Thực ra, mình rất ghét những người làm tình chậm. Lý do đầu tiên là rất mất thời gian. Lý do thứ 2 là với mình thì phải cuồng nhiệt dữ dội ồn ào thì mới kích thích. Những người làm tình chậm thường cứ xu hướng đẩy đưa, bay bổng, lơ lửng và chậm rãi hơn, cho nên cuộc làm tình đó phải thực sự cực kỳ cực kỳ cực kỳ nhiều cảm xúc, phải thực sự sensual, thì mình mới kích thích được.
Bạn trong clip là một bạn có xu hướng làm tình khá chậm rãi, lâu và dài. Clip này đã được cắt ngắn đi khoảng 1/10 chứ nếu để full thì thực sự không biết còn dài cỡ nào. Mình chỉ welcome những bạn làm tình chậm khi mà mình thưc sự cảm thấy thoải mái, có thời gian và có cảm tình. Còn đa phần còn lại mình thích đánh nhanh rút gọn hơn. Dĩ nhiên là không chớp nhoáng đến nỗi cắt ngắn thời gian dạo đầu (mình là đứa thiên về cảm xúc nên rất quan trọng phần mở đầu) nhưng một khi đã vào trận thì phải tổng tiến công 100%, không nên để dành chút sức lực nào. Có vậy thì cuộc làm tình mới vui.
Anyway, mình vẫn thích clip này, vì nó là một kỷ niệm đẹp và đã cũ. Phàm cái gì là kỷ niệm cũ thì đều đẹp, nhỉ?
Actually, I hate those slowly-making-love person. They took so much times and If they are not sensual enough, they would turn me down. I always need something truly wild to turn me on, so I love the person who can fuck really quick, strong and noisy.
The person in this clip is a slowly-making-love person. Sometimes I hate him, but sometimes I also like him. He was warm enough to make me feel comfortable, and sometimes when I have free times, I accepted his invitation to make love.
Anyway, I like this clip because it is a nice memory :)