<p><a href=“http://hungryhomos.tumblr.com/archive”>http://hungryhomos.tumblr.com/archive</a><br></p><p><a href=“http://xyinla.tumblr.com/archive”>http://xyinla.tumblr.com/archive</a>
Quá tuyệt
Xuất sắc

JVL
No title available
styofa doing anything
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
AnasAbdin

izzy's playlists!
h
almost home
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open

❣ Chile in a Photography ❣

Andulka

PR's Tumblrdome
ojovivo
dirt enthusiast

titsay
Today's Document
i don't do bad sauce passes
YOU ARE THE REASON

if i look back, i am lost
RMH
seen from France

seen from United States

seen from United States

seen from Malaysia

seen from France
seen from Malaysia
seen from Poland

seen from Germany
seen from Canada
seen from United States

seen from Netherlands
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
@bearangle
<p><a href=“http://hungryhomos.tumblr.com/archive”>http://hungryhomos.tumblr.com/archive</a><br></p><p><a href=“http://xyinla.tumblr.com/archive”>http://xyinla.tumblr.com/archive</a>
Quá tuyệt
Xuất sắc
Những nẻo đường massage ( Kỳ 13 - Bờ biển hồng)
Trong các chỗ sauna nếu nói về đường xa chắc không em nào qua được Bờ Biển Hồng (PBeach). Chạy từ trung tâm quận 1 mất hết 40 phút luồn lách, len lõi đủ kiểu giữa dòng xe cộ đông quá trời mới lết được đến đường số 19 đối diện Mercedes benz. Chạy qua chạy lại 2 lần mới thấy được cái bảng chữ PB xanh xanh le lói (lúc đầu cứ tưởng nó là một phần của quán café kế bên nên chạy qua luôn). Cái lối vào đúng thiệt là tối thui rất là đồng lõa cho việc sa đọa, ai thích làm chuyện mờ ám thì nhớ noted cái chỗ này. Không gian rộng, phải nói là rất rộng nên hơi bị loãng. Cái phòng tắm như Hito đã review đúng là cần dẹp luôn cho rồi! Lần nào định vào sử dụng cũng cảm thấy không thoải mái vì luôn có vài người lượn lờ ở đó, mình thật sự không thích cái cảm giác bị người ta dòm ngó trong lúc tắm một chút nào. Có sauna, steam room, jacuzzi, dark room đủ hết. Nghe nói Phi Thuyền dời về đây nhưng không biết là đúng hay sai, never mind. Khách đến PB đa số là trung niên và các anh có tuổi, cũng có nhiều em trai trẻ khá xinh, có gym, có cơ. Nhưng số trai trẻ chỉ đếm trên đầu ngón tay trong khi số lượng các anh lại áp đảo quá, dưới ánh đèn hồng hồng cộng thêm trái shining ball nhìn không gian y chang như mấy cái vũ trường thập niên 90. 20 phút đầu tiên mình trở thành drama queen vì không tìm được đối tượng. Các anh trung niên ở đây thì quá lịch sự, chỉ đi qua cười chào chứ không có cái kiểu bốc hốt như một số nơi. Sau 2 lượt sauna thì cũng có một vài anh đến bắt chuyện, cách ăn nói của dân business đầy tự tin, đúng gu. Các anh gợi ý vào jacuzzi vì trong đó tối, thoải mái. Nhưng lúc mới vô đã thấy vài củ nhân sâm canh me chỗ đó rồi nên nhẹ nhàng từ chối ngay và luôn. Không phải sợ mấy củ nhân sâm ăn thịt mình mà là sợ những tinh hoa đã thả vào cái hồ từ chiều đến tối, lỡ trên người bị trầy chỗ nào chắc tháng sau làm member của da liễu luôn. Anh trung niên vẫn lịch sự đi theo mình vào sauna rồi steam bath, nếu không có một em hốt mình thì chắc mình sẽ ngồi nói chuyện với ảnh đến hết buổi luôn. Em trai 9x có dáng gọn, eo thon, có ngực, bắp đầy đủ. Tóc hơi dài, da trắng, quấn cái khăn gấp làm 3 nhìn là biết chịu chơi. Em đi qua trước mặt mình rồi ngồi xéo phía đối diện trong khi mình thì đứng vì cái bệ ngồi quá nóng. Ban đầu cũng không chú ý đến em do hai đứa ngồi cách nhau khá xa nhau. Sau đó mình qua phòng steam room thì em bước vào ngồi ở bên cạnh, bàn tay em nhẹ nhàng nắm lấy tay mình, em ngồi sát hơn rồi từ từ ngã đầu tựa lên vai. Anh trung niên của mình bước vào thấy em trai nên anh chỉ ngồi một chút rồi chào đi qua chỗ khác. Đôi tay của em lại bắt đầu ve vuốt bộ ngực mình, bàn tay ngón nho nhỏ lần xuống bụng và luồn dưới lớp khăn lần mò đến thằng nhóc. Chốn công cộng nên cái gì cũng mức độ thôi, em nắm tay dẫn mình lên khu dark room. Em không dẫn vào phòng lớn (chắc sợ mình bị thịt) mà đi vòng bên hông hành lang vào khu thư giãn riêng cho từng cặp đôi. Nơi đây có một dãy phòng nhỏ, vách ngăn khá cao, có chốt cửa rất kín đáo. Trong phòng có một tấm nệm to, gối để khách nằm nghỉ ngơi. Đã có vài cặp vào trước nhưng hên vẫn còn 1 phòng trống. Em trai đẩy mình vào phòng, chốt cửa và kéo chiếc khăn của mình rơi ra. Trong ánh sáng đèn dìu dịu hắt qua từ cửa kính, tiếng nhạc du dương, những nụ hôn của em đặt lên cổ mình, xuống ngực, bụng..mỗi lúc một nồng nhiệt hơn. Nhận xét chung là khách đến PB đa số là trung niên có học thức, mặc dù vào darkroom nhưng khi mình gạt tay ra thì ai cũng lịch sự rút đi. Suất ăn cho khách nghe ai cũng khen ngon nhưng chưa có kịp thử, hẹn một ngày đẹp trời sẽ quay lại bờ biển hồng lúc 16g tức là bắt đầu giờ cao điểm ở đây.
Đã từng đi ở đây