Giá như, chúng ta có thể thẳng thắn đối mặt và chia sẻ với nhau thay vì im lặng.
Vì, im lặng, là yên tĩnh đối với người này, nhưng là giông bão đối với người đang phải chịu đựng.
I'd rather be in outer space 🛸
"I'm Dorothy Gale from Kansas"
Cosimo Galluzzi

Andulka
tumblr dot com
Alisa U Zemlji Chuda
Stranger Things

Janaina Medeiros
No title available

Discoholic 🪩
almost home
KIROKAZE
d e v o n
Keni
RMH
styofa doing anything

PR's Tumblrdome

if i look back, i am lost

⁂
hello vonnie

seen from United States
seen from Germany

seen from Malaysia
seen from United States
seen from Indonesia
seen from United States
seen from Hungary
seen from United States

seen from Malaysia

seen from United States

seen from United States

seen from Spain

seen from United States
seen from Netherlands
seen from United States

seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Mexico
seen from Romania
@tichnhien
Giá như, chúng ta có thể thẳng thắn đối mặt và chia sẻ với nhau thay vì im lặng.
Vì, im lặng, là yên tĩnh đối với người này, nhưng là giông bão đối với người đang phải chịu đựng.
“Khi người ta không còn yêu anh, thì anh khóc lóc cũng là sai, mỉm cười cũng là sai, bình tĩnh cũng là sai, nổi nóng cũng là sai, còn sống, còn hít thở là sai, thậm chí lăn đùng ra chết cũng là sai.”
— Ngang qua thế giới của em - Trương Gia Giai
“Hãy trở lại chính mình sau những ngày tháng lạc lối, rồi bạn sẽ có lại hạnh phúc của riêng mình. Cho dù bạn đơn độc, cũng phải là một kẻ đơn độc hạnh phúc..”
“ Nếu sau này anh gặp được người mà anh muốn yêu đậm sâu. Họ không trả lời tin nhắn, anh thần hồn điên đảo, tâm trí bất an. Xin hãy nhớ, đó cũng chính là em ngày trước thích anh vô điều kiện! ”
Weibo/Kim dịch
我真的没有精力去描述我的不开心 我挺想避风的 但是我没有港,没有感同身受,任何不好的事都需要自己消化,尽量隐藏情绪,不然会被嫌弃,我站在清醒与麻木的边缘,不能坠落也不能解脱,有什么抵得过心甘情愿,又有什么蠢得过自欺欺人。
Thật sự tôi không còn sức lực nào để diễn tả nỗi bất hạnh của mình. Tôi muốn tìm nơi trú ẩn cho bản thân, nhưng tôi không có một bến đỗ nào cả. Không có sự thấu hiểu, mọi điều tồi tệ chỉ có thể tự mình chấp nhận. Cố gắng che giấu cảm xúc, nếu không sẽ bị chán ghét. Tôi đứng giữa ranh giới giữa tỉnh táo và tê liệt, không thể sa đọa cũng không thể giải thoát. Không có gì tốt hơn cam tâm tình nguyện, cũng không có gì ngu ngốc hơn lừa mình dối người.
- Y Khuynh dịch
Chén rượu số 4664:
“Trước 25 tuổi có thể yêu thích thật dễ dàng nhưng không thể từ bỏ một cách dứt khoát. Sau 30 tuổi có thể quả quyết buông tay nhưng không còn dễ dàng yêu thích nữa. Xui xẻo thay tôi lại mắc kẹt giữa độ 25-30, vừa khó yêu lại khó bỏ.”
Nguồn: Weibo
Giải Ưu - 解憂dịch
-----------------
Bản tiếng Trung:
25岁之前,能轻易的喜欢,但不能果断地放弃。
30岁之后,能果断地放弃,却不能轻易地喜欢。
不巧的是,我们卡在了25-30岁之间。
既不能轻易地喜欢,也不能果断地放弃。
Nếu có một điều tôi học được trong thế giới đầy rẫy những người tạm bợ này, đó là chúng ta phải biết cách tự ôm lấy chính mình bởi vì một vài lời tạm biệt thực sự là mãi mãi.
Từ hôm đó trở đi,
Tôi đã không còn cố gắng tìm hiểu xem mình là gì trong lòng ai đó nữa.
Bởi có thể điều tôi nghe được sẽ thật ngọt ngào, nhưng thứ cuối cùng mà tôi nhận được thì lại hụt hẫng và chua xót biết bao...
Cre: A N H
Đôi lúc mình hay nghĩ ngợi rằng sẽ không ai bước vào vòng tròn khép kín của mình mà sẵn lòng ôm ấp mọi thứ xấu xa đã bám thành rễ từ lâu ở tận sâu trong cái hốc cây xù xì khô ráp này.
Chỉ có mỗi cái bóng của mình đang ẩn hiện trên vách tường và không ngừng chuyển động như báo hiệu rằng mình đang chết mòn ở đây cùng với nó, với bóng đen bé nhỏ của chính mình.
Trong khi bạn tự mình đắm chìm trong đau khổ truỵ lạc, thế giới ngoài kia vẫn vui vẻ ngày đêm.
Trong lúc bạn đang uất ức cô độc, người yêu cũ và những người bạn gh ét vẫn đang nỗ lực kiếm tiền, ăn những món ăn ngon và đi tìm niềm vui mới.
Khi bạn đang cố hoài niệm về quá khứ thì lại chẳng có ai trong quá khứ có thời gian để chờ đợi bạn.
| 𝑴𝒆𝒆 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 |
❗Bản dịch thuộc sở hữu của 𝑴𝒆𝒆. Nếu re-up vui lòng ghi rõ nguồn | 𝑴𝒆𝒆 𝒅𝒊̣𝒄𝒉 | kèm hashtag #ClaraMee giúp mình nhé! Mee cảm ơn ạ ^^ ♡
————————
Vậy nên chuyện đã qua hãy cứ để cho nó qua đi.
Việc của cậu là phải sống thật tốt cho hiện tại và dũng cảm tiến về phía trước.
Mong cậu có thể có đủ dũng khí và năng lực để có thể mỉm cười đối diện với tương lai sắp tới nhé!
Cố lên nào, mọi việc rồi sẽ ổn cả thôi mà ♡
| From 𝑴𝒆𝒆 with ♡ |
Chén rượu số 2393:
"Có lẽ anh ta thích em thật nhưng điều này chẳng thể cản trở việc anh ta thích người khác. Thật ra thì chuyện đáng tiếc nhất là trước giờ chưa từng cảm nhận được cảm giác được người khác vững lòng chọn lựa. Tựa như em khéo thay ở đấy lúc anh ta cần mà thôi."
Nguồn: Weibo
Người dịch: Giải Ưu - 解憂
-----------
Bản tiếng Trung:
他可能是真的喜欢你,
但这一点也不妨碍他喜欢别人。
其实最遗憾的是从来都没有感受过
那种被人坚定选择的感觉,
就像是,他只是刚好需要,
你只是刚好在。
Chén rượu số 2384:
"Liệu em có từng thích một người như thế này: anh ta không cho em tiền, chả cho em tình, chẳng cả thời gian mà còn khiến em cảm thấy em là cô gái kém cỏi nhất trên đời này."
Nguồn: Weibo
Người dịch: Giải Ưu 解憂
Ảnh: wb @枕遥
----------
Bản tiếng Trung:
你是不是也喜欢过一个人
他给不了你钱
给不了你爱
连时间都给不了你
他还让你觉得你是最差劲的女孩子
Bình rượu số 1185:
"Thật ra thì Starbucks chẳng ngon chút nào, Haidilao cũng chỉ là lẩu mà thôi, giày rẻ tiền mang cũng thoải mái vậy. Thật ra thì tình cảm không khiến người ta tổn thương, mà người bị tổn thương trước giờ toàn do nặng tình. Dốc lòng chẳng có gì sai, cái sai là chưa gặp được người biết quý trọng em. Đánh mất không đáng sợ, điều đáng sợ là sự cố chấp của em."
Nguồn: Weibo
Giải Ưu - 解憂 dịch
----------
Bản tiếng Trung:
其实星巴克并不好喝
海底捞也只是火锅
便宜的鞋子也有舒服的
其实感情不伤人
伤的都是重感情的人
用心没有错
错的是没有遇到珍惜你的人
失去不可怕
可怕的是你的执着
“Phía sau khung màn hình
Mình còn nợ nhau nhiều lời chưa tỏ
Một cái ôm ấm hơi, hành trình còn bỏ ngỏ
Chúng mình sao bé nhỏ giữa nhân gian
Có những niềm yêu chưa chạm đến, vội tàn…”
Một tinh cầu nhỏ
Đoạn thơ này được một bạn trên Instagram viết cho mình, mình thật sự rất biết ơn. Vì mình mê những câu thơ của bạn ấy, mỗi lần đọc mình luôn cảm thấy rất bình yên.
Về đoạn tình này, vỏn vẹn 1 năm 8 tháng. Nhưng bọn mình dường như đã đi qua tất thảy mọi cảm xúc, yêu nhiều, đau nhiều, cãi vã nhiều, rất nhiều giọt nước mắt cũng như sự tha thứ. Rồi cuối cùng mình chọn nhận bài học cho cả hai. Buông tay để cả hai có thể bình yên, cũng như chữa lành bản thân sau gần 1 năm chịu đựng. Dù gì thì hai đứa cũng đã cố gắng rồi.
Mình thương bạn, vì vậy khi bạn bảo rằng ở bên cạnh mình bạn cũng không còn vui vẻ nữa. Mình đã không níu kéo, van xin, như những lần trước. Nhưng bản thân mình hiểu rõ, mình vẫn đang chờ đợi, chờ đợi bạn nói rằng bạn yêu mình, rất nhớ mình. Lúc đó, mình có lẽ sẽ bỏ qua hết mọi thứ, quay về với bạn, cũng nhau đợi ngày đường bay quốc tế mở để có thể gặp nhau.
Chỉ là không biết phải đợi đến bao giờ…
Đáng tiếc tại thời điểm tôi không đủ năng lực nhất, lại gặp được người mình muốn quan tâm che chở cả đời.
By me.
Cái người mà em nghĩ sẽ gắn bó cả cuộc đời, là người duy nhất. Người giúp em thoát ra khỏi nỗi đau trong quá khứ.
Ấy vậy mà cuối cùng cũng lại rời bỏ em rồi.
1.8.2021
Anh ngủ rồi, nhưng em thì chưa.
Chỉ muốn viết vài dòng để lưu giữ lại.
Khoảnh khắc này, chúng ta vẫn còn bên nhau sau những lần cãi vã… Và, sau đợt im lặng vừa rồi.
1 năm đầu, là anh níu kéo. Hơn nửa năm nay, là em. Thật sự hi vọng rằng anh sẽ sớm nhận ra sự nỗ lực của em, trước khi em mệt mỏi đến buông tay. Cũng hi vọng rằng dịch qua mau để 2 đứa sớm gặp được nhau.
Em thương anh nhiều lắm.
28.8.2021
Hôm nay là sinh nhật anh, anh im lặng được 1 tuần rồi. Có vẻ như lần này anh nhất quyết muốn buông tay em.
Thật ra cũng không trách anh. Do chúng ta gặp nhau sai thời điểm. Yêu nhau 2 năm trời nhưng lại chẳng thể gặp. Thôi vậy, ít nhất thì thời gian qua chúng ta đều đã cùng nhau cố gắng.
Chỉ là, tại sao anh lại chọn cách im lặng như vậy để đơn phương chấm dứt với em? Thay vì mình đường hoàng thẳng thắn rồi buông? Bất kể em có nhắn và gọi như thế nào đi nữa thì đáp lại em chỉ là sự im lặng và thất vọng.