Việc khó nhất trên đời là vá lại một trái tim mà không phải do mình làm vỡ.
_st_

No title available
TVSTRANGERTHINGS

Kaledo Art
🪼

pixel skylines
Today's Document

JVL

Discoholic 🪩
$LAYYYTER

祝日 / Permanent Vacation
No title available
styofa doing anything

⁂
Alisa U Zemlji Chuda
sheepfilms
Show & Tell
Keni
Acquired Stardust
Sade Olutola

Product Placement
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States

seen from Singapore

seen from Malaysia
seen from India
seen from United States
seen from United States
seen from Germany
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from Malaysia
seen from United States

seen from France
seen from Malaysia

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
@at129600
Việc khó nhất trên đời là vá lại một trái tim mà không phải do mình làm vỡ.
_st_
Tình yêu giống như trò chơi "đi tìm kho báu", không biết được thứ mình đào lên là vàng bạc hay là những mảnh bát vỡ làm mình đứt tay.
_Trích phim |Ngày xưa có một chuyện tình cảnh bạo không|_
"Không ai có thể hiểu nỗi khó khăn của bạn, khi họ chưa từng trải qua."
_st_
Có câu, " Người không vì mình, trời tru đất diệt."
Cho nên, điều quan trọng phải nhắc lại ba lần:
- Thương mình, thương mình, thương mình
" Duyên do trời, phận do người. Có thể gặp được người nào là duyên may, nhưng để sống bên cạnh ai chính là sự lựa chọn."
- Đi hay ở, đừng đổ lỗi cho số phận.
_st_
" Khi thần Cupid nhắm mắt bắn cung, thứ người xem trọng không phải là giới tính mà là nhịp tim."
-st-
" Cảm ơn vì bạn vẫn hiện diện trên cuộc đời này "
" Người trước trồng cây, người sau hưởng bóng mát."
-st-
"Tiệm hoa đâu thể vì một bông hoa khô héo mà đóng cửa."
- Ý của mình là, cậu đâu thể vì một chuyện không vui mà rầu rĩ hết cả ngày.
-đọc sách với huton-
“人总是很奇怪,受了天大的委屈都不吭声但听到安慰却泣不成声。”
释慧海
Con người vẫn luôn rất kỳ lạ, ấm ức đến thấu trời cũng không hé một câu, nhưng nghe thấy an ủi lại khóc không thành tiếng.
oohniee
"Là đánh mất hay chưa từng có”
Có những mối quan hệ rõ ràng chưa từng là gì cả nhưng lại khiến ta lầm tưởng đã có tất cả. Rõ ràng không có nhưng vẫn sợ mất đi, hoá ra bản thân ngộ nhận vị trí trong lòng người ta để rồi cố chấp níu giữ những thứ ngay từ đầu đã không thuộc về mình.
... người ta thích ở trong đầu bạn, hơn là ở trong đời của bạn.....
-st-
"Rồi sẽ có một ngày ai đó xuất hiện và đến bên cạnh em để chữa lành những vết thương không phải do họ gây ra"
-st-
"Một bàn tay nhỏ, không che được nắng. Một bước chân ngắn, không đi hết lòng người."
_st_
"Tôi không sợ người đã từng sai, tôi chỉ sợ người luôn có lý do cho cái sai của mình."
-Trấn Thành-
"Khi chia tay, quà có thể vứt, tin nhắn có thể xoá. Nhưng đừng quên từng li trên cơ thể bạn họ từng chạm qua...."
- Chúng ta từng thấy nhau không mảnh vải che thân nhưng chẳng thể khoác cho nhau chiếc áo cưới.
_st_
“Tha thứ không phải đơn thuần là chỉ tha thứ 1 lần, mà mỗi lần nghĩ lại, bạn sẽ lại phải tha thứ thêm 1 lần”
_st_
"Anh không cho em sự an toàn mà em muốn, em cũng không cần cho anh sự tin tưởng mà anh cần"
-Cá yêu tinh-
- Channel: Nhật ký của Mưa"