Nắng Lotte có khi nào nắng hơn chỗ khác, Chẳng thể nào khác, tôi sẽ nhớ những ngày tháng vất vả này lắm https://www.instagram.com/p/CAKpxAOgKDZRyUJLGejIrL_WDhZ3J-RFUVUWmc0/?igshid=dn4biiwn2sfl
$LAYYYTER
untitled
macklin celebrini has autism
Doug Jones
Noah Kahan
The Bowery Presents
occasionally subtle
Cosmic Funnies

Discoholic 🪩
Sweet Seals For You, Always
Monterey Bay Aquarium
No title available
hello vonnie

Jar Jar Binks Fan Club
Interview Vampire Daily
RMH
Xuebing Du
The Stonewall Inn
noise dept.

Andulka
seen from Venezuela

seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Morocco

seen from Switzerland

seen from T1

seen from Türkiye
seen from Türkiye
seen from Thailand

seen from United States

seen from United States

seen from United States

seen from United States
seen from Iraq

seen from Morocco
seen from Nepal
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Tanzania
@cachep3112
Nắng Lotte có khi nào nắng hơn chỗ khác, Chẳng thể nào khác, tôi sẽ nhớ những ngày tháng vất vả này lắm https://www.instagram.com/p/CAKpxAOgKDZRyUJLGejIrL_WDhZ3J-RFUVUWmc0/?igshid=dn4biiwn2sfl
“Chiều nay em ra phố về Thấy đời mình là những chuyến xe Còn đây âm vang não nề Ngày đi đêm tới trăm tiếng mơ hồ. Chiều nay em ra phố về Thấy đời mình là những đám đông Người chia tay nhau cuối đường Ngày đi đêm tới nghe tiếng hư không”
Mưa chiều rơi vội., sao ngày mới lên trong lòng đã quên
Hn.,18.09.2019
“Mùa hạ ơi, tình phơi phới" 1. Cuộc sống này của người hay ta! Dạo gần đây tôi bị ám ảnh câu nói này trong lúc tập thể dục, như một liều kích thích vậy. Cũng hiệu quả., cũng đúng., nguyên do là tôi mới đọc xonh cuốn" Cơ hội của Chúa"., sự tuyệt vọng của con người là cơ hội của Chúa., trong thời điểm này nó đúng., Đức tin của mỗi con người được sinh ra do nỗi tuyệt vọng của chính người đó., tôi thấy tại thời điểm này tình cảm & buổi chạy bộ của tôi mỗi chiều nó liên quan kha khá., và tôi bắt đầu từ khi nào ko rõ cứ liên tục nhắc mình “ Cuộc sống này của người hay ta?” 2. Hôm nay hãy vui đi vì ngày mai còn vui hơn! Thật sự đến tuoi30 mới hiểu được sự ích kỷ của bản thân là một điều tai hại., đắm chìm trong suy nghĩ., vô tình thành trầm cảm., trước đây vẫn thường thắc mắc người trầm cảm họ nghĩ gì!?., Nay giật mình khi có một người em thân thiết thú nhận về cái việc ích kỷ dẫn đến trầm cảm này., thật khó chống lại & chẳng bao giờ hiểu được., Chốt lại buổi trà chiều., chúng tôi đều tự hiểu ra rằng sau những việc như vậy level mình sẽ chuyển sang một hệ khác., và ít ra ngày mai sẽ khác., Đấy tốt hơn hết là hôm nay cứ vui đi vì ngày mai còn vui hơn! 3. Sự tử tế. Dạo trước tôi vẫn nghĩ mình tử tế & thường rêu rao với a e sự tử tế. Nhưng sao sự tử tế đó đc ghi nhận mà tôi vẫn buồn., ơ đm đùa., Và giờ tôi chẳng nói & cũng ko nghe ng khác nói nữa., tôi vui., cuộc sống hơi trớ trêu khó lường nhỉ! Và chốt lại., Sự tử tế khoan hẵng nói ra bằng mồm., và ko cần nói., hãy hãy tự mình tử tế với bản thân & ng xung quanh là đủ., Hn.08.07.2019 P/s:Mùa hạ dài dăng dẳng và những điều khó hiểu & chẳng cần hiểu và ko bao giờ cần phải hiểu. Như một trò đùa dai ko có hồi kết! Trong ảnh là tôi và thằng nói câu" hôm nay hãy vui đi vì ngày mai còn vui hơn thế"
Cuối tuần rồi,
Quãng 2 lẻ8., ba chở đi thi đại học lần 2., cảnh tượng đầu tiên khi đến gần trường là hai mẹ con ngã xe nhào vào bể bùn tự nhiên mang số 32. Hồi có kết quả đỗ., mình mếu., ba cười., cả nhà cười., lúc đó mình nghĩ bộ đội thế là thường ai chả phải trải qua những ngày như này., quay đi quay lại mấy năm chả nhớ gì., he he Ảnh hack của đồng môn.hehe Nắng Sontay mây hoabinh., aethimatme https://www.instagram.com/p/BzLUNucBhHtMrmNQfoO9DsJbF-bYeEdu98ewfs0/?igshid=1vje6wnu1ermk
For keeping
"Những con người đi qua cuộc đời tôi. Có người ở lại mãi mãi. Có người vội vàng đi. Nhưng dù đi hay ở, dù vội vã hay bình thản, thì theo một cách nào đó, người ta vẫn để lại nơi tôi một mùi hương, một tiếng động, một ánh nhìn. Và đôi khi là cả trái tim. Tôi buồn vì thế. Tôi hạnh phúc vì thế…” 15.06.2019 Mùa hè dường như dài hơn.,
Thế nên là thôi nhỉ!
Goodbye!
1.6.2019
Điều đẹp nhất xảy ra là muốn lên trời chỉ việc bắc thang., Những điều hoang đường thường ko đáng để nhắc đến., uh cứ cho nó là điều tươi đẹp. Ok5
5 ngày đều vắt chanh 5 cốc cà phê và những câu chuyện khá đời.,
Có một thứ mình khá vui đó là đối với công việc mình đã tìm lại được cái khuôn khổ vốn có của mình.
Hôm qua đi xem Jonh wick 3., lại nhắc một câu rất hay:” Tuân thủ luật lệ là cách dùng để phân biệt giữa con người và súc vật" điều này quả đúng.
Nhớ lại câu chuyện” Nghỉ thề với đá- NNT"
Nên chẳng có gì là khó hiểu, khi chuyện thề thốt bây giờ ít đôi lứa nào dùng, bởi người ta đã bớt dại khờ, chai sạn sự tin, và bởi không biết vịn vào gì để thề.
Chậm dãi thưởng thức bữa sáng của ngày nghỉ với thái độ ko hoài nghi về cuộc đời., Đệch 28.04.2019
Núi Bạch Mộc Lương Tử hay Ky Quan San là tên một ngọn núi cao nhất thuộc dãy Ky Quan San. Ko biết vì một lý do nào đó hoặc có thể bên cạnh đó là ngọn núi Bạch Mộc Lương của Trung Quốc mà a e phượt thủ đã đặt tên cho nó như vậy. Một chuyến đi treking thấm đẫm sự trải nghiệm, bò trên những vách núi đá cao sừng sững, tôi có cảm giác cả thân thể của mình buộc phải thoả hiệp với thiên nhiên, hoà mình mới thiên nhiên để chinh phục nó. Nếu thực sự để nói về cái cảm giác chiến thắng bản thân này thì tôi nghĩ rằng nó vẫn bình thường. Cái tôi thích nhất là dựa trên sức lực bản thân để có thể lại được hoà mình vào thiên nhiên, thoả hiệp với thiên nhiên mà thôi. Lần đầu tiên được leo núi một cách đúng nghĩa, cho đến giờ tôi vẫn chưa thực sự hoàn hồn, nhưng kết quả của chuyến đi này thành công ngoài sức tưởng tượng với tôi là vì trong giây phút bám cheo leo trên vách đá dựng đứng, tôi tập trung và bám lấy sự sống. Một cảm giác thực sự tuyệt vời. Thêm vào đó là tất cả những câu chuyện của những tính cách cùng đoàn. Nhiều khi tôi cũng không hiểu cứ mỗi lần tôi đi chơi đâu đó thì bạn gái cũ đi lấy chồng, lần này không khác :))
Trước khi chọn bức ảnh này tôi đã quá ích kỷ và tham lam khi nghĩ về quá nhiều chuyện đến thế.
Nay cũng mệt và cũng là lúc buộc phải nghỉ. Tôi chẳng buồn được chẳng vui được chẳng cứ thế mà quên đi được.
Gói gọn nỗi nhớ dở dang vào bức ảnh này nhé!
Có những buổi chiều chẳng bao giờ quay lại.,
Tìm trăng.,
Tháng tư cũng sắp đến rồi :)
Là tôi chưa sẵn sàng hay chưa đủ chân thành., Mà cũng chẳng biết nữa
Nothing
Hôm nay là cuối năm., uh thì trả lời “cho câu một năm mới có nhiều ước mơ của năm cũ”.,
Một năm đi và đi nhiều hơn dự báo., đã chuyển nghề., và đang chuẩn bị đi chơi., mà lại là Châu Phi nữa., hic., đúng là đời đó đâu ai ngờ.
Năm nay thì đơn giản hơn nhé., nghĩ được gì phải làm luôn cái đó.,
Hẹn hò ở Casablanca nhé!
Nghỉ tết thôi nhỉ.
2/2/2019