1/2/2022
Thêm một năm nữa lại qua đi và một năm nữa sẽ tới. Cảm xúc chẳng còn là những niềm háo hức vẹn nguyên như lúc bé, cũng chẳng phải là những lo toàn cơm áo gạo tiền đủ thứ tiền khi tết đến của một người trưởng thành. Mình - cô gái 29 tuổi - lại chẳng có nổi một chút cảm xúc gì về Tết nữa. Mà có lẽ đúng hơn là bất cứ dịp gì, mình chẳng còn thiết tha mong ngóng, chẳng còn hồi hộp chờ mong. Những ngày tháng trôi qua của mình như những vòng lặp thời gian bất tận, chẳng thể nào thoát ra được. Mình chẳng lẽ lại voi dụng đến thế sao? Mình đã làm gì với cuộc đời của mình thế nhỉ?
Rất nhiều người mong thời gian sẽ quay trở lại thêm một lần nữa, hay chí ít họ sẽ có cơ hội thứ hai để làm những gì họ bỏ lỡ... Còn mình, mình còn chẳng biết mình muốn gì, cần gì nên nếu có cơ hội thứ hai mình lại lạc lối trong chính cuộc đời của mình. Mình sợ thời gian trôi qua quá nhanh, cũng mong nó trôi nhanh hơn nữa, vì mình thực sự không biết làm gì với nó cả.
Liệu rồi một năm nữa qua đi, những dòng này khi mình đọc lại có điều gì thay đổi hay không? Mình cũng không biết nữa, chỉ thấy bản thân thật ích kỷ và ngu dốt. Thực ra nếu có thể quay lại quá khứ, mình sẽ suy nghĩ kỹ hơn chuyện kết hôn và có con. Hôn nhân của mình vô cùng hoàn mỹ. Cả hai đến với nhau vì tình yêu, tuy rằng không phải tâm đầu ý hợp 100% nhưng quan điểm sống của cả hai lại khá hợp nhah. Chồng mình không riệu chè cờ bạc, yêu vợ thương con, một lòng vun vén cho gia đình. Lại tôn trọng gia đình vợ, biết lắng nghe ý kiến tiếp thu. Nhưng mình luôn cảm thấy vẫn chưa đủ, mình cũng không hiểu vì sao, dù rằng mình yêu chồng mình. Còn chuyện sinh con mình thực sự quá nông cạn, sinh bé đầu mình đã chưa sẵn sàng, chưa lường trước được mọi thứ đã vội vàng sinh bé. Và bé thứ hai lại càng là sai lầm, mình ích kỷ chỉ nghĩ cho bản thân, mà quên rằng các con cần một người mẹ đủ kiến thức, đủ bản lĩnh để nuôi dạy các con, hơn là một người mẹ cảm tính, ngu dốt như mình. Mình yêu các con vô điều kiện, yêu hơn cả tính mạng của mình, nhưng mình biết mình không đủ tốt cho các con, các con xứng đáng có được một người mẹ tốt hơn, có cuộc sống tốt hơn rất nhiều.
















