Em và bạn trai cũ của em còn thương nhau lắm c. Nhưng lại không ở bên nhau được. Mỗi lần tụi em chtay rồi qlai là vì ko chịu được xa nhau. Nhưng khi quen lại lại vì em đi học xa, yêu xa làm 2 đứa mệt mỏi. Nay bạn ấy bị tai nạn. Em đau lòng em xót em thương lắm nhưng em không muốn bạn ấy nghĩ về em. Em không nên hỏi thăm. Em buồn em bất lực quá sao giờ :(
Em à, hai em sẽ không yêu xa cả đời. Khi biết bạn ấy bị tai nạn, liệu em có ý nghĩ sợ hãi nếu mất đi bạn ấy không? Có thì giận hờn cãi vả gì đó chỉ là những thứ nhỏ nhặt không đáng để tâm, mà tình yêu của em mới là liều thuốc tốt nhất cho bạn ấy. …Và tất cả chỉ đúng trong trường hợp người cũ còn thương. Chúc em hạnh phúc nhé!















