, faolan s. dời về một vùng nông thôn tại hà lan sống. có vẻ như cô sẽ dành phần đời còn lại làm điều gì đấy khác đi, hoặc giống như bosch.
căn nhà ấy không còn faolan nữa. đồng nghĩa với việc dọn dẹp rơi vào ngõ cụt. bình thường cô ấy là người cho cá ăn, và những bể cá nhỏ trong khu vực ban công phòng giặt giũ. mọi thứ như khuất mất một thứ gì đó đáng lẽ thuộc về nó
điều này khiến chiff nhớ về thời gian khi faolan còn sống. cô ấy luôn trồng rất nhiều cây và hoa, và nuôi cá. cô ấy thích cá vàng. cô ấy luôn tạo những xô nước và bồn nhỏ ngoài bàn công để nuôi cá và trồng thuỷ sinh.
chiff tựa vào mặt kính xanh.
"chị thích thiên nhiên tới vậy sao?"
"ừ, phải. thật tốt khi loài người sau khi mục rữa tương tàn, lại có thể trở về hình thái ấy."
dường như chiffone đã nhận ra cô ấy đang nói tới điều gì, nhưng không chắc. với một cơ thể đầy máy móc, linh kiện, luôn phải bảo trì như faolan, hiếm khi cô ấy nói về sự sống.
có lẽ cô ấy đã ngầm mong muốn cơ thể của mình sau khi chết và mục ruỗng có thể trở thành một phần của chu trình ấy.
vốn dĩ faolan không có cuộc đời như một con người bình thường. cô lại càng khao khát trở thành nó.
trước khi chết, vốn ai cũng biết faolan c. có một nhu cầu bị huỷ hoại. cô ấy muốn bài trừ toàn bộ bản dạng của mình bằng mọi giá, bằng cách phủ nhận sự sống và ham muốn của cá nhân. vì vậy cô ấy đã yêu cầu chu trình nhanh hơn và mọi người phải đồng thuận với quyết định đó.
cô ấy cũng yêu cầu mọi người hãy quên cô ấy đi, và hãy sống tốt. với cả faolan s., và những đứa trẻ còn lại.