Mình là con cá nhỏ Bơi vòng quanh nỗi buồn Đợi một ngày nào đó Trong lòng trời mưa tuôn.

shark vs the universe
noise dept.
tumblr dot com
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
styofa doing anything
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
No title available
Lint Roller? I Barely Know Her

Product Placement
occasionally subtle

roma★
Cosmic Funnies
RMH
trying on a metaphor

oozey mess
Not today Justin
cherry valley forever

Kiana Khansmith
art blog(derogatory)
$LAYYYTER
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Israel

seen from United States

seen from Malaysia

seen from Japan
seen from Canada

seen from United Kingdom
@theonly-p
Mình là con cá nhỏ Bơi vòng quanh nỗi buồn Đợi một ngày nào đó Trong lòng trời mưa tuôn.
“Cả đời này em không bao giờ tìm kiếm một người đàn ông hoàn hảo. Chỉ hi vọng người ấy thấy em buồn mà cố gắng sống tốt hơn.”
{Written by Woman’s Era}
Ờ ừm
Cảm ơn Bột Mì vì đã đến trong đời❤️
Khóc đâu có gì xấu. Cứ khóc hết để giải toả, chỉ là đừng khóc trước mặt người không quan tâm đến nước mắt của mình.
2021-01-24
Cafe Romood
78-18, Jinyeong-ro, Jinyeong-eup, Gimhae-si, Gyeongsangnam-do, Republic of Korea
Canon EOS R6 + RF50mm f1.2L
Instagram | hwantastic79vivid
2021-02-08
E.C.C.
72, Jong-ro, Jung-gu, Daegu, Republic of Korea
Canon EOS R6 + RF50mm f1.2L
Instagram | hwantastic79vivid
Dăm ba năm lại tới 1 lần, có nhà mà ko muốn ở.
Ngày xưa ko ở nhà, còn có người này người kia rủ nhau ra đường, uống cho say rồi về ngủ. Giờ không còn ở cái tuổi có thể chơi vui thoải mái, giờ phải kiếm tiền, phải lo cho cuộc sống. Lúc mệt mỏi, ko muốn ở nhà, cũng chẳng còn nơi nào khác để đi, chẳng có ai để dựa vào, chẳng có cách nào để giải toả.
“Em như là mật ngọt Rơi vào một cốc trà Tan trong vòng xoáy nhỏ Để day dứt đơm hoa…”
- Thụy Nguyên
Paintings by Alena Shymchonak
Nhớ chị, lúc nào cũng muốn gặp chị, the strongest, sweetest, warmest girl i know.
Tuổi thơ của mẹ, sẽ là tuổi thơ của con
Từ một người luôn biến những chuyện không vui trở nên lạc quan hơn vì không muốn bản thân mình hối hận biến thành một người luôn lo sợ làm điều gì đó sẽ khiến mình hối hận. Bản thân mình đã hèn nhát quá rồi.
Ở tuổi 26, t thấy mình là một kẻ thất bại. Mất phương hướng, lạc lõng, không một chút năng lượng. Không có công việc, không xác định được mình muốn gì và thích gì. Thua thiệt so với bản thân trước đây và bạn bè lúc này. Chưa bao giờ nghĩ mình lại trở nên bất tài như vậy..
Gần tròn chục năm cậu mất. Là thời khắc mỗi năm, hay là sự kiện bất kì lúc nào nghĩ tới, nhắc t nhớ công lý là điều xa xỉ ở nơi mình sống, là thứ người có tiền hoặc có rất nhiều tiền dễ dàng mua được để dành lấy sự chiến thắng hèn nhát cho việc làm sai mà mình dù vô tình hay cố ý đã gây ra.