Đại khái là sau nhiều ngày Line im ắng tự nhiên Taylor Swift nhắn tin cho mình báo là sắp ra single và Mv mới. Nói chung hơi bực vì bị spam.
Rồi lúc nghe lyrics Mv thì thấy nhàm quá nhàm chả có gì đặc biệt và ý nghĩa.
Hồi trước mình rất thích Taylor vì lời bài hát. Từ lúc còn hát country với mấy bài Teardrops on my guitar, Christmases when you were mine, Mine, Ours, ... cho tới thời Pop thuần như Stage of Grace, Fearless, Red,... Đỉnh cao là Album 1989 mà mấy bài mình tâm đắc về lời bài hát như Clean, Blank Space, Out of the woods... cũng như vài bài phối nhạc rất hay (theo tai mình) như Wildest dream, Style nữa...
Nhưng mà, mình không chịu được bài Look what you made me do này!
Mình không bận tâm Taylor Swift là bad girl, mean girl, viết nhạc về việc chia tay đau khổ v/v... Vì Taylor viết về những điều buồn đó như là trải nghiệm của con người... Và vì mình biết Taylor cũng viết những bài về những hạnh phúc lúc yêu như Ours, hoặc khoảnh khắc vượt qua được nỗi đau đó như Clean... Đến mức Ingrid cover và nói rằng muốn được Taylor chuyển hát bài này cho Ingrid hát luôn.
Mình thấy thất vọng Taylor vì Taylor có thể ra 1 single mà không có 1 chút giá trị âm nhạc nào cả. Chắc là Taylor đã chết thật rồi. Cái điệp khúc chỉ có 1 câu Look what me made you do. Chả có gì khác. Nhạc nhẽo tới điệp khúc cũng chả cao trào gì cả. Instruments gì dùng trong bài cũng chả có gì ấn tượng hết. Trời ơi nó là 1 bài pop hay gì? Dù có viết về căm giận trả thù hận cả thế giới cũng không thể nào làm 1 bài hát không ra 1 bài hát chớ???
Nếu nói Taylor vì thù hận làm ra cái MV đó, hay vì kinh doanh chiêu trò PR thu hút view và bình luận này nọ, đều làm mình ko còn ủng hộ Taylor được nữa...
Nghe nhạc, xem MV cũng vậy, đều là vì muốn có được cảm thụ âm nhạc, muốn đc làm bất ngờ vì âm nhạc, muốn xem những M/v tạo cảm hứng, sự lạc quan, hoặc sự đồng cảm, hoặc là sự hài hước dí dỏm... Chứ không phải một mớ hỗn độn không nghệ thuật như vậy. Mình nghĩ có những idol mình phải let go khi trưởng thành, như việc hôm nay let Taylor out of my idol list...
Nói đến việc chia tay và thù hận, mình bó tay Taylor từ khi em ấy chia tay Loki (OMG!!!!!!) rồi nói tới nói lui. Haiz... Làm mình nghĩ đến 1 bài hát xưa mà mình nghĩ Taylor và fan tung hô Taylor nên nghe...
Và đây là “Cool” của Gwen Stefani... thật ra mình nghĩ Gwen mà ra mấy bài này bây giờ chứ không phải cách đây 5 10 năm chắc chắn đè bẹp Taylor:
“And after all the obstacles It's good to see you now with someone else And it's such a miracle that you and me are still good friends After all that we've been through I know we're cool”
Mình chưa thấy cái MV nào cool như vậy! Chưa thấy ai làm ex mà đẹp quyến rũ và nice như Gwen khi hát về ex!!!!!
Nhớ Pop Us Uk hồi xưa quá!!!! Sometimes I hate mainstream pop music...








