Ngày cuối cùng của năm rồi, đáng nhẽ mình cũng không muốn viết gì cả. Vì cả một ngày mệt mỏi ,mình chỉ muốn chui vào chăn ấm ,ôm Biu thối rồi đánh một giấc thật ngon. Ngồi nghe chương trình cuối năm của đài Giang Tô, có lẽ mấy bài hát đã khiến tâm tình mình có cảm hứng viết.
Chiều nay mình cùng Linh đi dạo quanh Hồ Tây, đúng nghĩa là dạo. Hai đứa lần đầu mò mẫn ra con hẻm nhỏ Từ Hoa, mò mẫn tự gửi xe ,rồi dắt nhau đi bộ ,chầm chậm dần đều ven hồ, ngắm hồ lần cuối của năm 2020. Thời gian quá ít ỏi, nhưng có lẽ đối với mình là quá đủ. Chỉ có một chuyện đáng tiếc là mình không gặp được Cam Bạc Hà, nhớ cậu một chút, hẹn gặp lại cậu vào năm mới.
Thời gian cũng trôi quá nhanh đi, mình vẫn nhớ ngày đầu năm hôm nào đó Cam dắt mình đi quanh hồ, đi uống chocolate nóng, tâm sự với mình mọi thứ trên đời. Vèo một cái, trong những ngày tháng vừa qua đã có rất nhiều biến động xảy ra, có rất nhiều điều vì tình hình dịch khiến mọi người trì hoãn, rồi bỏ lỡ nó. Mong rằng năm sau sẽ là một năm bình an.
Tai mình nghe nhạc, tay mình viết. Những chữ này là tùy theo giai điệu của âm nhạc làm mình gõ lên ,nên có khi lúc xem lại bài viết này, mình sẽ chậc nghĩ “sao viết gì mà lủng củng thế nào”. Có thể là thế thật, dù sao giờ phút này mình không quá chú tâm vào nữa.
Một năm vừa qua đối với mình mà nói là một năm vừa đủ. Mình có mất mát, có buồn tiếc, có tuyệt vọng, có từ bỏ ,có cho đi rồi mất đi. Nhưng mình lại chẳng hối hận, mình cứ cứng đầu vậy đấy. Và mình cũng có vui vẻ, có nhận lại được rất nhiều, có yêu và được yêu, có sung sướng, có may mắn. Nên đối với mình là vừa đủ để mình buông xuôi những thứ đã cũ, đón nhận những thứ mới mẻ vào tim. Mình quên đi một vài người, rồi cũng quen một vài người, đều là những người đặc biệt với mình .Có lẽ ở một thời điểm nào đó trong tương lai, mình sẽ quên họ như những người cũ đã ra đi khỏi trí não mình ,nhưng đó là quy luật rồi.
Một năm tiếp theo, mình vừa háo hức chờ mong cũng vừa mong những ngày tháng ấy trôi chầm chậm thôi ,để mình cảm nhận ,để mình sống không phí hoài phút giây nào cảm, để mình trân trọng hơn. Mình cũng từng không mong chờ nó đến, vì năm 2021 mình sẽ bước sang một ngã rẽ mới, lựa chọn con đường mới, có rất nhiều thứ mới mẻ khiến mình chậm chạp không muốn tiếp nhận. Dù sao thì, mình có nghĩ như nào, nó cũng sẽ đến thôi. Nên hãy tận hưởng và cảm nhận nó bằng trạng thái bình tĩnh nhất có thể.
Mình mong rằng mình sẽ luôn vui vẻ ,chẳng sao cả, vì có vui vẻ thì mới có cảm hứng sống, mới yêu thêm cuộc sống này, mới sống cho đáng giá nhất .Mình không phải đứa nghĩ sâu xa, không phải người lo trước sau chu toàn, mình chỉ biết mỗi giờ mỗi phút mình sống, là những phút giây mình tin yêu thế giới này .
Mình ít khi chúc người khác, nhưng mình sẽ cầu nguyện và mong họ vẹn toàn, mong cho họ thật hạnh phúc. Mình không có niềm tin tuyệt đối, nhưng mình tin ,ông trời sẽ ưu ái những đứa trẻ yêu quý ông ấy mà.
một vài dòng lảm nhảm,đến đây là kết thúc
ngày cuối cùng của tháng cuối cùng trong năm của mình, kết thúc thật đẹp. Những buồn phiền trên vai, mình đã bỏ xuống rồi,sau lưng sẽ là những niềm vui và hồi ức đẹp ,mình sẽ thong dong đi tiếp ,đi mãi.