Chuyện của vài năm về trước cứ nghĩ giờ chỉ là trà dư tửu hậu. Nhưng không, nó làm cái dằm, vằn vặt mãi không thôi.

PR's Tumblrdome

roma★
ojovivo

tannertan36
One Nice Bug Per Day
Lint Roller? I Barely Know Her

@theartofmadeline
d e v o n

❣ Chile in a Photography ❣
art blog(derogatory)
No title available
TVSTRANGERTHINGS
Sweet Seals For You, Always
tumblr dot com
Mike Driver
Show & Tell
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

JVL
styofa doing anything

No title available

seen from United States

seen from Romania
seen from Senegal
seen from Chile

seen from Brazil
seen from Brazil
seen from Ukraine
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States

seen from Malaysia
seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States
seen from United States
seen from United States
@dahywhxu
Chuyện của vài năm về trước cứ nghĩ giờ chỉ là trà dư tửu hậu. Nhưng không, nó làm cái dằm, vằn vặt mãi không thôi.
Người ta chúc anh một đời phồn hoa tựa gấm.
Còn em lại chỉ mong khi nhàn rỗi anh pha tách trà ấm, cầm tay 1 người, hạnh phúc nửa đời sau.
Nuối tiếc lớn nhất của đời người, chính là dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, khăng khăng níu giữ những thứ không nên níu giữ.
"Hai tai để nghe những điều hay
Hai mắt để chứa đựng những thứ xinh đẹp
Còn miệng phải thận trọng từng lời ăn tiếng nói"
-| Lee Junho-2PM
"Thứ làm phiền não con người nhất không phải là hiện tại hay tương lai, mà chính là những chuyện đã qua rồi nhưng không tìm được lời giải đáp."
-|Chỉ về nhà để ngủ | Minh Nhật
“Bạn biết không, giây phút tan vỡ đó tôi hiểu ra rằng, chúng ta không thể mang hoa tặng cho người dị ứng phấn hoa, chúng ta lại càng không thể tặng hết ruột gan cho người dành trọn tâm cang né tránh. Khi thất vọng nối tiếp thất vọng, tôi nhận ra rằng, vì không thương nên người ta ít nói.”
-|Yến Yến|
Nói dối một lần, rồi bạn sẽ phải bịa ra hàng trăm lời nói dối khác để che đậy lời nói dối ban đầu, và cuối cùng vẫn bị phát hiện.
Vậy sao cứ phải mất công mà dối trá nhau?
Tình yêu giữa những người yêu thương nhau, không nên chỉ có một người nuông chiều hay cho đi mọi thứ vô điều kiện. Yêu thương luôn là sự bình đẵng trao đổi qua lại, chính là sự kết hợp giữa mềm mại và dũng cảm.
Trong cuộc sống này có một số người rất “quan tâm” đến bạn, nhưng khi bạn sống tốt họ lại không vui.
Thật ra khi bạn do dự làm chuyện gì đó, trong lòng bạn vốn đã có sự lựa chọn rồi.
Chỉ là bạn chưa tìm được lý do để thuyết phục bản thân buông bỏ cái mà bạn không chọn kia.
Mọi người chỉ nên sống trên con đường riêng của mình, dùng hết sức lực để chạy về đích. Người bên cạnh bạn dù chạy nhanh hay chậm, chạy về đâu, họ dừng lại bên đường, hay họ bỏ cuộc, tất cả đều không liên quan đến bạn.
Bạn chỉ cần sống tốt với cộc sống hiện tại, nhất định sẽ chờ đợi được kết quả tốt nhất.
Làm bạn với cô đơn là bài học bắt buộc trong cuộc đời mỗi người, bởi chẳng ai có thể thay bạn trưởng thành cả.
Mong rằng bạn sẽ trở thành ánh mặt trời của chính mình, sáng rực rỡ không chút muộn phiền.
-|Weibo/ Tửu Tửu dịch
Sau này có lẽ hình bóng của các anh trong ký ức của em sẽ nhạt nhoà, mơ hồ. Nhưng em biết chắc chắn mình sẽ không quên bản thân khi xưa vì yêu thương các anh đã giúp em kiên trì và can đảm ra sao.
Giữa năm tháng thanh xuân vô định cảm ơn vì đã đến, để tình cảm chân thành đó toả sáng rực rỡ cho tuổi trẻ của em.
HAPPY 2PM 12th ANNIVERSARY
Cuộc sống đôi lúc chính là như vậy, chỉ cần bạn thử thay đổi thì chắc chắn sẽ có thu hoạch.
Bỏ lỡ bình minh vẫn còn hoàn hôn. Hôm nay không kịp, vẫn còn khi khác. Nơi này không được thì xem nơi khác.
Giá mà cái chúng ta bỏ lỡ chỉ là một lần nhìn ngắm mặt trời.
Đáng tiếc chúng ta bỏ lỡ những thứ không tuần hoàn, không cơ hội gặp lại lần thứ hai.
“ Trưởng thành là chuyện trong khoảnh khắc, mà trong khoảnh khắc đó, trái tim của bạn sẽ thay đổi, cảm nhận được sức nặng của cuộc sống.”
-| Lấy danh nghĩa người nhà
Đâu mới là hạnh phúc, là đúng sai? Vốn không có đáp án chính xác tuyệt đối. Có đôi khi kẹo ngọt của người này, lại là thuốc độc của người kia.
Cuộc sống của mỗi người không giống nhau, lý tưởng lại càng khác biệt. Người không trải qua hoàng cảnh cùng nhau chỉ có thể đồng cảm, không thể hiểu hết những cảm nhận chân thật nhất trong lòng họ được.
Vậy nên khi không thể giúp ích cho hạnh phúc của người khác, ít nhất cũng đừng làm phiền hạnh phúc của họ.
Hạnh phúc của bạn cũng chưa chắc là hạnh phúc trong mắt người khác, nhưng bạn cũng không mong bị người khác làm phiền không phải sao.