Trò Lừa Trung Đông
Nhận định như thế nào về chiến trường Trung Đông, khi:
ISRAEL – KẺ TỰ XƯNG "DÂN CHÚA" MANG TRỌNG TỘI GIẾT ĐẤNG CỨU THẾ:
Họ hãnh tiến khoe khoang đền thờ, nhưng quên mất chính tay tổ tiên họ đã treo Đấng Christ lên thập tự! Thứ "Giu-đa giáo" họ tôn thờ ngày nay – như lời Phúc Âm rành rành – "đã chối bỏ giao ước, trở nên con cái ma quỷ" (Giăng 8:44). Vậy mà vẫn ngạo nghễ xưng "dân được chọn"? Thật nực cười!
HOA KỲ – "ĐẠI CƯỜNG TIN LÀNH" HẬU THUẪN CHO TỘI ÁC:
Nước Mỹ khoác lên mình chiếc áo "Cơ Đốc vĩ đại", nhưng lại bơm tiền, vũ khí vào tay lũ sát nhân bội đạo! Họ dùng Thánh Kinh để biện minh cho những mưu đồ dầu mỏ, biến lời Chúa thành công cụ tuyên truyền. Phúc Âm chân chính nào dung túng cho bom đạn giết dân lành?
IRAN – CHẾ ĐỘ THẦN QUYỀN TÔN THỜ GIÁO LÝ SAI LẠC:
Iran rêu rao chống "ngoại đạo", nhưng chính họ đang thờ phượng một "A-la" méo mó qua kinh Koran – chối bỏ thần tính của Chúa Jesus, phủ nhận sự cứu chuộc trên thập giá. Đem giáo lý ấy ra "thánh chiến" chẳng khác nào dùng gỗ mục chống lửa!
NGA – "CHÍNH THỐNG GIÁO" SA LẦY TRONG TRÒ HỀ CHÍNH TRỊ:
Nga vỗ ngực xưng "bảo vệ Cơ Đốc giáo", nhưng lại liên minh với chế độ Hồi giáo cực đoan chống phương Tây. Cái gọi "Chính Thống giáo" của họ – với tín điều rối rắm, tôn sùng lễ nghi – đã phản bội Tin Lành thuần túy từ lâu

















