Làm sao bây giờ Lạc ơi =( Mẹ biết thằng bé không có lỗi nhưng cô gái đó làm mẹ nghe giọng thằng bé thôi cũng đã thấy ghét rồi chứ chưa nói đến nhìn hình =( Con hãy giúp mẹ lấy lại tình yêu nào huhu

JBB: An Artblog!
No title available

Kaledo Art
we're not kids anymore.

ellievsbear
Cosimo Galluzzi
Sade Olutola

shark vs the universe
hello vonnie
NASA
I'd rather be in outer space 🛸
todays bird
Three Goblin Art
will byers stan first human second
PUT YOUR BEARD IN MY MOUTH
🪼

Love Begins

#extradirty
noise dept.
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

seen from Argentina
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Bangladesh

seen from Italy
seen from United States

seen from Germany
seen from Germany
seen from Malaysia

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@aries2202-blog
Làm sao bây giờ Lạc ơi =( Mẹ biết thằng bé không có lỗi nhưng cô gái đó làm mẹ nghe giọng thằng bé thôi cũng đã thấy ghét rồi chứ chưa nói đến nhìn hình =( Con hãy giúp mẹ lấy lại tình yêu nào huhu
Làm người ở giữa khó quá Mark ơi =( Mẹ muốn cả hai bên cùng phát triển, bên nào hơn bên nào kém mẹ cũng thấy khó chịu =( Mẹ biết là mẹ đã bắt đầu quá sức, mẹ nên nghỉ ngơi nhưng mẹ cũng lại muốn làm Wi cho con. Mẹ biết rằng Life bar thôi sẽ là quá đủ. Sau đó mẹ nên nghỉ ngơi thật tốt, nên làm những việc khác. Mẹ nên dành thời gian để tận hưởng, để xem show, để đọc truyện, để xem phim, để đi chơi với bạn bè, để tham gia các hoạt động tâp thể. Mẹ biết như vậy nhưng mẹ lại vẫn cứ muốn làm. Vì con =(
Nếu như bảo mẹ ghét chuyện ship coulpe thì cũng không phải. Mẹ rất thích Nona này. Nhưng gần đây thực sự mẹ lại thấy không vui khi nhìn thấy MarkHyuck, hay nghe nói về của couple của khác. Hay là tại mẹ bị ảnh hưởng quá nhiều nhỉ? Vì mẹ cứ suốt ngày phải nghe những câu kiểu : Mark không xứng với Gấu, hay là Chia tay đi các kiểu. Tại sao khi hai đứa lạnh nhạt với nhau thì con luôn là người sai? Tại sao khi Hyuck thân thiết với người khác thì các bạn hoan hỉ ghép couple, còn con thì bị kêu là phụ bạc ???? Thực sự thì mẹ chả tin vào couple đâu. Ship gọi là cho vui thôi, chứ gay đâu có nhiều đến như vậy. Nhưng mẹ vẫn cứ thấy khó chịu khi các bạn fan cứ tiếp tục trách móc những thứ không đâu. Mẹ cũng không thích khi nhìn thấy các bạn ấy tin tưởng mù quáng quá. Cái gì càng lộ thì càng không thật. Yunjae ngày xưa chả là đỉnh cao của couple luôn sao. Rồi thì sao chứ =)) Có đôi lúc mẹ xấu tính mẹ thà thấy con vui vẻ bên các anh còn hơn, được cưng nựng, còn hơn là khi mặt nặng mày nhẹ bên Hyuck để bị các bạn fan trách cứ các kiểu. Hai đứa thân nhau, mẹ rất vui nhưng mẹ ghét cái kiểu mà con đang bị đối xử. Các bạn cứ trách fan Mark only rồi ghét Hyuck, nhưng chẳng phải chính các bạn cũng đang như thế hay sao. Chỉ thiếu việc đưa nhau lên confession là hòa nhau thôi. Túm quần thì bọn nhỏ là bạn bè chơi với nhau từ nhỏ, là đồng nghiệp, các bạn vui thôi chứ đừng vui quá.
Lâu lắm rồi mẹ mới lại mò lên tumblr thế này nhỉ? Kể từ ngày gần nhất mẹ mò lên đây đã có nhiều thứ thay đổi lắm luôn ý. Đúng như mẹ mong muốn, mẹ đã không hối hận khi mẹ bắt đầu với công việc mới Mark ạ. Mẹ đã quen được rất nhiều người bạn tốt, đã có một môi trường làm việc tốt. Nhưng cuối cùng thì mẹ vẫn từ bỏ để đi học =) À mẹ lại thi đỗ rồi Mark ạ =)) Đi học đồng nghĩa với việc mẹ sẽ không còn kiếm tiền để đu con được nữa, không thể buông tất cả để đi đu con nếu con sang được nữa. Nhưng đi học chắc chắn vẫn là một quyết định đúng đắn cho tương lai đúng không con~ Mẹ cũng đã quen được với những người bạn mới nè, những người cũng yêu con như mẹ vậy. Và có vẻ như là những người sẽ đi đu concert cùng với mẹ. Nhưng được thì cũng mất, vốn mẹ cũng hiểu rằng tình yêu đối với idol nó vốn mỏng manh như vậy. Mẹ cũng không có quyền gì để cấm người ta đi thích nhóm khác hay không thích con. Nhưng liệu là mẹ ích kỷ hay cô gái ấy ích kỷ hả con? Còn gì nữa nhỉ =) à về chuyện tình cảm. Có khá nhiều người đã khiến mẹ thất vọng đấy =) Nhưng mẹ là người nâng lên được thì cũng bỏ xuống được nên con yên tâm ~ Mẹ sẽ vẫn thoải mái ngồi chờ chân mệnh thiên tử của mình :3 vì trong lúc mẹ ngồi chờ vẫn còn có con và em Lạc ở bên mà ~
Gặp lại nhau sau 8 tháng 5 ngày ~ Một năm hai lần gặp gỡ ở khoảng cách gần ~ Yêu thương quá nhèo luôn Mark Lee ạ ~ Năm sau hãy gặp nhau ở 1st concert nhé ~ Zhong Chenle, Mark Lee đừng quên năm sau chúng ta có cái hẹn ~ (tại LOTTE TOWER)
Dẫu luôn biết rằng cái gì cũng có giá của nó, thành công luôn phải trả giá bằng sự nỗ lực nhưng mẹ vẫn không khỏi đau lòng khi nhìn con như bây giờ =( Mẹ vẫn luôn tự hào vì chàng trai của mẹ là một người chăm chỉ, là một tân binh quái vật, là 1 golden boy của SM. Nhưng mẹ không ngờ rằng khi nhìn thấy con ngã 3 lần trên sân khấu, nhìn con lau mồ hôi với dáng vẻ mệt mỏi, lúc này mẹ chỉ mong rằng con sẽ được nghỉ ngơi, được có một kỳ nghỉ trọn vẹn =( Hãy luôn mạnh khỏe nhé Mark Lee ~
Mẹ tự hỏi rằng liệu chàng trai Canada của mẹ giờ này đang làm gì? À bây giờ là rạng sáng ở Hàn rồi, hẳn là con đã đi ngủ nhỉ? Hay vẫn còn miệt mài tập luyện và viết lyric? Hôm nay là trung thu, khi mà các anh em con đều về nhà thăm người thân còn con thì mẹ biết là không thể nào về với Canada được. Mẹ biết rằng con rất muốn nhưng thời gian không cho phép, và chắc trong năm nay cũng sẽ không có lúc nào cho phép. Cái gì cũng có giá của nó mà phải không Minhyung? Cái giá của việc được push, của sự nổi tiếng nó không hề rẻ chút nào. Mẹ hy vọng rằng gia đình con có thể bố trí thời gian qua gặp con nhân dịp này để con không phải chạnh lòng khi nhìn anh em đoàn tụ với gia đình. Hay chí ít mẹ cũng mong con có thể tới nhà anh em con chơi, thay vì lủi thủi trong kí túc xá hay phòng tập =( Minhyung à, cố lên con nhé, rồi cái ngày con được về Canada sẽ sớm tới thôi. Please always happy my boy !
Ngày mai mẹ sẽ lại bắt đầu môn công việc mới, bắt đầu lại mọi thứ từ con số 0. Không thể phủ nhận rằng mẹ đang cảm thấy khá lo lắng và có chút chán nản 😖 Phải bắt đầu học kiến thức lại từ đầu, làm quen mọi người lại từ đầu, và tiền lương lại đi lên từ lương thử việc =( Nhưng cái gì rồi cũng sẽ ổn thôi phải không con? Rồi mọi thứ sẽ đi vào quỹ đạo, chỉ cần bản thân ta thật sự cố gắng. Sẽ mất thời gian hơn để có đủ tiền đi đu con. Nhưng cũng sẽ nhanh hơn để được đi đu con hàng năm :3 Cái mẹ cần là sức bền để đi trên con đường dài mà.Cố lên nào 💪💪💪💪
Hôm nay mẹ quyết định nộp đơn nghỉ việc ở chỗ đang làm để chuyển nơi làm việc. Chà thật không ngờ là mẹ lại cảm thấy luyến tiếc đến như vậy. Còn nhớ cái tuần thứ 2 của tháng 9, thật sự mẹ chỉ muốn nghỉ luôn và ngay. Rồi mẹ lại nhớ hồi còn đi làm ở Aten, mẹ cũng nghĩ là mình sẽ nghỉ ngay ở lớp đầu tiên, nhưng rồi mẹ lại đã đi theo được đến không biết bao nhiêu lớp khác. Có vẻ như khởi đầu bao giờ cũng vất vả, thời gian đầu để thích ứng bao giờ cũng mệt mỏi và khó khăn. Mẹ hy vọng rằng mình sẽ sớm vượt qua được cái cảm xúc đó khi làm công việc mới. Và hy vọng rằng công việc mới sẽ là chốn dừng chân cuối cùng của mẹ. Thật sự thì mẹ ghét cái cảm xúc lúc chia ly và thật sự ngại khi bắt đầu lại mọi việc =( Tạm biệt Ecopath, tuy rằng chỉ trong 1 tháng rưỡi ngắn ngủi nhưng thật sự mẹ đã được trải qua nhiều cảm xúc cũng như học được thật nhiều điều <3
Khưa li ~~ Mừng con về nhà ~~ #BabyMark #khuali
Tinh thần mẹ lại không ổn lắm hai đứa ạ =( Mẹ cũng không biết là việc mình xem đơn của các chị cùng phòng là đúng hay sai nữa =( Xem thì có động lực để làm việc chăm chỉ hơn mà còn đuổi kịp. Nhưng xem cũng làm mẹ thấy down tinh thần hơn khi mà các chị ý kiếm được gấp đôi thậm chí là gấp 3 mẹ =(( Nói thế nào nhỉ =) Giờ mẹ cứ thấy kiểu lo lắng trong lòng ý ToT Đây có thể gọi là cú shock trong tháng đầu tiên chình thức làm việc không =) Dù sao thì mẹ cũng đã hạ quyết tâm, mai sẽ làm việc thật chăm chỉ, gọi bất chấp luôn, dù cho khách có chửi. Mẹ tin là cần cù sẽ bù thông minh mà. Mẹ sẽ cố gắng vì một ngày được đi xem concert của mấy đứa. Mấy đứa cũng phải cổ vũ mẹ đấy nha~~
Bà ngoại lên chơi làm mình chợt nhớ rằng trước kia mỗi lần trước khi về bà đều hỏi: Có nhắn gì với bà nội không? Nhưng lần này thì sẽ không còn câu nói đó nữa rồi =( Kể ra thì mình chưa bao giờ nhắn gì cho bà nội cả =( Đôi lúc nghĩ lại rằng hình như càng lớn mình lại càng ít bám bà hơn trước kia. Trước kia khi đọc truyện Doremon có đoạn Nobita quay lại quá khứ rồi ôm bà khóc. Lúc đó mình không hiểu được cảm xúc đó. Nhưng bây giờ nếu được quay lại, mình cũng sẽ ôm bà khóc ToT Mình đã tưởng rằng sẽ rất đau, rất buồn khi không bao giờ được gặp lại bà nữa. Nhưng rồi mình đón nhận mọi thứ một cách rất bình thản. Mình có nhớ bà không? Có chứ, mỗi lần về quê lại là một lần thấy hụt hẫng. Nhưng sự thích ứng của con người vẫn cứ luôn đáng sợ như vậy, dường như mình bắt đầu lại quen với việc về quê mà không được gặp bà =( Chỉ có những khi chợt nhớ lại là lại cảm thấy muốn khóc ToT
Rút cuộc là mẹ có chuẩn bị tinh thần bao nhiêu đi chăng nữa thì mẹ vẫn cứ cảm thấy hụt hẫng khi nghe tin con sẽ không ở lại Dream =( Chắc mẹ sẽ thấy khó khăn lắm khi mà lần Comeback tiếp theo sẽ vắng bóng con =( Mẹ biết rằng tốt nghiệp Dream, con sẽ có nhiều cơ hội hơn để đến với những unit tốt hơn và phù hợp hơn. Nhưng mẹ vẫn cứ tham lam. Mẹ thích lắm khi nhìn con dẫn dắt đàn em, thích lắm khi bị đàn em trêu trọc =( Liệu mẹ có còn được thấy một leader Mark Lee nữa không con? Liệu mẹ có được thấy con với em Lạc tiếp tục hoạt động với nhau trong 1 unit? Liệu mẹ có thể thấy một unit làm mẹ hài lòng 1000% như Mộng mơ nữa không =( Mẹ sẽ nhớ lắm một Dream với Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle và Jisung.
Mark Lee nhá, mẹ giữ đúng lời hứa là Mark còn comeback với Dream thì mẹ sẽ mua album :3 Dù là con với em Lạc không có trái tym với mẹ gì cả =( Mẹ có nên hứa thêm lần nữa là con comeback với U hay Dream (chắc khó =)) thì mẹ lại sẽ mua album không =)) Lạc thì debut với China line đi nhá rồi mẹ mua album =)) 127 thì đợi ra full album rồi chị sẽ suy nghĩ =))) #NCTDREAM #Weyoung
#1yearwithNCTDREAM Tính ra thì mẹ biết Mộng Mơ từ hồi mấy đứa mới debut ý chứ =) Mẹ vẫn nhớ mãi chiều hôm đấy thấy Vlive báo NCT ra MV rồi vào xem. Hồi đấy mẹ biết mỗi anh Ten, xong tìm anh Ten trong Dream nên tìm mãi không thấy =)) Hồi đấy mẹ còn bảo sao SM ra bây trẻ thơ thế này? Hóa ra mấy đứa hát toàn trẻ thơ cả =)) Hồi mẹ xem rồi chê các kiểu chắc mẹ cũng không ngờ đến cái ngày mẹ lại rơi vào cái động không lối thoát thế này =) Dream thật sự rất rất đặc biệt. Mẹ cảm nhận được rằng mấy đứa thật sự chơi với nhau mà không suy tính, không cố tỏ ra vui vẻ, tỏ ra thân thiết như ở các nhóm khác. Có thể đó là vì mấy đứa còn nhỏ nhưng mẹ hy vọng rằng mấy đứa có thể mãi mãi giữ tình cảm như vậy với nhau. Dream chính là unit trong mơ của mẹ, đáng tiếc là mấy đứa sẽ chỉ đi cùng nhau trong thời gian ngắn =( Nhưng cái gì đến cũng phải đến mà, điều duy nhất làm mẹ nuối tiếc là lần này không thể comeback với đủ 7 người =( Mẹ vẫn có thể hy vọng Dream có chuyện thể tái ngộ trong 1 unit khác đúng không mấy đứa =)
Méo gì, sao SM nó không công bố cái vị trí của tv trong nhóm ngay từ lúc mới debut luôn đi == Không công bố xong cứ gây ra tranh cãi suốt Mark Lee là main rapper hay lead rapper ? Mẹ thì mẹ nghĩ là cả 2 đều là main, cả con và anh TY. Với những gì con có ở CB thì ai bảo con là lead phải tự xem lại. Còn ở U thì maybe con có thể là lead ớ. Zhong Chenle là main vocal hay Lead vocal? Mẹ thì mẹ vẫn luôn tin rằng con là main vocal =)) Mẹ cũng chả tin cái báo gì đưa đâu. Vị trí của Nô và Ji đâu phải rap mà vẫn được line rap. Để Ji là vocal mà thằng bé có line hát nào đâu??? Nhìn chung thì Main hay lead không quan trọng, quan trọng là những gì con có trong bài: Line, Center, Screentime. Với anh Mark mẹ không lo gì đâu. À nếu lo thì là lo anh Mark nhiều line quá xong rồi bị chửi =)) Nhưng mẹ lại khá lo cho Lạc, mỗi lần Mộng mơ ra bài mới là lại kiểu hồi hộp ngồi nghe xem giọng con ở đậm. Nói thế nào nhỉ, Lạc không có nhiều line trong album lần này, nhưng con vẫn có những đoạn riêng để thể hiện bản thân. Nên mẹ vẫn sẽ chấp nhận dù k vui lắm =) Center thì Lạc vẫn chưa bh nhiều, nhưng mẹ hiểu là vì trình độ dance của con vẫn còn yếu. Mẹ lý trí đúng không 2 đứa =) mẹ sẽ không vô duyên vô cớ đi bash Tuấn và Hyuck vì tội nhiều line đâu =l
Có một sự nản không hề nhẹ khi nhận ra hôm nay là thứ 2 ToT Nghĩ đến việc phải làm việc 6 ngày nữa mới lại được nghỉ =( Cảm giác 1 tuần nghỉ 1 ngày là quá ít ToT Cố nhên nào ~ Hãy nghĩ tới việc tuần này có thể sẽ nhận được album của bọn nhỏ ~ Hãy nghĩ tới việc tuần sau có lương và được nghỉ hẳn 2 ngày ~ Hãy nghĩ tới ngày được đi concert của mấy đứa. Cố lên tôi ơi~~