Trên thế giới này có rất nhiều người tốt, nếu không gặp họ, hãy trỡ thành họ..

tannertan36
almost home
cherry valley forever
Sweet Seals For You, Always
🪼
sheepfilms
he wasn't even looking at me and he found me
Aqua Utopia|海の底で記憶を紡ぐ
h
NASA
TMBGareOK. The Official They Might Be Giants tumblr
Lint Roller? I Barely Know Her
occasionally subtle

No title available
untitled

Andulka
noise dept.
todays bird

bliss lane
One Nice Bug Per Day
seen from Poland

seen from United States

seen from United States
seen from Philippines
seen from United States

seen from United States
seen from Canada
seen from Azerbaijan
seen from Poland

seen from United States
seen from Honduras

seen from Germany

seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from United States
@cogai-thichchaytron
Trên thế giới này có rất nhiều người tốt, nếu không gặp họ, hãy trỡ thành họ..
Sự thất vọng kéo dài, tình yêu sẽ dần tan biến.
- Người ấy làm gì khiến em buồn?
- Anh ấy im lặng…
Thật ra con gái thường rất nhạy cảm. Được yêu hay không thường rất dễ nhận thấy, nếu bạn thấy người đó không yêu bạn thì chính là như vậy!
"Như vậy cũng tốt, lúc vui đều có người chia sẻ. Chỉ là khi buồn.. à mà thôi. Buồn một mình cũng là một loại hạnh phúc"
"Anh là con người lý trí, nhưng lại gặp phải người mù quáng như em."
"Một hôm trái gió trở trời
Hai người gắn bó chợt rời xa nhau"
Điều đau buồn nhất, có lẽ chính là khi bạn gặp được một người đặc biệt, nhưng biết rõ vĩnh viễn không thể ở bên nhau, không sớm thì muộn bạn buộc phải buông tay.
-Bức thư thứ 554-
"Có bao giờ bạn cảm thấy nhớ chính mình chưa? Cái con người mà bạn đã từng là, trước khi con tim bạn lần đầu tan nát, hoặc trước khi niềm tin của bạn bị phản bội bởi một người mà bạn tin tưởng xiết bao."
-st-
Dang tay ôm một cây xương rồng, mong một ngày đủ ấm áp nó sẽ nở hoa thật đẹp, dẫu đau mấy cũng không muốn từ bỏ, nhất định không chịu từ bỏ, bởi thiết nghĩ cũng đã đau, vậy đau thêm một chút, rồi thêm chút nữa thì có làm sao đâu. Đến ngày bông hoa xương rồng chớm nở, chợt nhận ra rằng bản thân đã mang đầy vết thương cắt buốt, nên tự đau xót mình mà quên cả việc ngắm nhìn hoa kia...
Gửi em:
"Em có thể yêu theo cách của em, nhưng đừng kỳ vọng một người sẽ yêu mình theo cách mà mình muốn."
Mèo thích ăn cá, nhưng lại không biết bơi;
Cá thích ăn giun nhưng lại không thể lên bờ.
Ông trời cho bạn rất nhiều điều hấp dẫn, lại không để bạn dễ dàng có được.
Thế nhưng, dù sao bạn cũng không thể chỉ vì chảy máu liền kêu đau đớn. Sợ tối thì bật đèn, nhung nhớ thì gọi điện. Cho dù hôm nay có là một việc rất lớn đi chăng nữa thì mai sau cũng sẽ thành chuyện nhỏ. Năm nay xảy ra chuyện lớn, đến sang năm cũng sẽ thành chuyện cũ.
Đời người vốn chẳng có "nếu như" chỉ có "hậu quả" và "kết quả" mà thôi.
(Weibo | Dưa dịch)
"Lãng phí thời gian đều do em tình nguyện."
(Lời bài hát Thể diện - Vu Văn Văn)
Thích, yêu, và thương là ba điều khác nhau.
Khi ta thích một người, ta có thể quan tâm đến những người khác và có thể dễ dàng quên.
Khi ta yêu một người, ta chỉ muốn chiếm trọn trái tim người đó một cách ích kỉ. Và rất khó có thể quên được người ta yêu.
Nhưng khi ta thương một người là ta không chỉ đơn thuần thích và yêu người đó, mà ta còn muốn có trách nhiệm với người đó. Ta muốn bảo vệ, lo lắng và chở che. Ta nhìn người đó bằng cái nhìn bao dung hơn, dễ dàng tha thứ hơn…
Khi ta thương một người, có khi ta phải chấp nhận làm điều gì đó mà ta không thích để đổi lấy niềm hạnh phúc cho người ta thương.
Thương là muốn đi cùng nhau hết cả cuộc đời.
#HP
Liệu có một ai đó trên thế giới này sống dựa vào những nỗi đau và tự tạo ra nó để tồn tại mỗi ngày. Liệu có ai đó luôn làm cuộc sống của mình tồi tệ đi và mỗi ngày cứ phải oằn mình gánh lấy những hậu quả mà mình gây ra.
Liệu có ai đó tự đâm trái tim mình rồi than ôi sao cuộc đời toàn những vết cắt?
Làm gì có ai đó có thể nhẫn nại với tính xấu của mình, có thể ở bên mình phút yếu đuối, mềm lòng, có thể ngồi nghe mình thao thao bất tuyệt về mọi thứ, có thể bao dung hết mọi quá khứ lỗi lầm của mình. Làm gì có ai như thế...
Hy vọng những năm tháng sau này có thể bỏ qua hết mọi phiền muộn mà sống. Không còn mơ mộng bất cứ thứ gì hão huyền xa xôi. Không còn sợ hãi rằng ngày mai ai đó sẽ rời khỏi, không còn cảm thấy thế giới này ai cũng hạnh phúc, trừ mình.
Hy vọng rằng có thể quên hết chuyện ở quá khứ, có thể thoát khỏi sự ám ảnh của bản thân mà sống cuộc đời vui vẻ, an yên.
"Mọi chân lí chỉ tồn tại cho đến khi bản thân gặp phải người đàn ông mình yêu thương thật lòng."